Tóm lược các báo chí Quốc tế đưa tin, ngắn gọn và phản ánh đúng bản chất chuyến thăm Alaska: Putin – Trump
1. Sky News (Anh):
Trump bị lu mờ trong “sân khấu” ngoại giao—Putin là ngọn đèn chiếu sáng, Trump chỉ là cái bóng cạnh bên.
2. AP News:
Trump rời Alaska tay trắng—không có thỏa thuận, không có hòa bình, chỉ còn lại… “sự hiểu biết.”
3. The Times (Anh):
Cho rằng cuộc gặp là “show cá nhân của Putin,” trong khi Trump chật vật tìm vai… đứng bên cạnh.
4. BBC:
Putin đến như nhà lãnh đạo đầy khí thế, ra về trong ánh hào quang. Trump thì ngược lại—chỉ mang theo lời hứa hẹn mơ hồ.
5. Nikkei Asia (Nhật):
Lo ngại cuộc gặp giúp Putin kéo dài cuộc chiến, trong khi EU và Mỹ trì hoãn thêm lệnh trừng phạt—dành lợi thế cho Moscow.
6. Kyiv Independent (Ukraine):
Chua chát: Ukraine bị… để ngoài bàn cờ. Alaska không mang lại lợi ích cụ thể nào cho họ.
7. Der Spiegel (Đức):
Châm biếm:
“Trump mời… gấu Nga vào Alaska, rồi ra về không mang nổi miếng cá hồi.”
8. Fox News:
Putin xuất hiện, nói toạc tấm lòng—không giấy tờ, không vòng vo. Ông như mang tuyết Siberia vào giữa Alaska, khiến mọi người chỉ còn biết nghe.
9. Washington Post:
Cuộc gặp làm trì hoãn các lệnh trừng phạt Mỹ chuẩn bị áp lên Nga. Một chiến thắng biểu tượng: Putin không phải nhượng bộ mà vẫn trắng tay về “hòa bình.”
10. Reuters:
Một bản ngoại giao đối diện lạnh lùng: Những lời chúc nồng nhiệt, nhưng thiếu bất cứ cam kết hay kết quả cụ thể nào.
11. The Guardian (Anh):
Trump gọi đây là “cuộc gặp hiệu quả,” nhưng Guardian phản bác slogan đó—không có đột phá, mọi thứ chỉ là nụ cười, ánh mắt… không lời giải.
12. El País (Tây Ban Nha):
Putin đã đạt được mục tiêu: phá vỡ bức tường cô lập và giành tấm vé sang Mỹ—mà không phải tặng Ukraine bất cứ thứ gì.
13. Politico (Mỹ):
Các đồng minh châu Âu lo lắng: thấy Mỹ yếu đi, còn Moscow trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết từ hội nghị này.
14. CNN:
Hình ảnh Trump bắt tay Putin đã tràn ngập truyền thông, nhưng đằng sau nụ cười ấy là… một khoảng trống chính sách. Câu hỏi lớn: “Rồi sao nữa?”