Các mối đe dọa đánh bom gây lo sợ ở Springfield trong ngày thứ hai khi thành phố Ohio trở thành trung tâm của tranh cãi mới nhất liên quan đến Trump

0
6
Donald Trump tại một sự kiện vận động tranh cử ở Tucson, Arizona, vào thứ năm. (Justin Sullivan/Getty Images)
   

Dylan Stableford·Reporter

Fri, September 13, 2024 at 12:33 PM PDT

Cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy mạnh tuyên bố vô căn cứ rằng người nhập cư Haiti tại Springfield, Ohio, đã đánh cắp và ăn vật nuôi. Thành phố này đã phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng trong tuần qua.

Vào thứ Năm, nhiều tòa nhà của thành phố, quận và trường học đã phải đóng cửa sau khi nhận được mối đe dọa đánh bom. Thị trưởng Springfield, Rob Rue, cho biết trong email đe dọa có đề cập đến “sự thất vọng với thành phố liên quan đến vấn đề nhập cư Haiti.” FBI đang hợp tác với cảnh sát địa phương để xác định nguồn gốc của mối đe dọa này, theo cảnh sát trưởng Springfield, Allison Elliott.

Vào thứ Sáu, hai trường tiểu học đã phải sơ tán và một trường trung học cơ sở phải đóng cửa do mối đe dọa. Hiện chưa rõ liệu các vụ sơ tán và đóng cửa vào thứ Sáu có liên quan đến một mối đe dọa mới hay gắn liền với cảnh báo trước đó.

Tại một cuộc họp báo tại sân golf của mình ở Rancho Palos Verdes, California, Trump bác bỏ ý kiến cho rằng các bình luận của ông đã dẫn đến các mối đe dọa đánh bom đối với trường học ở Springfield.

“Không, không, mối đe dọa thực sự là những gì đang xảy ra tại biên giới của chúng ta,” ông nói.

Thị trưởng Springfield thất vọng với những bình luận của Trump
Một bức tranh tường trang trí trên một bức tường ở thành phố Springfield, Ohio, vào thứ Tư. (Julio-Cesar Chavez/Reuters)

“Chúng tôi đang bị tổn thương,” Rue nói với tờ New York Times vào thứ Năm. “Chúng tôi muốn cùng nhau tiến về phía trước, và điều này chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn khi chúng tôi phải đối mặt với những hành động bạo lực và mối đe dọa.”

“Thật bực bội khi các chính trị gia quốc gia, trên sân khấu quốc gia, diễn giải sai sự thật và làm mất hình ảnh của cộng đồng chúng tôi,” Rue tiếp tục.

Ông nói thêm: “Tôi rất tiếc điều này đang xảy ra với cộng đồng [người Haiti] của chúng tôi và họ phải chịu đựng loại hận thù này.”

Những mối đe dọa này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trump khuếch đại tuyên bố vô căn cứ trong cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris.

“Tại Springfield, họ đang ăn thịt chó. Những người đến đây, họ đang ăn thịt mèo,” Trump nói hôm thứ Ba trong cuộc tranh luận vào khung giờ vàng, với khoảng 67,1 triệu người xem. “Họ đang ăn vật nuôi của những người dân sống ở đó. Và đây là những gì đang xảy ra ở đất nước của chúng ta. Thật là một sự xấu hổ.”

Khi người dẫn chương trình David Muir phản đối, cho rằng không có báo cáo đáng tin cậy nào về những tuyên bố này, Trump từ chối nhượng bộ.

“Tôi đã thấy mọi người trên truyền hình,” Trump nói. “Những người trên truyền hình tuyên bố, ‘Con chó của tôi đã bị bắt và sử dụng làm thực phẩm.’”

Tổng thống Biden chỉ trích những tuyên bố của Trump

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu, Tổng thống Biden gọi những cuộc tấn công của Trump vào cộng đồng người Haiti ở Springfield là “hoàn toàn sai lầm.” “Không có chỗ cho điều đó ở Mỹ,” Biden nói. “Điều này phải dừng lại, những gì ông ấy đang làm phải dừng lại.”

Trump tiếp tục nhấn mạnh tuyên bố sai lệch
Trump ở Tucson. (Alex Brandon/AP)

Trump tiếp tục củng cố tuyên bố về việc ăn cắp vật nuôi ở Springfield tại một cuộc vận động ở Tucson, Arizona, vào tối thứ Năm. “Cư dân báo cáo rằng những người nhập cư đang bắt những con ngỗng của thị trấn. Họ đang bắt ngỗng,” Trump nói với những người ủng hộ mình. “Bạn có biết ngỗng ở đâu không? Ở công viên, trong hồ. Và thậm chí họ còn bắt vật nuôi của họ. ‘Con chó của tôi đã bị bắt. Con chó của tôi đã bị đánh cắp.’”

Vào thứ Hai, Thượng nghị sĩ JD Vance của Ohio, người đồng hành cùng Trump trong chiến dịch tranh cử, đã chia sẻ một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), trích dẫn những báo cáo không rõ ràng rằng người dân ở Springfield “đã bị bắt mất vật nuôi và bị ăn bởi những người không nên ở trong đất nước này.”

Những năm gần đây, hàng nghìn người nhập cư Haiti đã định cư hợp pháp ở Springfield sau khi chạy trốn khỏi bạo lực và bất ổn chính trị ở quê hương. Trong bối cảnh dòng người nhập cư đổ về, một số cư dân của thành phố – với dân số khoảng 60.000 người và cách Columbus 45 dặm về phía tây – đã bày tỏ lo ngại về việc thiếu tài nguyên và an ninh công cộng. Tuy nhiên, cảnh sát Springfield cho biết không có báo cáo đáng tin cậy nào về việc vật nuôi bị đánh cắp hay bị ăn ở thành phố.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Trump thề rằng nếu tái đắc cử, ông sẽ thực hiện các cuộc trục xuất hàng loạt người nhập cư ở Springfield. “Chúng tôi sẽ thực hiện cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta,” ông nói. “Và chúng tôi sẽ bắt đầu với Springfield và Aurora, [Colorado].”

Tuyên bố sai lệch về người nhập cư ở Springfield bắt nguồn từ đâu?
Thượng nghị sĩ JD Vance của Ohio, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa. (Matt Slocum/AP)

Theo Washington Post, tin đồn rằng người nhập cư đang gây hại cho động vật ở Springfield bắt đầu trên Facebook, “nơi một người dùng tuyên bố rằng một người bạn của con gái hàng xóm đã tìm thấy con mèo bị mất của mình treo trên cành cây tại một ngôi nhà nơi một người hàng xóm Haiti sống.”

Theo Politico, tuyên bố về việc ăn vật nuôi ở Springfield “có thể đã bị nhầm lẫn với vụ bắt giữ một phụ nữ sinh ra ở Ohio tại Canton, người được cho là đã ăn một con mèo.”

Cha của cậu bé thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi yêu cầu Trump và Vance ngừng nói về con trai mình

Không chỉ những tuyên bố về người nhập cư Haiti ở Springfield bị chính trị hóa bởi Vance và Đảng Cộng hòa.

Trong một bài đăng trên X vào thứ Ba, Vance nhắc đến Aiden Clark – một cậu bé 11 tuổi đã thiệt mạng vào năm ngoái khi xe buýt trường học của cậu bị một chiếc minivan do một người nhập cư Haiti điều khiển đâm phải – như một “đứa trẻ bị sát hại bởi một người nhập cư Haiti không có quyền ở đây.”

Tại một cuộc họp của Ủy ban Thành phố Springfield sau đó trong ngày, cha của Aiden, Nathan Clark, đã chỉ trích Trump và Vance vì lợi dụng cái chết của con trai mình.

“Con trai tôi không bị sát hại. Nó đã bị thiệt mạng một cách ngẫu nhiên bởi một người nhập cư từ Haiti,” Clark nói. “Thảm kịch này được cảm nhận khắp cộng đồng, bang và thậm chí cả quốc gia, nhưng đừng xoáy nó theo hướng hận thù.”

“Họ đã nhắc đến tên con trai tôi và lợi dụng cái chết của nó vì lợi ích chính trị,” Clark tiếp tục. “Họ có thể tung ra tất cả sự thù hận mà họ muốn về những người nhập cư bất hợp pháp, khủng hoảng biên giới và cả những tuyên bố sai sự thật rằng thú cưng đang bị tàn phá và ăn thịt bởi các thành viên cộng đồng.”

Ông kết luận: “Họ không được phép, và cũng chưa bao giờ được phép nhắc đến Aiden Clark từ Springfield, Ohio.”

Theo Yahoo News

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here