Việc nâng cấp quan hệ là điều đáng chúc mừng, bất kể bạn nhìn nó dưới góc độ nào.

0
86

Mạc Việt Hồng

Mối tình Việt- Mỹ chứng minh cho câu nói: “Không có tình bạn vĩnh viễn, không có kẻ thù lâu dài, chỉ có quyền lợi là vĩnh cửu”.  Câu này nhiều người cho rằng nó của Winston Churchill, nhưng khi xem bộ phim Victoria thì hóa ra câu nói đó có từ thời của bà, tức trước khi Winston Churchill ra đời tới 2 thế hệ.

Việt Nam cần Mỹ để phát triển kinh tế, để có chỗ dựa về quốc phòng, chính thế mới cho tầu sân bay của Mỹ ra vào biển Đông như đi chợ. Vì vậy phải bỏ qua tất cả, kể cả chuyện đòi bồi thường chiến tranh (vì có đòi cũng chẳng được).

Mỹ cần Việt Nam để kìm hãm Trung Quốc, nước này như một côn đồ xấu tính trong khu vực và đang vươn ra nhăm nhe thâu tóm thế giới. Đây là 1 câu chuyện lòng vòng, mà theo quan điểm cá nhân của ‘ếch ngồi đáy giếng’ này, thì Mỹ đã mắc sai lầm thế kỷ khi để cho Trung Quốc trỗi dậy và ‘đi nhờ xe buýt Mỹ mà trốn vé’ trong suốt mấy thập niên qua.

Chính Mỹ đã vực dậy nước Tầu, biến 1 quốc gia nghèo đói lạc lậu thành thịnh vượng như ngày nay để rồi trở thành đối thủ cạnh tranh của mình và không bao lâu nữa có thể đạp Mỹ xuống vị trí thứ 2 (xét trên tổng thu nhập quốc dân GDP). Mỹ mở cửa cho hàng hóa Trung Quốc, đào tạo nhân lực cao cấp cho Trung Quốc, đầu tư vào TQ.v.v. Về câu chuyện mở cửa hàng hóa thì đáng lẽ VN vào WTO trước TQ, nhưng nghe bạn vàng khuyên bảo gì đó nên không vào, kết quả là chậm chân hơn.

Nói về sai lầm thế kỷ của Mỹ, phải nói tới vai trò của ‘chiến lược gia’ Henry Kissinger, sở dĩ mình cho từ ‘chiến lược gia’ vào trong nháy nháy vì với mình thì ông này thuộc loại ng.u có hạng của thế kỉ 20. Sai lầm bắt tay với Trung Quốc của ông ấy khiến cho nước Mỹ có thể không bao giờ có cơ hội sửa sai, cùng lắm cũng chỉ kìm chân, làm chậm lại bước tiến của đối thủ.

Mỗi lần Henry Kissinger sang Trung Quốc, nước này đón như đón bố, lần thăm gần nhất cách đây có mấy tháng. Một người mà được quốc gia khác, nhất lại là quốc gia kình địch ơn như ơn bố như vậy thì dùng từ n.g.u có lẽ vẫn nhẹ mà nên liệt vào loại … phản quốc.

Trở lại chuyện Việt Nam, quan hệ tốt đẹp với Mỹ có lẽ là điều đúng đắn nhất và hợp lòng dân nhất mà những người CS ở xứ sở này đã làm được trong mấy chục năm qua. Về điều này thì phải khen ngợi họ!

Việt Nam hiện nay có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 5 quốc gia: Trung Quốc (2008), Nga (2012), Ấn Độ (2016), Hàn Quốc (2022) và Mỹ (ký chưa ráo mực). Nhìn vào danh sách này thì thấy, cho tới giờ ĐCS mới đặt Mỹ ngang hàng với Trung Quốc và Nga (vậy mà anh “bạn” phương Bắc đã giận dỗi mà cho hàng loạt xe hàng chết treo ở biên giới rồi). Có thể VN cũng muốn chiến lược toàn diện với Mỹ sớm hơn, nhưng vườn hồng có lối mãi mà giờ cao bồi Mỹ mới chịu bước vào.

Việc nâng cấp quan hệ là điều đáng chúc mừng, bất kể bạn nhìn nó dưới góc độ nào. Còn chuyện dân chủ hay nhân quyền, cái gì đến, nó sẽ đến; có tốt hơn hay không thì không dám chắc, nhưng mình tin không tệ hơn những năm đã qua 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here