VietnamWeek
Trong bài phân tích của Sara Fischer, CNN chỉ ra một mô thức ngày càng lặp lại dưới thời Trump 2.0: các cuộc tấn công cá nhân, mang tính giới tính và mang động cơ quyền lực nhằm vào những nữ nhà báo dám chất vấn Tổng thống.
Fischer nhấn mạnh ba điểm đáng lo ngại:
Trump ngày càng tập trung tấn công PHỤ NỮ trong giới báo chí, và điều đó không phải tình cờ
Theo CNN, trong nhiều tuần gần đây, Trump liên tục công kích:
-
Norah O’Donnell (CBS “60 Minutes”)
-
Kaitlan Collins (CNN)
-
Yamiche Alcindor
-
Kristen Welker (NBC)
Điểm chung?
Tất cả đều là những nữ nhà báo có tiếng nói mạnh mẽ, đặt câu hỏi trực diện, không cho phép ông né tránh — và mỗi lần như vậy Trump lại đáp trả bằng:
-
tấn công ngoại hình
-
xúc phạm trí tuệ
-
gọi họ “thù địch”, “fake news”, “đồ độc ác”, “kẻ ghét nước Mỹ”
-
ám chỉ họ là “kẻ thù nhân dân”
Fischer cảnh báo: đây là chiến lược có chủ đích.
Tấn công cá nhân nhắm vào phụ nữ là chiến thuật cổ điển của các nhà lãnh đạo theo mô hình chuyên quyền
Sara Fischer kết nối trực tiếp tới các ví dụ toàn cầu:
-
Putin
-
Erdogan
-
Duterte
-
Modi
-
và cả các mô hình Đông Âu trước 1990
Điểm chung:
🔹 Khi một nhà lãnh đạo muốn làm suy yếu báo chí, họ không tấn công cả hệ thống ngay lập tức.
🔹 Họ bắt đầu bằng cách nhắm vào những “gương mặt dễ tổn thương nhất”: phụ nữ, người da màu, người nhập cư, người trẻ.
CNN dùng cụm từ: “soft targets”.
Tấn công phụ nữ không chỉ làm suy yếu người đó, mà còn gửi thông điệp đến toàn ngành:
“Ai đặt câu hỏi khó sẽ bị trừng phạt. Hãy tự kiểm duyệt.”
Nguy cơ lớn nhất: Trump đã gắn các nữ nhà báo với cụm từ “phản quốc”, mở đường cho bạo lực
Fischer cảnh báo chính xác điều mà nhiều tổ chức báo chí lo sợ:
Trump không chỉ chỉ trích — ông kích động đám đông chống lại họ.
CNN dẫn dữ liệu:
-
Số vụ doạ giết nhà báo tăng gấp 3 kể từ khi Trump quay lại quyền lực.
-
Mỗi lần Trump nhắc tới một phóng viên cụ thể bằng giọng điệu tức giận, ngay lập tức họ nhận hàng trăm tin nhắn thù hằn.
-
Trong nhiều trường hợp, đe doạ xuất phát từ tài khoản MAGA cực đoan, có dấu hiệu mang tính bạo lực.
Fischer viết:
“Tấn công nữ nhà báo là cú đánh kép: vừa vào báo chí, vừa vào bình đẳng giới.”
Điều Sara Fischer không nói quá thẳng nhưng ám chỉ rất rõ:
Trump đang weaponize (vũ khí hoá) misogyny – sự thù ghét phụ nữ – như một công cụ chính trị.
Ông biến các nữ nhà báo thành:
-
biểu tượng “kẻ thù của MAGA”,
-
mục tiêu để đám đông phẫn nộ trút giận,
-
và vật hy sinh để củng cố quyền lực cá nhân.
Đây chính là mô hình quen thuộc mà Việt Nam, Nga, Trung Quốc đã dùng:
khi quyền lực muốn kiểm soát dư luận, đối tượng đầu tiên bị tấn công luôn là phụ nữ dám cất tiếng nói.
Tự do báo chí suy yếu từ những vụ nhỏ như vậy.

































