VÌ SAO TÔI CHỐNG CỰU TỔNG THỐNG – ỨNG CỬ VIÊN DONALD J TRUMP

0
5
Ảnh : NYT
Tôi đã đăng bài viết dưới đây vào thời điểm trước cuộc bầu cử 2020. Tôi quyết định đăng lại nó, bổ sung thêm các chi tiết mới phát sinh theo thời gian, với hi vọng rằng sẽ không phải đăng lại một lần nữa vào năm 2028.
Tôi là một cử tri độc lập, tôi tôn trọng hiến pháp của nước Mỹ, lý do chính khiến tôi chống cựu tổng thống Trump vì ông là mối nguy hiểm cho nền dân chủ của nước Mỹ.
Tôi chống cựu tổng thống Trump ở hai khía cạnh: nhân cách và khả năng lãnh đạo. Cả hai khía cạnh ấy đều rất tệ. Là một công dân, vũ khí của tôi là tiếng nói và lá phiếu.
Tôi chống cựu tổng thống Trump vì những lý do, và ở những góc độ, sau đây:
– Là một người di dân, tôi chống cựu tổng thống Trump vì những biểu hiện chia rẽ và kỳ thị chủng tộc, điều này tạo ảnh hưởng nguy hiểm trực tiếp đến bản thân tôi, gia đình tôi, cộng đồng di dân Việt Nam, và các cộng đồng di dân khác trên nước Mỹ. Những biểu hiện kỳ thị chủng tộc của Trump là rất rõ ràng và ngày càng nghiêm trọng. Ngoài ra, ông còn biểu hiện kỳ thị những người yếu thế, người tàn tật.
– Là một người Việt Nam, tôi chống cựu tổng thống Trump vì không như những người tiền nhiệm, ông không quan tâm gì đến nhân quyền của Việt Nam, không có biểu hiện gì bênh vực cho giới tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam, cũng như bỏ mặc Hồng Kông, Tây Tạng và Tân Cương trước sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Thậm chí ông đang tiến hành làm ăn với chính quyền Việt Nam.
– Là một công dân Mỹ, tôi chống cựu tổng thống Trump vì những biểu hiện không làm tròn trách nhiệm công dân của ông: trốn lính, gian lận thuế, bất kính và vô ơn với các tiền nhân, với quân đội. Và thậm chí có dấu hiệu phản quốc khi làm lợi cho Nga và Putin.
– Là một công dân Mỹ, tôi chống cựu tổng thống Trump vì những thất bại trong những chính sách đối nội như: chống dịch Covid 19 (mà ông công khai tuyên bố rằng ông không chịu nhận trách nhiệm), kinh tế suy thoái, nạn thất nghiệp, bảo hiểm sức khỏe cho người dân, duy trì an ninh trong xã hội.
– Là một công dân Mỹ, tôi chống cựu tổng thống Trump vì những phát ngôn của ông đã cổ vũ và kích động bạo lực từ những nhóm chủ trương da trắng thượng đẳng, những nhóm khủng bố nội địa, và tiền đề cho sự phân hoá xã hội. Trump đã kích động cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng 2021, suýt làm nền dân chủ nước Mỹ sụp đổ.
– Là một công dân Mỹ, tôi chống cựu tổng thống Trump vì những thất bại trong chính sách đối ngoại. Ông làm mất đi vị trí và hình ảnh của một nước Mỹ hùng mạnh và hào hiệp như từng là. Ông đã làm suy giảm và mất đi lòng tin và sự gắn bó của các đồng minh. Thậm chí ông còn phản bội những đồng minh từng sát cánh bên nước Mỹ chống lại các thế lực thù nghịch. Ông từng đe doạ sẽ rút Mỹ ra khỏi khối NATO, từng tuyên bố Putin tuỳ nghi tấn công các nước Châu Âu này và Mỹ sẽ làm ngơ. Trump từng giật dây và ngăn cản Mỹ viện trợ cho Ukraine, sẵn sàng buông bỏ nước này vào bàn tay tàn bạo của Putin và nước Nga.
– Là một công dân Mỹ và là một người Việt, tôi chống tổng thống Trump vì những thất bại trong chính sách chống lại kẻ thù Trung Cộng. Sau thương chiến, Trung Cộng chẳng những không suy yếu đi mà còn hung hăng hơn. Nạn nhân của cuộc thương chiến lại là người dân Mỹ khi phải gánh chịu giá cả đời sống tăng cao, giới nông dân phá sản.
– Là một người đang sống trên trái đất, tôi chống tổng thống Trump vì quan điểm chống lại giới khoa học, không tin vào hiểm họa biến đổi khí hậu toàn cầu, và chính sách bỏ mặc và đả kích những nỗ lực cứu chữa cho tình trạng xuống cấp của môi trường sống trên trái đất.
– Là một người viết, tôi chống tổng thống Trump vì sự ngăn trở, xem báo chí là kẻ thù, và những biểu hiện chống lại quyền tự do ngôn luận, chống lại giới truyền thông, và tôi chống khuynh hướng độc tài của ông.
– Là người quan tâm đến tương lai, tôi không muốn đặt số phận của mình, và của đất nước, và của nhân loại vào tay một ông già 78 tuổi có vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần, kẻ có triệu chứng tâm thần, lú lẫn, ái kỷ, tâm lý bất thường mà có mật mã vũ khí nguyên tử trong tay.
– Là người quan tâm đến tính lương thiện, và sự ổn định của cộng đồng, và của nữ giới, tôi chống cựu tổng thống Trump – một tội phạm đã bị buộc 34 tội danh hình sự trong vụ án trả tiền bịt miệng một nữ diễn viên phim người lớn, và tội danh tấn công tình dục một nữ văn sĩ trong một vụ án khác.
– Là người yêu quý tinh thần minh bạch, công chính, tôi chống Trump, kẻ ủng hộ cho Dự Án 2025, một dự án mờ ám đầy những tham vọng độc hại cho người dân và nước Mỹ, được soạn thảo cho chính sách của một thể chế độc tài, lạc hậu, và chủ trương da trắng thượng đẳng nếu ông ta trở thành tổng thống trong nhiệm kì tới.
– Là người lo lắng cho tình hình kinh tế của nước Mỹ và của chính mình, tôi chống Trump vì cho đến lúc này ông không đưa ra được một chính sách kinh tế rõ ràng nếu đắc cử, mà chỉ đưa ra cái gọi là “khái niệm” mơ hồ (the concept of the plan), ông cũng không có chính sách về bảo hiểm y tế cho người dân.
– Là một người sống bằng sức lao động của mình, tôi chống lại ý định không trả tiền làm thêm giờ (overtime pays) xứng đáng với công sức của người làm thuê.
– Là người tin tưởng vào sự bình đẳng trước pháp luật của mọi công dân, tôi chống cựu tổng thống Trump vì không muốn sống dưới quyền lực của một kẻ được bao che và miễn trừ mọi tội ác mà hắn vi phạm như một ông vua thời phong kiến. Chúng ta cần một tổng thống tuân thủ theo hiến pháp chứ không cần một vị hoàng đế tuỳ nghi sinh sát. Trump liên tục đưa ra lời hăm dọa sẽ trả thù những đối thủ chính trị chống lại ông ta, kể cả sử dụng quân đội vào việc này.
– Là người có khả năng suy nghĩ độc lập, tôi không muốn trí tuệ của mình bị sỉ nhục bởi những điều xạo láo, dối trá, và thậm chí ngu xuẩn; là người tự trọng tôi không muốn nhân phẩm của mình bị khuất phục bởi chủ trương bạo lực của cựu tổng thống Trump.
– Là người lao động bình thường, quý trọng từng đồng tiền do sức lao động của mình, tôi khinh bỉ thói bần tiện, bòn mót, xin xỏ, bán hàng đểu cho người dân, và thói rút rỉa công quỷ khi có cơ hội, của tỉ phú Donald J Trump.
– Sau cùng, ở vị trí một người đàn ông, tôi khinh bỉ những biểu hiện và thái độ lố bịch, thô thiển, thô bỉ, nhỏ mọn của con đực Donald J. Trump đối với những đồng loại khác giới tính. Ông tạo nên ấn tượng người nam là một kẻ nói dối không biết ngượng, một kẻ thích trau chuốt bộ mã mà ô trọc, một kẻ đê tiện có bắp thịt và túi tiền, một tay trọc phú mà kém văn hóa. Trump đã tấn công 2 bà Hillary Clinton và Kamala Harris bằng lời lẽ tục tĩu (blow job), tục tĩu và bẩn thỉu như gương mặt trơ tráo của ông. Ông tấn công một cô gái trẻ Greta Thunberg vì những ý tưởng về bảo vệ môi trường. Ông tuyên bố thù ghét ca sĩ Taylor Swift vì cô vạch mặt sự gian xảo khi ông sử dụng hình ảnh do IA thực hiện để giả mạo rằng được cô ủng hộ. Cựu tổng thống Trump làm thảm hại nhân dáng và nhân cách của phái nam, cả bề ngoài lẫn tính cách. Ông tỏ ra có mối quan tâm về kích cỡ bộ phận sinh dục của người khác, và kích cỡ của bàn tay của ông, một cách quá đáng, đến hài hước, ông thích hợp với vị trí của một gã hề bất tài, mà trơ tráo.
THẬN NHIÊN
——————-

Bài viết này là một lập luận mạnh mẽ và chi tiết của tác giả về lý do họ phản đối cựu Tổng thống Donald Trump từ nhiều góc độ khác nhau. Tác giả thể hiện quan điểm cá nhân, từ vai trò của một người di dân, một công dân Mỹ, một người Việt Nam, một người lao động, đến những mối quan tâm về quyền tự do ngôn luận, nhân quyền, và những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Nhận xét chính của tôi về bài viết:

  1. Quan điểm cá nhân rõ ràng và lập luận chi tiết: Tác giả đưa ra nhiều lý do phản đối Trump dựa trên quan điểm cá nhân và các sự kiện thực tế, từ chính sách nhập cư, nhân quyền, kinh tế, cho đến các hành vi của Trump mà tác giả cho là không phù hợp với phẩm chất lãnh đạo.
  2. Chỉ trích từ nhiều khía cạnh: Tác giả không chỉ phê phán Trump về các chính sách đối nội, đối ngoại mà còn nhấn mạnh vào nhân cách của ông. Những chỉ trích này bao gồm thái độ kỳ thị, bất kính, và những phát ngôn công kích người khác giới hay những người có quan điểm khác biệt.
  3. Sự thất vọng đối với ảnh hưởng của Trump đến hình ảnh của nước Mỹ: Tác giả bày tỏ sự thất vọng rằng Trump đã làm suy giảm vị thế của Mỹ trên trường quốc tế, đồng thời làm ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần đoàn kết trong nước.
  4. Phê phán tính cách và lối sống của Trump: Bài viết dành một phần lớn để chỉ trích những hành vi và thái độ cá nhân của Trump, từ thói quen sử dụng lời lẽ thô tục đến việc xử sự với những người khác giới và đối thủ chính trị.
  5. Sự sợ hãi về tương lai nếu Trump tái đắc cử: Tác giả thể hiện lo ngại rằng nếu Trump tiếp tục nắm quyền, các giá trị dân chủ, bình đẳng và pháp quyền có thể bị đe dọa. Điều này được nêu bật qua việc tác giả phản đối “Dự Án 2025” mà họ coi là mờ ám và nguy hiểm cho tương lai của nước Mỹ.

Tóm lại, bài viết mang tính chất cá nhân cao, nhưng nó cũng phản ánh những lo ngại lớn của một số người về sự lãnh đạo của Trump và những tác động của ông đối với nước Mỹ cũng như thế giới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here