Phải công nhận bọn cộng sản nhồi sọ dân đen ghê thiệt. Nó làm nhận thức con người ta trở nên méo mó và ngu dại khủng khiếp.
Ngày xưa, khi đọc truyện hay coi phim Thủy Hử, tôi rất mê và khâm phục các anh hùng Lương Sơn Bạc. Giờ nhìn lại, tôi còn ngỡ ngàng là tại sao ngày xưa mình có thể ngu đến vậy được?
Tôi trích một vài đoạn từ facebook anh Canh Le:
“Để lôi kéo Chu Đồng, bọn Lương Sơn bày kế gặp gỡ Chu Đồng, trước mặt thì thăm hỏi ân cần nhưng sau lưng thì sai Lý Quỳ giết chết đứa trẻ con nhà quan mà Chu Đồng đang yêu mến và dẫn đi chơi, khiến cho Chu Đồng bị mắc tội với quan trên, không thể trở về được nữa mà đành phải trốn lánh lên Lương Sơn nhập bọn.
Để lôi kéo Tần Minh, bọn Lương Sơn bày kế mai phục bắt sống Tần Minh, trước mặt thì tiếp đãi tử tế nhưng sau lưng sai người đóng giả, mặc giáp cưỡi ngựa của Tần Minh kéo quân về giết hại dân chúng trong thành, khiến cho Tần Minh bị mắc tội với quan trên và mang oán với dân chúng, vợ con bị giết, cũng không thể trở về được nữa mà đành phải trốn lánh lên Lương Sơn nhập bọn.
Để lôi kéo Lư Tuấn Nghĩa, bọn Lương Sơn bày kế đến nhà Lư Tuấn Nghĩa để bói toán, nhưng lại viết thơ vu oan phản nghịch lên tường, khiến cho Lư Tuấn Nghĩa bị mắc tội với triều đình, nhà tan cửa nát, cũng không thể trở về được nữa mà đành phải trốn lánh lên Lương Sơn nhập bọn.
… vv …” (Hết trích)
Hồi đó, khi đọc tới những đoạn này, tôi thậm chí còn khoái chí ngưỡng mộ, sao người này, người kia mưu trí quá! Giờ thì lại kinh tởm, vì thấy lũ này thật khốn nạn bẩn thỉu. Để đạt được mục đích lôi kéo người tài mà chúng có thể dùng mọi thủ đoạn độc ác, lưu manh, tới giết cả trẻ em chúng cũng không từ!
Quay sang thực trạng Việt Nam, sau 3/4 thế kỷ và 4 thế hệ dân Việt bị bọn cộng sản áp dụng chính sách ngu dân với sự giáo dục lệch lạc và phi đạo đức giữa người với người mà giờ đây, xã hội Việt Nam trở nên hỗn loạn, mạnh được yếu thua, vô thiên vô pháp và vô tình. Mỗi lần đọc tin tức là mỗi lần lòng nặng trĩu.
Đảng cầm quyền thì toàn lũ sâu bọ, suốt ngày dùng thủ đoạn triệt hạ lẫn nhau để tranh giành chức tước rồi vơ vét cho đầy túi tham, bất chấp quyền lợi của đất nước, dân tộc, mội trường và mạng sống của dân.
Dân thì sẵn sàng hổ báo, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào chém giết nhau một cách khí thế, nhưng lại đột nhiên trở nên hèn hạ, sợ sệt cái chính quyền thối nát này.
Tương lai đất nước tôi ở đâu?