Tôi ước rằng, trước những vấn đề nổi cộm của xã hội, trước những vấn đề thiết thực với đời sống, trước vấn đề về thực trạng nền kinh tế, về sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mình, chúng ta đều đồng lòng như với bóng đá.
Tôi ước rằng những ai đã thờ ơ với môi sinh của thế hệ mình, của tương lai con cái mình, những ai vẫn ơ hờ với vận mệnh của quốc gia dân tộc mình, hãy quan tâm như những ngày qua đã quan tâm về bóng đá.
Tôi ước rằng, những ai đã im lặng trước những kẻ phá hoại non sông đất nước, những ai đã cúi đầu trước bạo quyền sai trái, đã vô cảm trước những kẻ kiếm ăn trên những xác người, những ai đã làm ngơ trước những kẻ tư lợi bằng cách ăn cướp cả tương lai của con cháu mình, từ giờ đừng im lặng nữa. Hãy lên tiếng trước những điều sai trái giống như đang lên tiếng về màn chào đón đội tuyển U23 một cách đầy hoen ố.
Đừng im lặng yếu hèn, bạc nhược nữa. Lên tiếng là để dựng xây và vun đắp, để thắp những hi vọng về một tương lai mà ở đó bình minh sẽ đến trên mảnh đất này.
Đất nước mình có nhiều tiềm năng. Người Việt mình có nhiều sức mạnh. Hãy yêu thương đất nước này chân thành như đang thương yêu những cậu trai trẻ vừa trở về Tổ quốc. Hãy tin là chúng ta sẽ làm được như đã từng đặt niềm tin vào bóng đá. Hãy khát khao về một Việt Nam tự cường và thịnh vượng như đã khát khao về một Việt Nam vô địch.