
Ngày xưa nhiều tiểu bang, hầu hết ở miền Nam nước Mỹ, đàn áp cử tri da màu và người nghèo bằng những chiêu thức như “poll tax” (thuế đi bầu) và “literacy test” (thi mù chữ).
Dưới đây là một bài thi của bang Louisiana vào thập niên 1950. Cử tri nào không thể chứng minh đã học hết lớp Năm phải trả lời 30 câu hỏi này. Họ có 10 phút để hoàn tất trước khi được phép bỏ phiếu. Sai một câu là bị đánh rớt.


Sau nhiều thập niên đấu tranh cho dân quyền bình đẳng, đạo luật Voting Rights Act năm 1965 ra đời và cấm hẳn những trò kỳ thị quái đản này. Nếu không có nó thì ngày nay không biết bao nhiêu người Việt-Mỹ, nhất là các vị bô lão, không cách chi có thể đi bầu.
Thú thật, nếu bị bắt thi chắc tui cũng … đầu hàng! How about you?