Thế thì sẽ còn lại công cụ gì để quản trị quốc gia?

0
11
Hôm bữa nói chuyện với mấy “trí thức” theo trường phái “hiện thực” và “thuyết âm mưu” đối với chính trị quốc tế và là những người gọi là đang đấu tranh dân chủ cho Việt Nam thì thấy nhiều điều cần nói thêm.
Thứ nhất, nếu cha ông ta cũng theo trường phái “hiện thực” hay “thực dụng” như quý vị thì Việt Nam giờ là một tỉnh của Tàu rồi. Quý vị làm tôi nhớ lại thời nhà Trần chống quân Nguyên Mông xâm lược, nhiều quý tộc nhà Trần đã đi đầu hàng quân Nguyên Mông ngay từ đầu. Những lập luận như là Nga mạnh lắm, Ukraine chống lại là ngu, thực ra chỉ là khôn lỏi kiểu Tàu “biết thời thế mới là tuấn kiệt”. Tương tự, người Ukraine đánh trả Nga không phải vì Mỹ mà vì chính sự sinh tồn của dân tộc họ. Người Ukraine dũng cảm như chính tổ tiên người Việt chúng ta vậy.
Thứ hai, các vị nói là đấu tranh dân chủ nhưng quý vị “hiện thực”, “thực dụng”. Nếu thực sự quý vị “hiện thực” thì quý vị nên chọn đứng về phe đảng Cộng sản. Đảng cộng sản đang là đảng mạnh nhất Việt Nam, giàu nhất Việt Nam, có công an, quân đội cả triệu người. Tôi không hiểu tại sao quý vị lại chọn con đường đấu tranh dân chủ, dù chỉ là trên mạng xã hội? Quý vị nên chọn đứng về với đảng Cộng sản, với cường quyền.
Thực sự, nhắc đến đảng Cộng sản tôi còn thấy họ dũng cảm hơn quý vị nhiều. Họ dám đánh lại Trung Cộng mạnh hơn nhiều lần vào năm 1979. Họ không thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng, trong khi quý vị khuyên là Ukraine nên nhượng đất cho Nga. Hiện tại, đảng Cộng sản Việt Nam luôn từ chối mua vũ khí của Trung Cộng. Quý vị mà nắm quyền thì tôi không biết Việt Nam còn phụ thuộc vào Trung Cộng đến cỡ nào.
Thứ ba, quý vị theo trường phái “thuyết âm mưu” nên bớt mơ mộng về một lãnh tụ được Chúa trời sai xuống cứu thế giới và cứu dân Việt khỏi Trung Cộng. Phong trào dân chủ có thành công được hay không là nhờ từng người dân có tư duy độc lập hay không chứ không phải là toàn dân đi sùng bái một lãnh tụ hay tin vào đủ thứ thuyết âm mưu nhảm nhí trên mạng xã hội. Nếu vậy thì tốt nhất là đi thần tượng Hồ Chí Minh hay Tô Lâm cho nhanh. Nền dân chủ có thể vận hành được dựa trên sự tỉnh táo của người dân nhìn vào người cầm quyền, thấy họ làm đúng thì bầu tiếp, thấy họ làm sai thì chọn đảng khác, người khác, chứ không phải là khăng khăng lãnh tụ mình làm cái gì cũng đúng, cũng hay, dù ông ta hay bà ta nói bậy làm bậy thì cũng cố tưởng tượng ra là ông ấy hay bà ấy có cái kế hoạch gì hay ho lắm mà người trần mắt thịt như chúng ta không thấy được.
Nên nhớ rằng các thế lực độc tài phải tìm cách làm cho người dân không còn tin vào báo chí tự do và độc lập, không còn tin vào bầu cử tự do và công bằng, không còn tin vào hệ thống tư pháp – tòa án, không còn tin rằng công chức liêm chính, không còn tin vào những người đối lập là tử tế, yêu nước, chỉ khác chính kiến với đảng cầm quyền, mà là “kẻ thù từ bên trong”. Thế thì sẽ còn lại công cụ gì để quản trị quốc gia?
Chỉ còn lại ĐỘC TÀI.
Chỉ còn lại ĐÀN ÁP.
Chỉ còn lại SỢ HÃI.
Chỉ còn lại THÔNG TIN SAI LỆCH thao túng người dân qua các mạng xã hội.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here