Rubio cố gắng làm rõ tuyên bố của Trump rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela: Những điều cần biết

0
38
Secretary of State Marco Rubio speaks during a press conference as President Donald Trump and Secretary of Defense Pete Hegseth listen at Mar-a-Lago in Palm Beach, Fla., on Jan. 3, 2026.Joe Raedle—Getty Images
by Miranda Jeyaretnam REPORTER
Jan 5, 2026 1:00 AM PT
Sau nhiều tháng phủ nhận bất kỳ ý định nào nhằm thúc đẩy thay đổi chế độ ở Venezuela, chính quyền Trump hiện đang thực hiện các bước để ảnh hưởng đến tương lai chính trị của đất nước này.
Vào thứ Bảy, Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào đất liền Venezuela, dẫn đến ít nhất 40 người thiệt mạng và việc bắt giữ Nicolás Maduro, người mà Mỹ coi là tổng thống bất hợp pháp. Maduro và vợ ông đã bị đưa đến New York để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy, khiến vị trí lãnh đạo của quốc gia Mỹ Latinh này trở nên không chắc chắn.
“Đừng hỏi tôi ai đang nắm quyền, vì tôi sẽ đưa ra câu trả lời chắc chắn sẽ gây tranh cãi,” Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One vào tối Chủ nhật. “Chúng tôi là người nắm quyền.”
“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều hành đất nước cho đến khi chúng tôi có thể đảm bảo một quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và cẩn thận,” Trump nói hôm thứ Bảy, ám chỉ sự hiện diện lâu dài hơn của Mỹ ở đó.
Ngoại trưởng Marco Rubio, người đang dẫn đầu chính sách của chính quyền đối với Venezuela, nói với NBC hôm Chủ nhật rằng Mỹ đang hướng tới một quá trình chuyển đổi dân chủ ở đó, nhưng việc đặt ra thời gian biểu cho các cuộc bầu cử sẽ là “quá sớm”. Ông cũng nhấn mạnh rằng các hành động quân sự của Mỹ – bao gồm nhiều tháng tấn công vào các tàu buôn ma túy bị nghi ngờ, dẫn đến ít nhất 115 người thiệt mạng – không phải là chiến tranh, điều cần phải được Quốc hội phê chuẩn.
Các quan chức cho biết chính phủ Mỹ có thể sử dụng sự hiện diện quân sự và lệnh cấm vận dầu mỏ để hướng chính phủ Venezuela đến các mục tiêu như ngăn chặn buôn bán ma túy, tăng cường khả năng tiếp cận dầu mỏ của Venezuela cho Mỹ và loại bỏ ảnh hưởng của Cuba. Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng Rubio, cùng với Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, đang làm việc về kế hoạch cho một chính phủ lâm thời, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đang cố gắng thuyết phục các công ty dầu mỏ Mỹ đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ đang gặp khó khăn và bị trừng phạt lâu dài của Venezuela.
Đây là những điều cần biết.
Ai đang nắm quyền hiện nay?
Việc Maduro bị lật đổ đã gây ra cuộc tranh giành quyền lực giữa các lãnh đạo phe đối lập của Venezuela. Edmundo González Urrutia, người được Mỹ công nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, đã tự tuyên bố mình là Tổng thống trong một video được đăng tải hôm Chủ nhật. Maria Corina Machado, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2025, đã ủng hộ ông, cùng với một số nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Hôm thứ Bảy, Machado tuyên bố rằng Urrutia nên được “tất cả các sĩ quan và binh lính công nhận là Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Quốc gia”. Được biết đến với mối quan hệ thân thiết với Trump và sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự của chính quyền ông chống lại Maduro, Machado từng được xem là người kế nhiệm tiềm năng của nhà lãnh đạo Venezuela. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã bác bỏ ý tưởng này, nói rằng bà thiếu “sự tôn trọng trong nước” cần thiết để lãnh đạo. Hiện tại, dường như chính quyền Trump đang ủng hộ Phó Tổng thống của Maduro, Delcy Rodríguez.
Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng sự ủng hộ phụ thuộc vào việc Rodríguez làm “những gì chúng ta muốn”. Hôm Chủ nhật, ông cảnh báo: “Nếu bà ấy không làm điều đúng đắn, bà ấy sẽ phải trả giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn cả Maduro”.
“Khi Tổng thống nói rằng Hoa Kỳ sẽ điều hành Venezuela, ông ấy muốn nói rằng các nhà lãnh đạo mới ở đó cần phải đáp ứng các yêu cầu của chúng ta”, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Tom Cotton nói với CNN hôm Chủ nhật. “Chúng tôi muốn họ trục xuất người Cuba, người Iran và các phần tử cực đoan Hồi giáo, và tái gia nhập thế giới văn minh với tư cách là một người láng giềng tốt, thúc đẩy sự ổn định, trật tự và thịnh vượng.”
Rodríguez không lập tức nhượng bộ. Sau khi tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo mới của Venezuela, bà tuyên bố rằng Maduro vẫn là “Tổng thống duy nhất” của đất nước và chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ là “sự man rợ”.
“Chúng tôi đã cảnh báo rằng hành động gây hấn đang diễn ra dưới những lý do và vỏ bọc giả tạo, và mặt nạ đã bị lột bỏ, phơi bày một mục tiêu duy nhất: thay đổi chế độ ở Venezuela”, Rodríguez nói. “Sự thay đổi đó cũng sẽ cho phép chiếm đoạt năng lượng, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi. Đây là mục tiêu thực sự, và thế giới và cộng đồng quốc tế cần phải biết điều đó.” Một cựu quan chức quen biết với Rodríguez nói với CNN rằng bà là một “người cánh tả rất kiên định” và sẽ không “tự đưa mình vào thế nguy hiểm”. Tuy nhiên, chính quyền Trump dường như tự tin rằng Rodríguez sẽ dễ tiếp thu hơn đối với Mỹ. “Chúng ta sẽ kiểm soát những gì xảy ra tiếp theo nhờ quyết định dũng cảm này. Tổng thống Trump đã thể hiện vai trò lãnh đạo của Mỹ, và ông ấy sẽ có thể định hướng con đường tiếp theo của chúng ta,” Hegseth nói với CBS.
“Chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy sự tuân thủ và hợp tác nhiều hơn trước đây,” Rubio nói trên kênh NBC hôm Chủ nhật. “Chúng tôi sẽ đánh giá dựa trên hành động của họ trong thời gian tới – chứ không phải dựa trên những gì họ nói công khai trong thời gian này, không phải dựa trên những gì chúng tôi biết họ đã làm trong quá khứ, mà là dựa trên những gì họ thực sự làm từ nay trở đi,” ông nói với CBS.
Tối Chủ nhật, Rodríguez dường như có thái độ mềm mỏng hơn trong một bài đăng trên mạng xã hội, nói rằng chính phủ của bà đang mời Hoa Kỳ hợp tác trong một chương trình nghị sự chung tập trung vào phát triển chung, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, và nhằm mục đích thúc đẩy sự chung sống hòa bình lâu dài giữa các cộng đồng.
‘Ảnh hưởng’ và dầu mỏ
Khi được hỏi về ý nghĩa của việc Hoa Kỳ “điều hành” Venezuela và dựa trên thẩm quyền pháp lý nào, Rubio làm rõ rằng Hoa Kỳ không trực tiếp kiểm soát đất nước này mà có ảnh hưởng đến “hướng đi” của nó. “Những gì chúng tôi đang điều hành là hướng đi mà đất nước này sẽ đi trong tương lai,” ông nói với ABC hôm Chủ nhật. “Và điều đó có nghĩa là chúng tôi có ảnh hưởng.”
Điều này bao gồm lệnh phong tỏa liên tục của Hoa Kỳ đối với các tàu chở dầu ra vào Venezuela. “Điều quan trọng cần hiểu là nguồn sống chính của chế độ này là nền kinh tế dựa vào dầu mỏ,” Rubio nói với CBS. “Hiện tại, có lệnh cấm vận đối với các chuyến hàng dầu bị trừng phạt – nếu có tàu nào thuộc diện bị trừng phạt của Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ nhận được lệnh của tòa án và tịch thu nó.” Dầu mỏ từ lâu đã chiếm hơn 80% xuất khẩu của Venezuela, và các chuyên gia đã cảnh báo rằng việc cắt đứt nguồn thu nhập quan trọng này có thể được coi là “hành động chiến tranh”.
Rubio tuyên bố rằng lệnh phong tỏa dầu mỏ sẽ vẫn được duy trì “cho đến khi chúng ta thấy những thay đổi không chỉ thúc đẩy lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, vốn là ưu tiên hàng đầu, mà còn tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Venezuela.” Chính quyền Trump cũng đang theo đuổi mục tiêu đảm bảo quyền tiếp cận không hạn chế đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela, điều mà chính phủ Maduro tuyên bố là động cơ đằng sau sự gây hấn quân sự của Hoa Kỳ đối với đất nước này.
Venezuela tự hào có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, nhưng ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt và gặp phải nhiều vấn đề từ tham nhũng đến hỏa hoạn, làm giảm sản lượng. Ngày nay, nước này sản xuất khoảng một triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với khoảng bốn triệu thùng mà nước này sản xuất ở thời kỳ đỉnh cao 50 năm trước. Chính quyền Trump đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các công ty Mỹ để giúp tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. “Venezuela hiện đang là một quốc gia chết. Chúng ta cần phải vực dậy đất nước này, và điều đó sẽ đòi hỏi những khoản đầu tư lớn từ các công ty dầu mỏ để đưa cơ sở hạ tầng hoạt động trở lại,” ông Trump nói tối Chủ nhật.
Một số nhà phân tích vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng thành công của kế hoạch này. “Để các công ty dầu mỏ nghiêm túc xem xét đầu tư vào Venezuela, cần phải có một quốc hội hoặc Quốc hội mới,” ông Lino Carrillo, cựu quản lý tại công ty dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela SA, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg. “Điều đó không xảy ra hiện nay. Chắc chắn là không.”
Francisco Monaldi, người đứng đầu chính sách năng lượng Mỹ Latinh tại Viện Chính sách công Baker thuộc Đại học Rice, nói với Bloomberg rằng kế hoạch của Trump có thể cần khoảng 100 tỷ đô la đầu tư trong mười năm tới.
Chevron là công ty dầu mỏ duy nhất của Mỹ vẫn đang hoạt động tại Venezuela, nhờ giấy phép đặc biệt từ cựu Tổng thống Joe Biden cho phép công ty này được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Venezuela. Exxon Mobil và ConocoPhillips, hai nhà sản xuất dầu lớn khác của Mỹ, đã rời khỏi đất nước sau khi cựu Tổng thống Hugo Chávez, người tiền nhiệm của Maduro, quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ gần hai mươi năm trước.
“Tôi chưa nói chuyện với các công ty dầu mỏ Mỹ trong vài ngày qua, nhưng chúng tôi khá chắc chắn rằng sẽ có sự quan tâm mạnh mẽ,” Rubio nói với ABC hôm Chủ nhật. “Tôi tin rằng sẽ có nhu cầu và sự nhiệt tình rất lớn từ ngành công nghiệp tư nhân nếu họ được trao cơ hội.”
Trump cũng cảnh báo rằng hành động quân sự tiếp theo vẫn đang được xem xét.
“Chúng ta không thể mạo hiểm để ai đó nắm quyền kiểm soát Venezuela mà không nghĩ đến lợi ích tốt nhất của người dân Venezuela,” ông Trump nói tại một cuộc họp báo ở Florida hôm thứ Bảy.
“Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công thứ hai, lớn hơn nhiều nếu cần thiết,” ông nói. “Chúng tôi không ngại đưa quân đến đó.”
Trump lặp lại quan điểm này trên chuyên cơ Air Force One hôm Chủ nhật, nói với các phóng viên về chính phủ Venezuela: “Nếu họ không hợp tác, chúng tôi sẽ tiến hành cuộc tấn công thứ hai.”
Nguồn : TIME