
Nhà lãnh đạo Điện Kremlin đang lùi bước trong khi Ukraine và châu Âu đang nỗ lực đàm phán để thay đổi đề xuất của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh.
Cuối tuần qua, các quan chức Ukraine và châu Âu đã lao vào một cuộc tranh luận sôi nổi nhằm sửa đổi kế hoạch hòa bình 28 điểm mới của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, được xây dựng với sự tham gia của Nga và nghiêng hẳn về Điện Kremlin.
Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngồi yên và quan sát.
Đối với nhà lãnh đạo Nga, một kế hoạch hòa bình thân Điện Kremlin, trong đó nhấn mạnh sự phụ thuộc và dễ bị tổn thương vĩnh viễn của Ukraine, sẽ là một chiến thắng. Tương tự, một tiến trình thất bại khiến ông Trump phải rút lại sự ủng hộ dành cho Ukraine và tiếp tục gây bất bình cho các đồng minh châu Âu, cũng sẽ là một chiến thắng.
Các quan chức Mỹ và Ukraine đã báo cáo tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm sửa đổi đề xuất, cho biết họ đã thực hiện một số thay đổi chưa được nêu rõ. Đến cuối ngày thứ Hai, các quan chức đã trở về nước.
Hiện chưa rõ liệu ông Putin có chấp nhận những thay đổi đó hay không. Hôm thứ Sáu, trong một cuộc họp trực tuyến với các quan chức an ninh, nhà lãnh đạo Nga cho biết kế hoạch 28 điểm có thể là nền tảng cho một giải pháp hòa bình, tùy thuộc vào “cuộc thảo luận thực chất và có ý nghĩa”, hoặc Nga có thể tiếp tục gây sức ép với Ukraine bằng vũ lực.
Sẽ có thêm nhiều thành phố Ukraine rơi vào tay quân đội Nga, “có lẽ không nhanh như chúng ta mong muốn, nhưng là điều không thể tránh khỏi”, ông Putin cảnh báo. Ông nói rằng con đường như vậy “cũng phù hợp với chúng ta”, bởi vì Moscow hài lòng với việc theo đuổi lợi ích của mình “thông qua đối đầu vũ trang”.
Thông điệp của ông: Hệ thống độc tài của ông có thể tồn tại lâu hơn nguồn lực và ý chí của các đối thủ.
“Phương Tây đã bước vào một cuộc chiến đau đớn với Vladimir Putin. Ai có thể chịu đựng được nhiều đau đớn hơn?”, Alexander Gabuev, giám đốc Trung tâm Carnegie về Nga và Âu Á, cho biết. “Trong cuộc chiến này, Putin có thể cứng rắn như đinh đóng cột, và hệ thống của ông ta cũng có thể cứng rắn như đinh đóng cột.”
Bạn muốn cập nhật những gì đang diễn ra ở Nga và Ukraine? Chúng tôi sẽ gửi những tin tức mới nhất đến hộp thư của bạn.
Người Ukraine cũng cứng rắn không kém, ông Gabuev lưu ý, nhưng “họ thiếu nguồn lực”, thiếu hụt quân nhân, vũ khí và tiền bạc, cũng như thiếu sự ủng hộ thống nhất của phương Tây.
Khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của ông Putin không phải là vô hạn. Nền kinh tế của ông đang gặp khó khăn, đặc biệt là sau khi doanh thu từ dầu mỏ sụt giảm đáng kể, càng trầm trọng hơn bởi các lệnh trừng phạt gần đây của chính quyền Trump. Moscow đang tăng thuế để trang trải cho nỗ lực chiến tranh và đã cắt giảm ngân sách quân sự năm tới. Lực lượng Nga đang ở thế chủ động, nhưng bước tiến này diễn ra chậm chạp và tốn kém về nhân mạng và vật lực.
Tuy nhiên, ông Putin tin rằng, so với Ukraine, thời gian đang đứng về phía ông. Và trong khi ông tỏ ra hài lòng với việc để tiến trình hòa bình thành công hay thất bại, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đang chịu áp lực rất lớn trên nhiều mặt trận, khi ông Trump thúc ép ông chấp nhận một kế hoạch dàn xếp trước thứ Năm.
Tình hình chiến trường đang xấu đi đối với Ukraine. Ông Zelensky đã bị suy yếu trong nước do vụ bê bối tham nhũng ngày càng lan rộng. Và Ukraine đang cạn kiệt tiền mặt để duy trì quốc phòng và nền kinh tế, trong khi các đồng minh châu Âu của họ đang do dự về việc sử dụng hàng tỷ đô la tiền đóng băng của Nga để tài trợ cho Kiev.
Ông Trump cũng bắt đầu công kích Ukraine một lần nữa, cáo buộc ông Zelensky vào cuối tuần qua đã bày tỏ “KHÔNG BIẾT ƠN NỖ LỰC CỦA CHÚNG TÔI”.
Những nỗ lực đó đã tạo ra một kế hoạch 28 điểm, nhấn mạnh sự không sẵn lòng nhượng bộ của ông Putin trong cuộc chiến, và Ukraine cùng các đồng minh châu Âu hiện đang thúc đẩy việc sửa đổi.
Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, phát biểu hôm thứ Hai rằng nhiều “nhưng không phải tất cả” quan điểm của kế hoạch đều được Nga chấp nhận, nhưng cần được thảo luận chi tiết. Ông nói rằng các phản đề xuất của châu Âu đang được lưu hành đều không mang tính xây dựng.
Hầu hết các điều khoản trong đề xuất 28 điểm đều phản ánh những yêu cầu lâu nay của ông Putin, bao gồm lệnh cấm Ukraine gia nhập NATO theo luật định. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu ông Putin có chấp nhận kế hoạch này ngay cả ở dạng ban đầu hay không. Một số điểm nhỏ hơn thể hiện sự giảm bớt so với các đề xuất trước đây của Điện Kremlin, chẳng hạn như giới hạn quân số của Ukraine ở mức 600.000, so với mức 100.000 mà Moscow đề xuất trong các cuộc đàm phán năm 2022.
Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu, ông Putin đã xoay chuyển vấn đề như thể ông đã nhượng bộ. Ông nói rằng khi gặp ông Trump vào tháng 8 tại Alaska, người Mỹ đã yêu cầu người Nga thể hiện sự linh hoạt, và ông “sẵn sàng” làm như vậy.
Với điều này, ông Putin rất có thể đang ám chỉ đến vấn đề lãnh thổ. Các nhà đàm phán của Nga đã từ bỏ yêu cầu ban đầu rằng Ukraine phải trao trả toàn bộ bốn khu vực mà Moscow đã “sáp nhập” vào năm 2022, mặc dù Nga không kiểm soát phần lớn vùng đất đó, bao gồm cả hai thủ phủ khu vực.
Tại Alaska, ông Putin bày tỏ sẵn sàng ngừng chiến nếu, ngoài việc chấp nhận các yêu cầu khác của ông, Ukraine chỉ trao trả phần lãnh thổ Donetsk mà họ vẫn nắm giữ. Kế hoạch 28 điểm kêu gọi Ukraine rút khỏi vùng lãnh thổ đó, nơi sẽ trở thành một “khu phi quân sự” được công nhận là lãnh thổ của Nga.
Vì ông Putin đã mô tả cuộc chiến của mình trong nước là một chiến dịch giải cứu người dân nói tiếng Nga ở Donetsk và vùng lân cận Luhansk, nên sẽ rất khó để quảng bá một chiến thắng trong nước mà không dẫn đến việc chiếm được phần còn lại của Donetsk. Nga hiện đã kiểm soát Luhansk.
Stefan Meister, một nhà phân tích về Nga tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức, cho biết vẫn chưa rõ liệu ông Putin có sẵn sàng thỏa hiệp hay không. Ông Meister cho rằng ông Putin có thể đang nhắm đến việc tách ông Trump khỏi người Ukraine và người châu Âu, tạo điều kiện cho Nga dễ dàng hơn trong việc khuất phục Ukraine bằng vũ lực.
Ông Meister nói: “Tính toán của Putin là ông ấy hy vọng Trump sẽ thất vọng với Zelensky và rút lại bất kỳ hình thức hỗ trợ nào, và nếu không có việc chia sẻ thông tin tình báo hoặc tên lửa tầm xa, người châu Âu sẽ không thể thay thế được”.
Cuối cùng, ông Meister cho biết, ông Putin “muốn phá vỡ Ukraine”.
Paul Sonne là phóng viên quốc tế, chuyên viết về Nga và những tác động đa dạng của các chính sách đối nội và đối ngoại của Tổng thống Vladimir V. Putin, đặc biệt là cuộc chiến chống lại Ukraine.
Nguồn : New York Times































