VietnamWeek
TRUMP – MADURO – VENEZUELA CHỈ LÀ CÁC CỌC NHỎ TRÊN BÀN CỜ
Một câu hỏi quan trọng:
Nếu Trump không định đánh thật, tại sao lại triển khai lực lượng lớn đến mức vô lý chỉ để “truy bắt vài cái ghe nhỏ”?
Câu trả lời:
Bởi “mục tiêu thật” không nằm trong Caribbean, mà nằm ở Ukraine – NATO – Quốc hội Mỹ – hồ sơ Epstein – và toàn bộ radar truyền thông Hoa Kỳ.
Và Putin là người hiểu rõ điều này nhất.
1. Không cần nhiều lực lượng để chống ma túy
Điều ai cũng thấy:
- Một chiến dịch truy bắt thuyền nhỏ không cần tàu sân bay.
- Không cần 11 chiến hạm.
- Không cần MEU đầy đủ trực thăng + lính thủy đánh bộ.
- Không cần radar phòng không, máy bay trinh sát E-2D.
Những thứ đó không dành cho “ghe gỗ 300 kg cocaine”.
Đó là đội hình dùng để:
- phong tỏa biển,
- áp chế hải quân,
- răn đe một quốc gia,
- hoặc tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị – ngoại giao có kiểm soát.
Mỹ bình thường không bao giờ triển khai lực lượng lớn như vậy nếu không có đối thủ lớn đứng sau Venezuela.
Đối thủ đó không phải Maduro.
Đó là Nga + Trung Quốc.
Và Putin hiểu rất rõ hiệu ứng dây chuyền nếu Mỹ lao vào Venezuela.
2. Putin được lợi cực lớn khi Mỹ “di chuyển ống kính” sang Venezuela
Mọi khoảnh khắc Tổng thống Mỹ đứng trước bản đồ Venezuela là một khoảnh khắc thế giới ngừng nói về Ukraine và Châu Âu.
Hệ quả:
- Ukraine mất độ ưu tiên
- NATO hoảng loạn vì Mỹ thiếu lực lượng dự phòng
- Nga rảnh tay gia tăng áp lực ở Donetsk – Kharkiv
- Trung Quốc quan sát Mỹ phân tâm để tính toán Biển Đông – Đài Loan
Putin không cần Mỹ phải đánh Caracas.
Chỉ cần Mỹ hiểu lầm tình hình Venezuela đủ lâu, để nhả bớt lực lượng khỏi NATO và Thái Bình Dương.
Và Trump là người dễ bị kéo vào “các ván bài ồn ào”, điều mà Putin đã đọc vị từ 2016.
3. Quốc hội Mỹ chắc chắn sẽ chặn một cuộc chiến Venezuela
Điều này ai cũng biết:
- Quốc hội đã chặn War Powers.
- Phe Cộng hòa chia rẽ sâu sắc.
- Không có hỗ trợ quốc tế.
- Không có lý do hợp pháp để xâm lược.
- Người Mỹ không muốn chiến tranh.
Putin và Trump đều biết điều này.
Vậy tại sao lại đẩy tình hình lên mức “sắp đánh nhau”?
→ Vì một cuộc khủng hoảng không bao giờ xảy ra lại là cuộc khủng hoảng có giá trị chính trị cao nhất.
→ Bạn không cần đánh thật để chiếm headline.
→ Bạn không cần chiến tranh để thay đổi radar tâm trí cử tri.
Tất cả chỉ cần căng thẳng vừa đủ.
4. Việc rò rỉ thông tin cuộc gọi Trump – Maduro: phi lý nếu tự nhiên, hợp lý nếu có chủ đích
Tại sao một cuộc gọi tuyệt mật:
- Nội dung nhạy cảm,
- Có thể làm sụp đổ chế độ,
- Chạm đến an ninh quốc gia nhiều nước,
- Và ảnh hưởng đến Nga – Trung – OAS – NATO,
lại bị rò rỉ cho Reuters?
Không phải là:
- lỡ miệng
- sai sót
- tai nạn thông tin
Bởi Reuters nói rõ: ba nguồn trong chính quyền Mỹ.
Rò rỉ này có chủ đích.
Hai mục tiêu:
(A) Đẩy Maduro vào thế hoảng loạn
Bắt ông ta phải phản ứng trước công chúng → tự lộ sơ hở → rạn nứt nội bộ.
(B) Thổi phồng nguy cơ chiến tranh để… che những vụ việc trong nước
Đặc biệt:
- Vụ Epstein đang chuẩn bị nổ thông tin lớn.
- Vụ bắn chết người sống sót trên thuyền Venezuela đang bị điều tra.
- Vụ ân xá Juan Orlando Hernández, kẻ đưa 500 tấn cocaine vào Mỹ, đang gây giận dữ trong DEA và Quốc hội.
- Vụ Ukraine deal 28 điểm nghiêng về Nga đang khiến châu Âu phản ứng dữ dội.
Trong hoàn cảnh này, một màn khói hoàn hảo là một cuộc khủng hoảng đối ngoại lớn.
Và Putin biết điều đó.
Trump cũng biết điều đó.
Chỉ có Maduro là không nắm được toàn bộ độ sâu của bàn cờ.
5. Kết luận VietnamWeek:
Màn khói có thật – và người dựng khói không chỉ có Trump
Putin có động cơ lớn nhất để Mỹ phân tâm khỏi Ukraine.
Trump có động cơ lớn nhất để dư luận Mỹ rời mắt khỏi các cuộc điều tra nội bộ.
Venezuela là điểm hội tụ hoàn hảo của hai động cơ này.
Maduro lúc này mạnh hơn năm 2019 –
nhưng chính điều đó khiến ông ta dễ bị biến thành quân cờ trong tay người khác.
Và việc rò rỉ thông tin cuộc gọi vào thời điểm nhạy cảm này:
không “vô lý”,
không “ngẫu nhiên”,
mà gần như chắc chắn là hữu ý.



































