HÔM NAY 4/6/2018 TOÀ ÁN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI XÉT XỬ VỤ ÁN HỘI ANH EM DÂN CHỦ
( HOẠT ĐỘNG NHẰM LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN ); THEO ĐIỀU 79.
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHIÊN TOÀ PHÚC THẨM TANDCC HÀ NỘI.
THẩm Phán Chủ Toạ Phiên Toà là ; ông NGUYỄN VĂN SƠN .
Thẩm Phán là hai ông : ĐẶNG BẢO VĨNH và ĐIỀU VĂN HẰNG .
Kiểm Soát Viên Cao Cấp Tối Cao của Hà Nội.;HOÀNG MINH THÀNH .
Thư Ký Phiên Toà Là ; PHẠM MINH TÙNG .
Lúc 8 giờ bắt đầu Phiên Toà . Công an họ đưa các ANH ra ,chị em chúng tôi nhìn thấy các anh vui vẻ ,tươi cười và mạnh mẽ ,hiên ngang bước ra phòng XỬ ÁN.
Nhưng hôm nay Phiên Toà Phúc Thẩm này xét xử còn rừng rú và bất công hơn hôm xử Sơ Thẩm rất nhiều.
Bởi vì khi Chủ Toạ phiên toà xét hỏi giống như là bịt miệng các Luật Sư và chồng chúng tôi.
Trong phần xét hỏi , các Anh trả lời và 6 Luật Sư xét hỏi ,…ông chủ toạ liên tục cắt lời và chấn chỉnh các bị cáo và Luật Sư là ,ko được hỏi trùng nội dung, câu hỏi của hội đồng xét xử với Viện Kiểm Soát và các LS khác.có nghĩa là LS đọc rồi ,hay hỏi rồi ,thì bị cáo ko được nói lại ,hoặc bị cáo nói rồi thì LS ko được lập lại …Viện Kiểm Soát nói rồi thì LS ko được nói …thật sự bức xúc và tức giận.
NẾU ko cho người ta Diễn Giải từ đầu sự việc ,để đi vào câu hỏi , nếu ko biểu đạt được thì làm sao dẫn chứng được sự việc .
Anh Đức đòi đưa ra 5 Giám Định Viên ..Toà trả lời bận đi công tác (không tham gia phiên toà được .)
Các LS nói nếu vắng mặt các giám định viên cả hôm Sơ Thẩm và Phúc Thẩm thì làm sao làm sáng tỏ được vụ án …. nên LS Đề nghị hoãn phiên toà …
Còn nếu tòa xét xử ảnh hướng đến quyền lợi của chồng chúng tôi .
.
LS Lê Luân thì đề nghị đưa Nguyễn Văn Đài ra làm nhân chứng vì ông Đài là người đứng đầu vụ án .
Nhưng Hội Đồng Xét xử bác bỏ hết…
Còn Kiểm Soát Viên thì trả lời là : Giám Định Viên ko phải là thủ tục bắt buộc trong vụ án .
Anh Đức nói nếu ko có Giám Định Viên ..thì yêu cầu phải công khai toàn bộ nội dung các file ghi âm mở ra cho HĐXX các LS và mọi người trong phiên toà nghe ,những lời anh em bàn họp có nội dung gì là (Âm Mưu Lật Đổ Chính Quyền ) hay ko .? để làm sáng tỏ .
Chủ toạ phiên toà cũng bác bỏ .
MS Tôn cũng đòi đưa ra nhân chứng triệu tập những người có liên quan là thành viên của hội AEDC gồm 48 người theo danh sách mà cáo trạng nêu .
Chủ Toạ phiên toà cũng bác bỏ .
Còn Nguyễn Bấc Truyển đề nghị Chủ Toạ phiên toà trả lại bài bào chữa đã chuẩn bị cho phiên toà ,bị cán bộ trại giam B14 thu giữ .
Chủ Toạ Phiên Toà cũng bác bỏ.
Còn Viện Kiểm Soát thì ko đưa ra được bất cứ chứng cớ nào để buộc tội .Trả lời giải thích lòng vòng ko có chứng cứ ,lấy tội của người này gán ghép cho người kia.
Viện Kiểm Soát còn nói hội AEDC thành lập ra ko xin phép nhà nước , ko xin phép ai ,tự thành lập ,còn hội họp trên mạng ,là đã đi ngược lại thể chế ….
Các LS nói điều 25 hiến pháp là tự do lập hội ko cần xin phép.
Viện Kiểm Soát lại nói là cho quyền lập hội ko xin phép cũng được , nhưng đây vì lập hội có Cương Lĩnh Tôn Chỉ có ý ( Lật Đổ chính quyền .)
Nhưng các LS cũng cố diễn giải mà tranh luận mạnh mẽ hết khả năng của mình nhưng cũng bị giới hạn và khống chế .
Còn các anh chồng chúng tôi cũng mạnh mẽ đấu tranh đòi quyền lợi , nhưng cũng bị hạn chế.
Phiên toà hôm nay thật sự rất bất công .
Chủ Toạ Phiên Toà chuyên dùng những câu (bất cứ bị cáo nào tranh luận rồi là ): toà đã nghe bị cáo trình bày rồi, toà đang xem xét giảm án .
Xong Chủ Toạ phiên toà liên tục ngắt lời các Luật Sư và bị cáo , chúng tôi thật sự bức xúc và tức giận…
Nhưng cuối cùng HĐXX Chủ Toạ Phiên Toà ko đưa ra được bằng chứng những vẫn gán ghép và buộc tội .
Các anh em bị …Y ÁN SƠ THẨM …
*NGUYỄN TRUNG TÔN 12 Năm 3 năm Quản Chế.
*TRƯƠNG MINH ĐỨC 12 Năm 3 năm quản chế.
*NGUYỄN BẮC TRUYỂN. 11 năm 3 năm Quản chế.
*PHẠM VĂN TRỘI 7 Năm 1 năm Quản chế.
Ba anh em đều mạnh mẽ nói lời sau cùng là ko xin giảm án.
Chồng tôi nói tôi ko có tội nên tôi ko xin giảm án .
Tôi mong rằng những người dân trong và ngoài nước ,các Tổ Chức Quốc Tế tiếp tục đấu tranh cho tôi .
Tôi mong muốn được đưa về miền Nam Thụ Án cho phù hợp khí hậu và tiện cho gia đình thăm nuôi.
Tôi và các chị em chân thành cám ơn các Luật sư rất nhiều , vì đã dám đứng ra bào chữa cho chồng chúng tôi ,dù các LS đã gặp nhiều khó khăn vất vả và nguy hiểm , nhưng các LS đã hết mình, mạnh mẽ đối chất bào chữa cho chồng chúng tôi hôm nay tại Toà Án Cấp Cao tại Hà Nội xin cám ơn .
Tôi cũng xin Chân thành cám ơn đến Các Tổ Chức Quốc Tế .
Các Đại Sứ Quán .
Các Mạng Lưới Nhân Quyền .
Các Báo Đài Các Phương Tiện Truyền Thông Lề Dân Việt Nam và báo Đài Quốc Tế.
Các anh chị em HAEDC.
Cùng các anh chị em đấu tranh.
Các anh chị em Dân Oan từ khắp nơi đã đến chia sẻ đồng cảm yêu mến và đồng hành với chúng tôi cách này cách khác với chị em chúng tôi .
Xin cảm ơn .
Con xin chân thành cảm ơn đến tất cả Quý Cha Quý Thầy đã cầu nguyện và sẻ chia nâng đỡ chúng con rất nhiều .
Con Xin Chúa và Mẹ Maria che chở và gìn giữ ban ơn cho chồng chúng con luôn mạnh khỏe bình an để vượt qua kiếp nạn này , và xin Chúa ban cho những người vợ chúng con mạnh khỏe vượt qua những khó khăn này để an ủi và động viên chồng chúng con .
Nguyễn Kim Thanh