Vài bạn nhắn kêu anh viết gì để phản đối cầm quyền Sài Gòn chiếm đất của của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đi.
Mình thì nghĩ như vầy: Cộng Sản xưa nay vốn dĩ là bọn vô pháp, vô thiên, vô thần. Khi đã nhìn thấy tiền thì đầu óc chúng u mê, chẳng nghĩ được gì ngoài món lợi mà chúng đang nhắm đến. Cho nên để ngăn cản chúng không có cách gì tốt hơn là dùng cái bẫy đủ lớn để răn đe.
Mình nhớ trên Kon Tum có nhà thờ Tân Hương rất rộng, khuôn viên của nhà thờ bao gồm cả cái trường học mà ngày xưa Pháp xây dựng để dạy học cho người Công Giáo gọi là trường La San Kim Phước.
Thế rồi Cộng Sản vô chiếm cái trường ấy làm trường cấp ba. Đầu tiên chúng chiếm phần học xá, sau đó chiếm thêm để xây dựng cái hội trường. Lần cuối cùng chúng định tổ chức lấy cả miếng đất kế bên mà nhà thờ Tân Hương làm công viên cho giáo dân ngồi chơi mỗi khi đi lễ.
Sau này nghe nói tụi nó cũng dụ dỗ rồi hăm he mấy cha nhiều lắm nhưng không được. Thế là chúng đem đoàn cưỡng chế đến để phá rào.
Nhớ lần đó còn nhỏ mình chẳng biết chuyện gì, chỉ thấy người dân tộc tập trung về đông lắm. Toàn thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, đen trũi. Trên tay mỗi người một cái rựa sáng giới. Họ chẳng nói chẳng rằng, cứ lầm lũi cầm rựa đi loanh quanh ở khu vực nhà thờ. Thỉnh thoảng một người cầm rựa chém vào không gian, khuôn mặt biểu thị sự căm giận, cảm giác như anh ta sẽ giết chết bất cứ ai bước qua lằn ranh ấy.
Cả bầy lũ đứng ngoài không một ai dám vào. Công an, du kích, cán bộ đoàn thể… phải đến cả trăm người.
Tới trưa, chắc thấy khó ăn nên bọn họ bàn bạc nhau rồi rút về. Lúc đến hoành tráng bao nhiêu thì lúc về nhìn thấy tội nghiệp bấy nhiêu. Cảm giác như một bầy chuột nhìn thấy miếng mồi ngon nhưng quá sợ cái bẫy đành đứng ngoài nuốt nước bọt thèm thuồng.
Trong trường hợp cụ thể của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Một mặt các Sơ kiến nghị lên giáo hội Công Giáo Việt Nam, một mặt gửi đơn cầu cứu về toà thánh Vatican, uỷ bản tự do tôn giáo Hoa Kỳ (USCIRF) để vận động quốc tế can thiệp.
Bên cạnh đó các Sơ tập trung về hội dòng toạ kháng cầu nguyện ngày đêm. Hình thức là bất bạo động nhưng ý chí thì quyết liệt sống chết để bảo vệ hội dòng.
Với chiến thuật ấy may ra bọn quỷ đỏ sẽ từ bỏ mảnh đất mà chúng đang nhe nanh muốn cướp.
Nguyễn Bá Thanh vì cướp đất Cồn Dầu, hậu quả là chết trong đau đớn, lục phủ ngũ tạng thối rữa khi đang ở giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp chính trị.
Đinh La Thăng vì từng phá chùa Liên Trì mà sự nghiệp tiêu tán, đi tù khi đang là uỷ viên bộ chính trị. Cha chết không được thấy mặt.
Những tấm gương nhãn tiền còn sờ sờ ra đó, giờ đứa nào chạm đến dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm hãy coi chừng.
Vay một trả một ngàn, không chỉ đời này mà cả nhiều đời sau sẽ phải nhận lãnh hậu quả vô cùng thảm khốc.
Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu(Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát) là vậy.
https://www.facebook.com/menChuayeuquehuong/videos/2140484172837861/