Tôi là ai và điều gì đang diễn ra?
Tôi là một người từng hai lần bị bỏ tù vì đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam – một quyền hiến định của mọi con người. Tôi đã từng được chính phủ Hoa Kỳ cứu thoát, gặp Tổng thống Barack Obama ngày 1-5-2015, nhân Ngày Tự do Báo chí Quốc tế. Tôi không giấu mình. Tôi không lùi bước. Và cũng vì thế, hôm nay tôi trở thành mục tiêu của một chiến dịch vu khống, bóp méo thông tin có tổ chức.
Gần đây, một nhóm tài khoản ẩn danh và một số người sử dụng danh tính thật – trong đó có Hoang D Chan Nhu – đã thực hiện các video, bài viết trên Facebook và YouTube nhằm tấn công cá nhân tôi, xuyên tạc phát ngôn, gán ghép quan điểm chính trị mà tôi chưa bao giờ bày tỏ.
♂️ “Người Rơm” Là Gì? Và Họ Đang Làm Gì?
Chiến thuật “tấn công người rơm” là thủ đoạn ngụy biện – thay vì đối thoại với quan điểm thật sự của tôi, họ bịa ra một phiên bản bóp méo, sai lệch và dễ công kích hơn rồi đánh vào cái phiên bản giả đó. Ví dụ:
- Tôi nói: “Chúng ta cần bảo vệ quyền tự do biểu đạt.”
→ Họ vu khống: “Anh ta ủng hộ di dân lậu, chống lại chính phủ Mỹ.” - Tôi nói: “Không nên trục xuất chỉ vì phát ngôn chính trị.”
→ Họ xuyên tạc: “Anh ta bảo vệ kẻ khủng bố, chống nước Mỹ.” - Tôi chỉ trích một chính sách cụ thể.
→ Họ gán cho tôi là “tay sai Cộng sản” hay “bị thế lực nào tài trợ”.
Những lời bịa đặt ấy không chỉ phi logic mà còn bộc lộ nỗi sợ hãi của họ trước sự thật.
Vì sao tôi lên tiếng?
Tôi không cần sự thương hại, tôi chỉ muốn cảnh báo cộng đồng về cách mà những tiếng nói chính nghĩa có thể bị bẻ cong, vùi dập – ngay trên đất tự do, bởi những kẻ nhân danh “yêu nước”, nhưng hành xử như chính những kẻ từng bị lên án.
Họ muốn tạo ra một môi trường bịt miệng lẫn nhau, nơi người Việt sợ nói thật, sợ phân tích chính sách, sợ đặt câu hỏi. Nếu hôm nay tôi im lặng, thì ngày mai bạn sẽ là nạn nhân.
Tôi nói rõ:
- Tôi không chống Mỹ. Tôi biết ơn nước Mỹ vì đã cho tôi tự do. Và chính nhờ nền tự do ấy, tôi có quyền phê bình chính sách, không phê bình đất nước.
- Tôi không ủng hộ tội phạm. Nhưng tôi bảo vệ quyền không bị giam giữ hay trục xuất chỉ vì phát biểu ý kiến.
- Tôi không làm việc cho bất kỳ thế lực nào. Những người từng đối diện nhà tù cộng sản như tôi không cần ai mua chuộc để yêu quý sự thật.
✊ Hãy ngừng bịt miệng lẫn nhau!
Nếu bạn không đồng ý với tôi – hãy phản biện. Đừng vu khống.
Nếu bạn có bằng chứng – hãy công bố. Đừng gán ghép.
Nếu bạn thực sự yêu nước Mỹ – hãy bảo vệ quyền tự do ngôn luận, chứ không phải đòi trục xuất những người dám nói ngược với bạn.
Tôi sẵn sàng đối thoại
Tôi sẵn sàng đối thoại công khai, văn minh, có lý lẽ và dữ kiện – bất cứ lúc nào, bất cứ đâu.
Nhưng tôi không chấp nhận bị gán nhãn, không chấp nhận bị tấn công cá nhân, và càng không chấp nhận bị đe doạ bằng những hành vi bôi nhọ mượn danh nghĩa “chống cộng” nhưng thực chất lại độc đoán, lạm quyền như chính thứ tôi từng bị đàn áp ở Việt Nam.
Nếu bạn cũng từng là nạn nhân?
Hãy lên tiếng. Hãy chia sẻ. Hãy bảo vệ không gian đối thoại lành mạnh cho người Việt – nơi tự do không bị đánh tráo bằng thù hận.
Tôi sẽ đăng bài này trên cả YouTube và Facebook.