
By Staff Writer
Giữa lúc các lời kêu gọi luận tội ngày càng dồn dập và làn sóng phẫn nộ của công chúng bùng lên sau cái chết của Alex Pretti, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem không còn đứng một mình ở tâm bão. Thay vào đó, bà bắt đầu chỉ tay lên trên.
Khi phản ứng dữ dội gia tăng về cách chính quyền xử lý vụ đặc vụ ICE bắn chết người tại Minneapolis, Noem đã âm thầm tìm cách tách mình khỏi những quyết định và thông điệp gây tranh cãi được đưa ra sau đó. Theo một báo cáo được Axios dẫn lại, Noem đã nói với một người quen rằng:
“Tất cả những gì tôi đã làm đều theo chỉ đạo của Tổng thống và Stephen,”
ám chỉ Donald Trump và Stephen Miller, kiến trúc sư chính sách di trú cứng rắn của Nhà Trắng.
Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Noem đang chịu sức ép ngày càng lớn liên quan đến phản ứng của chính quyền trước cái chết của Pretti, bao gồm những tuyên bố từ DHS cho rằng người y tá 37 tuổi này có ý định “thảm sát” các đặc vụ liên bang. Stephen Miller gọi Pretti là một “sát thủ”, trong khi Noem và các quan chức khác liên tục nhấn mạnh rằng Pretti có vũ trang — một lập luận đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, đặc biệt sau khi video hiện trường xuất hiện, bác bỏ các yếu tố then chốt của câu chuyện chính thức.
Hệ quả chính trị đến rất nhanh. Cái chết của Pretti xảy ra chỉ sau vụ Renée Good, một bà mẹ 37 tuổi cũng bị một đặc vụ ICE bắn chết tại cùng thành phố hồi đầu tháng. Hai vụ nổ súng liên tiếp đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình, các hành động pháp lý của thành phố Minneapolis chống lại chính phủ liên bang, và lời kêu gọi Noem từ chức hoặc bị luận tội ngày càng mạnh mẽ.
Giờ đây, khi áp lực không ngừng leo thang, Noem dường như đang chuyển hướng trách nhiệm khỏi bản thân, đẩy nó về phía cấu trúc quyền lực của Nhà Trắng.
Báo cáo của Axios vẽ nên một bức tranh hỗn loạn nội bộ, khi các quan chức Nhà Trắng phải cuống cuồng xử lý hậu quả sau khi DHS phát đi một tuyên bố cứng rắn trước khi các sự kiện được làm rõ. Các sĩ quan Tuần tra Biên giới đã báo cáo với cấp trên rằng Pretti chĩa vũ khí trước khi bị bắn — nhưng tuyên bố này sau đó bị video hiện trường thách thức trực tiếp. Một số quan chức được cho là đã cố gắng làm mềm hoặc chỉnh sửa tuyên bố, nhưng rồi phát hiện ra rằng nó đã được công bố trước đó.
“Những người khác trong Nhà Trắng đã cố gắng dọn dẹp tuyên bố của DHS trước khi nó được gửi đi, nhưng lúc đó nó đã được phát tán rồi,” một nguồn tin am hiểu tình hình nói với Axios.
Khi xuất hiện các đồn đoán về căng thẳng giữa Noem và Miller, Nhà Trắng nhanh chóng dập tắt mọi suy đoán về rạn nứt nội bộ. Phát ngôn viên Karoline Leavitt công khai tái khẳng định vị thế của Miller, gọi ông là một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của Trump, và nhấn mạnh rằng Tổng thống “rất yêu quý Stephen.”
Tuy nhiên, những phát biểu riêng tư của Noem lại kể một câu chuyện khác — câu chuyện của một bộ trưởng đang tìm cách tự bảo vệ mình khi cái giá chính trị ngày càng nặng nề. Bằng việc công khai gắn mọi hành động của mình với Trump và Miller, Noem dường như đang vạch ra một chuỗi trách nhiệm vượt xa văn phòng của bà.
Khi niềm tin công chúng tiếp tục xói mòn và các cuộc điều tra đang lơ lửng phía trước, việc Noem bất ngờ “gọi đích danh” những người đứng trên mình cho thấy một toan tính rõ ràng: khi sức nóng tăng cao, bà muốn chắc chắn rằng các ông chủ của mình cũng phải cảm nhận được nó.
———
Nguồn The Daily Boulder


































