
2. HEO MAY NÓNG
Cuối tháng mười lịch ta Kỉ Hợi 2019, tôi về xứ Đoài, Đồng Tâm, Mỹ Đức. Trong hơi heo may se lạnh, người Đồng Tâm phải mặc áo trong áo ngoài. Nhưng sức nóng của sự kiện Đồng Tâm 15 tháng tư, 2017 vẫn chưa dịu đi thì trò khiêu khích của chính quyền Hà Nội ngày 25 tháng mười một, 2019 lại làm người dân bừng bừng phẫn nộ và không khí chính trị Đồng Tâm vẫn hừng hực như tháng tư 2017.
Kết thuc chuyến lang thang cùng ngọn gió heo may 2019 tôi mới có thời gian viết về màn diễn rẻ tiền, trò khiêu khích lố bịnh ngày 25 tháng mười một, 2019 của người đứng đầu chính quyền Hà Nội Nguyễn Đức Chung với người dân Đồng Tâm.
Sự kiện Đồng Tâm ngày 15 tháng tư, 2017 vẫn còn hiển hiện trong không gian, vẫn còn sống động trong lòng người Đồng Tâm hôm nay làm cho ngọn gió heo may đang xào xạc ở Đồng Tâm cũng như mang theo cả hơi nóng thời cuộc.





Sáng ngày 15 tháng tư, 2017, ô tô chở hơn bảy trăm công an Hà Nội nai nịt súng đạn và công cụ đàn áp về ém quân ở trường bắn Miếu Môn. Một đơn vị cảnh sát cơ động, lực lương chiến đấu tinh nhuệ nhất của công an với 38 người tiến vào làng Hoành xã Đồng Tâm. Một đám sĩ quan công an và quân đội đến gặp cụ Kình, lừa đưa cụ Kình ra đồng Sênh chỉ mốc giới đất Đồng Tâm rồi đánh cụ Kình gãy xương đùi, ném cụ lên ô tô chở thẳng về cơ quan công an hình sự Hà Nội.


Nhà văn hóa thôn Hoành rộng hơn trăm mét vuông cũng trở nên nhỏ bé giữa mảnh sân mênh mông lát gạch đỏ Bát Tràng.
Suốt bảy ngày đêm giam giữ 38 công cụ bạo lực, đêm nào cũng có hơn năm trăm người dân Đồng Tâm trải chiếu, mắc màn ngủ trên sân nhà văn hóa.



