Người cảm tính là người thường xét đoán, nhận định, phân tích các sự việc theo tình cảm, thành kiến hơn là dùng lý trí để tìm hiểu, nhận xét, đánh giá sự việc đó. Một điều rất dễ nhận thấy là người cảm tính thường hiếm khi chấp nhận sự thật, dữ kiện, bằng chứng…, khi không thể phủ nhận giá trị của sự thật, chứng cớ…họ sẽ tìm cách lý luận, bẻ cong sự việc theo ý họ để bào chữa cho nhận định của mình.
Sự ra đi của bà Ruth Bader Ginsburg – một trong 9 thẩm phán của Tối Cao Pháp Viện Mỹ – vào ngày 18.09.2020 là một bằng chứng cho thấy đa số người Việt thường chỉ kết luận sự việc theo cảm tính. Trên mạng xã hội như Facebook nhiều người Việt đã nhục mạ, chỉ trích, thậm chí nguyền rủa bà Ruth Bader Ginsburg thậm tệ, dù trước đó có thể nói không sợ sai lầm rằng họ không hề biết bà là ai.
Tại sao vậy? Chẳng qua bà là một trong chín chánh án của Tối Cao Pháp Viện (TCPV), được tổng thống Bill Clinton đề cử năm 1993, là người thuộc đảng Dân Chủ, được thượng viện chuẩn thuận với số phiếu gần như tuyệt đối: 96/3, 1 phiếu trống, so với 2 chánh án khác do tổng thống Donald Trump đề cử là Brett Kavanaugh với 51/49 phiếu và Neil Gorsuch là 54/45, 1 phiếu trống.
Theo hiến pháp Mỹ, 9 chánh án của TCPV sẽ ngồi ở vị trí của mình đến khi chết hoặc từ chức. Sự ra đi của bà Ruth Ginsburg khiến TCPV trống một ghế. Đảng Cộng Hòa với chủ tịch Thượng Viện Mitch McConnell nhanh chóng đề nghị tổng thống Trump bổ nhiệm người khác.
Sự đề nghị của Mitch McConnell – TNS có biệt danh Moscow Mitch – gặp phải sự chống đối kịch liệt, không những của đảng Dân Chủ mà còn của một số TNS của đảng CH bởi cũng chính McConnell đã tìm cách ngăn chận cựu TT Barack Obama bổ nhiệm chánh án khác của TCPV khi chánh án Antoni Scalia qua đời vào tháng 02.2016, còn gần 9 tháng mới đến ngày bầu cử TT.
Tối Cao Pháp Viện – cơ quan tư pháp cao nhất nước – nơi 9 chánh án có những quyết định cuối cùng liên quan đến các sắc luật của nước Mỹ căn cứ theo hiến pháp, giải quyết các tranh chấp vốn thường xẩy ra giữa hành pháp và lập pháp. Do đó hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ luôn cố gắng đưa thêm người của đảng phái mình vào, với hi vọng sẽ có được quyết định thuận lợi về một sắc luật nào đó do tổng thống đương nhiệm ban hành nhưng gặp sự chống đối của lập pháp.
Bà Ruth Ginsburg là Mỹ người gốc Do Thái, sinh ra trong một khu của dân lao động ở Brooklyn, New York, tốt nghiệp đại học luật khoa Cornell và Harvard, bền bỉ tranh đấu cho sự bình đẳng nam nữ. Trong thời gian tại vị ở TCPV bà đã nhiều lần bị bệnh nặng, kể cả ung thư nhưng cương quyết từ chối các lời đề nghị từ chức trong nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump.
Việc ra đi của bà Ruth Ginsburg khi ông Trump vẫn còn là tổng thống khiến đảng CH vui mừng khôn xiết, xem như đã nhổ được một cái gai cứng, bám chặt trong mắt. Do đó TNS McConnell đã nhanh chóng đề nghị Donald Trump đưa người vào vị trí này để dễ bề thao túng quyền lực.
Tuy nhiên, lý do nào người Việt lại ồn ào lên tiếng phê phán, thậm chí nhục mạ bà Ruth Ginsburg trên FB, xem bà như kẻ thù nguy hiểm dù bà chưa hề làm thiệt hại đến quyền lợi, sức khỏe, tài sản, sinh mạng…của họ trên nước Mỹ? Hơn thế nữa, bà còn là người ơn của những phụ nữ khi phải ra đời học hành, làm việc, giao tiếp với xã hội. Suốt một đời trong cương vị luật sư cũng như chánh án của TCPV, bà kiên trì đòi hỏi, đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ đối với nam giới trong mọi lãnh vực.
Đọc những stt, ý kiến trên facebook của cộng đồng VN nhận định về bà Ruth Ginsburg, hai phần ba là chỉ trích, nhục mạ…không những chỉ xuất phát từ những phụ nữ ít học mà ngay cả từ những người hiểu biết, có bằng cấp, văn hóa cao.
Tại sao một dân tộc có những cộng đồng lưu vong khắp nơi trên thế giới lại không hề có được một sự tôn kính tối thiểu đối với một phụ nữ vươn lên từ một gia đình lao động gốc Do Thái, đi vào cương vị cao nhất của ngành tư pháp, suốt đời đấu tranh cho quyền bình đẳng của nữ giới trong xã hội?
Chẳng lẽ chỉ vì mong muốn TCPV Mỹ có thêm một chánh án thuộc đảng Cộng Hòa để cho tổng thống Donald Trump của họ dễ bề khuynh loát nhánh tư pháp, mỗi khi có những quyết định chà đạp hiến pháp, lạm dụng quyền lực, không sợ bị trừng phạt mà buông ra những lời nói dơ bẩn, bất nhân và vô ơn như vậy? Lương tâm, nhân cách, lòng tự trọng để đâu?
Đừng bao giờ quên rằng, dưới mắt tổng thống Donald Trump, – người từng nói rằng:“ Nếu bạn là một ngôi sao, bạn có thể bóp chim họ mà không sợ gì”- phụ nữ chỉ là những món đồ chơi không hơn, không kém.
Một dân tộc có quá nhiều phụ nữ không cảm thấy bị xúc phạm vì điều này thì vai trò của người đàn bà trong xã hội của dân tộc đó không bao giờ có thể bình đẳng, phát triển.
*********
Tham khảo : https://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/07/donald-trump-leaked-recording-women