Trên chiếc giường ngủ được mô phỏng theo kiểu giường ngủ của các bà hoàng xứ Ba Tư thời Nghìn Lẻ Một Đêm, nàng Nhã Nhàn chỉ khiêm tốn khoác một chiếc áo ngủ mỏng tan màu không khí, ngồi đếm kim cương.
Đếm tới viên kim cương thứ 2018, tự nhiên nàng ngồi thần mặt ra không chịu đếm nữa. Rồi một lát sau, nàng òa lên khóc nức nở.
Như thường lệ, Bụt hiện lên hỏi:
– Vì sao con khóc?
Lý Nhã Nhàn đáp:
– Con sắp bị bắt rồi Bụt ơi!
Bụt xoa đầu Nhã Nhàn, an ủi:
– Con nín đi! Đây mới chỉ là tin đồn. Mà tin đồn ở xứ này thì ngày nào chẳng có.
Lý Nhã Nhàn vẫn mếu máo:
– Bụt chưa biết đó thôi, chứ ở xứ này, có cái tin đồn nào trật đâu. Nên… hu hu hu… con biết chắc, con sắp thành củi rồi, Bụt ơi!
Bụt vuốt chòm râu vốn càng ngày càng bạc trắng của mình, trầm ngâm nghĩ ngợi. Chờ một lát sau, khi Nhã Nhàn bớt khóc lại, Bụt mới nói:
– Nếu con thành củi thật thì ta cũng không giúp gì được. Bởi vì, hiện bây giờ, Người Đốt Lò Vĩ Đại chính là một đấng tối cao có quyền năng tối thượng.
Lý Nhã Nhàn run rẩy nhìn Bụt:
– Vậy là Bụt chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, khi thấy con sắp thành củi, hay sao?
Tuy đứng rất gần Nhã Nhàn nhưn Bụt lại nhìn nàng với ánh mắt xa xăm, diệu vợi:
– Thôi thì, trong lúc con chưa thành củi, ta sẽ cố cho con một điều ước. Vì vậy, con hãy ước ngay đi!
Ai khóc hoài rồi cũng đến lúc hết nước mắt, và Nhã Nhàn cũng không ngoại lệ. Lúc này, mắt Nhã Nhàn đã ráo hoảnh, giọng nàng đã trở lại bình thường và tự tin như khi xưa nàng trả lời phỏng vấn của báo Phụ Nữ To Mông. Nàng nói:
– Nếu số phận bắt con thành củi, con chấp nhận. Nhưng chỉ cầu mong Bụt một điều, đó là đem cất giấu số kim cương này giúp con. Bởi, vì rất yêu kim cương, nên con không muốn lọt vào tay kẻ ác.
Bụt mỉm cười rồi thở phào nhẹ nhỏm:
– Tưởng con ước điều cao xa lắm làm khó cho ta, nhưng té ra cũng thường. Theo ta, chổ con cất giấu kim cương an toàn nhất hiện nay chính là đem qua Hồng Kông gửi cho bà má nuôi của mình.
Nhã Nhàn nhìn Bụt với ánh mắt giống như ánh mắt của một thằng ngáo fb nhìn một thằng nghiện xem VTV:
– Con đã bị cấm xuất cảnh mấy ngày nay, Bụt vẫn chưa biết sao? Bụt hãy đem số kim cương này qua Hồng Kông gửi cho má nuôi dùm con, con sẽ đời đời ghi nhớ công ơn Bụt!
Như đỉa phải vôi, Bụt lắc đầu nguầy nguậy:
– Không được, không được. Ta là Bụt, tức thuộc người cõi trên, nếu mang chổ kim cương này theo người thì khả năng biến hóa lâu nay sẽ bị vô hiệu hóa tức khắc.
Nhã Nhàn thất vọng nhìn Bụt, lòng thầm nghĩ bụng: “Đến cả Bụt mà vẫn không giấu được số kim cương này thì ta nên gửi hết cho MC Phan Anh làm từ thiện vậy”.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Nhã Nhàn bỗng giật mình vì giọng nói sang sảng của Bụt.
– Ta đã có cách, có cách.
Mừng như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, Nhã Nhàn hỏi:
– Cách gì? Xin Bụt hãy ra tay giúp con!
Bụt nói:
– Theo ta, con nên đem số kim cương này giao cho Kẻ Giấu Mặt.
Lý Nhã Nhàn hỏi:
– Kẻ Giấu Mặt là ai?
Bụt đáp:
– Kẻ Giấu Mặt chính là người đã giấu tấm bảng đồ quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm.
Nhã Nhàn reo lên:
– Trời ơi, vậy mà mấy ngày con nghĩ không ra.
Nhã Nhàn đứng dậy định cám ơn Bụt, nhưng không kịp. Vì Bụt đã biến mất.
– Vì sao con khóc?
– Con sắp bị bắt rồi Bụt ơi!
– Con nín đi! Đây mới chỉ là tin đồn. Mà tin đồn ở xứ này thì ngày nào chẳng có.
– Bụt chưa biết đó thôi, chứ ở xứ này, có cái tin đồn nào trật đâu. Nên… hu hu hu… con biết chắc, con sắp thành củi rồi, Bụt ơi!
– Nếu con thành củi thật thì ta cũng không giúp gì được. Bởi vì, hiện bây giờ, Người Đốt Lò Vĩ Đại chính là một đấng tối cao có quyền năng tối thượng.
– Vậy là Bụt chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, khi thấy con sắp thành củi, hay sao?
– Nếu số phận bắt con thành củi, con chấp nhận. Nhưng chỉ cầu mong Bụt một điều, đó là đem cất giấu số kim cương này giúp con. Bởi, vì rất yêu kim cương, nên con không muốn lọt vào tay kẻ ác.
– Tưởng con ước điều cao xa lắm làm khó cho ta, nhưng té ra cũng thường. Theo ta, chổ con cất giấu kim cương an toàn nhất hiện nay chính là đem qua Hồng Kông gửi cho bà má nuôi của mình.
– Con đã bị cấm xuất cảnh mấy ngày nay, Bụt vẫn chưa biết sao? Bụt hãy đem số kim cương này qua Hồng Kông gửi cho má nuôi dùm con, con sẽ đời đời ghi nhớ công ơn Bụt!
– Không được, không được. Ta là Bụt, tức thuộc người cõi trên, nếu mang chổ kim cương này theo người thì khả năng biến hóa lâu nay sẽ bị vô hiệu hóa tức khắc.
– Ta đã có cách, có cách.
– Cách gì? Xin Bụt hãy ra tay giúp con!
– Theo ta, con nên đem số kim cương này giao cho Kẻ Giấu Mặt.
– Kẻ Giấu Mặt là ai?
– Kẻ Giấu Mặt chính là người đã giấu tấm bảng đồ quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm.
– Trời ơi, vậy mà mấy ngày con nghĩ không ra.