Home Bình Luận - Quan Điểm Marjorie Taylor Greene từng là người điều hành một nhóm FaceBook, tung ra những lời đe dọa giết người và những hình ảnh kỳ thị chủng tộc

Marjorie Taylor Greene từng là người điều hành một nhóm FaceBook, tung ra những lời đe dọa giết người và những hình ảnh kỳ thị chủng tộc

0
Marjorie Taylor Greene từng là người điều hành một nhóm FaceBook, tung ra những lời đe dọa giết người và những hình ảnh kỳ thị chủng tộc
Dustin Chambers/Getty

MARJORIE TAYLOR GREENE, BẢN SAO MỘT PHẦN CỦA TRUMP

Nhóm FaceBook này quảng bá những thuyết âm mưu — và thậm chí còn qua mặt những thuyết âm mưu của Hiệp Hội John Birch.

Mother Jones

DAVID CORN, Feb 3, 2021

Lien Nguyen dịch, Feb 4, 2021

Trước khi được bầu vào Hạ Viện với tư cách là một dân biểu đến từ Georgia, Marjorie Taylor Greene, một đảng viên Cộng Hòa tôn sùng Trump, yêu thích QAnon, quảng bá những thuyết âm mưu, yêu súng, cho rằng những vụ xả súng giết người hàng loạt là dàn dựng, khuyến khích sự ám sát, vẫn đang bị chỉ trích gay gắt kịch liệt từ công chúng, từng là một viên chức đứng đầu nhóm Family America Project (viết tắt là FAP, Dự Án Nước Mỹ Gia Đình), là một tín đồ cánh hữu.  

Với những khả năng này, Greene đã hoạt động như là một trong số ít những người điều hành nhóm FAP trên trang Facebook, đã cung cấp một diễn đàn với những lời đe dọa giết những thành viên Dân Chủ, với những cuộc tấn công mù quáng vào Obamas và những người khác, và quảng bá những thuyết âm mưu.  Những thuyết âm mưu của nhóm này cũng đã vượt trội hơn những thuyết âm mưu của Hiệp Hội John Birch, một tổ chức theo chủ nghĩa cực hữu từng tuyên bố trong suốt thời Chiến Tranh Lạnh rằng chủ nghĩa toàn cầu và sự phản quốc cộng sản đã thâm nhập vào những cấp cao nhất của chính phủ Hoa Kỳ.

DƯỚI SỰ GIÁM SÁT CỦA GREENE, NHÓM FAP ĐÃ CUNG CẤP MỘT ĐỊA BÀN (platform) ĐỂ PHÁT TÁN MỘT SỐ NHỮNG BIỂU TƯỢNG ĐEN TỐI NHẤT CỦA PHE CÁNH HỮU (Cộng Hoà)

Tiểu sử chính thức trong Quốc Hội của Greene đã tự hào xác định Greene là giám đốc quốc gia một thời của nhóm FAP, một nhóm tự mô tả mình là một “tổ chức bảo trợ quốc gia để kết nối, đoàn kết, và cung cấp thông tin cho những nhóm và những nhà hoạt động cơ sở trên toàn tiểu bang; cùng nhau làm việc và vận động để ủng hộ tổng thống Trump [và] ủng hộ nguồn gốc và văn hóa Mỹ.”  Nhóm được thành lập vào tháng 1 năm 2018 và dẫn đầu bởi Genevieve Peters, một nhà hoạt động bảo thủ kỳ cựu tự gọi mình là một “người Cơ-đốc-giáo (Christian), người ủng hộ tổng thống Trump  nồng nhiệt và người bảo vệ Hiến pháp.”  Peters, một người chuyên tung ra thuyết âm mưu về coronavirus một cách mãnh liệt, là người có lẽ được biết đến nhiều nhất qua một video lưu chuyển chóng mặt từ tháng 5 ghi lại cảnh bà ta từ chối mang khẩu trang ở bên trong một cửa hàng Trader Joe ở California.

Hầu hết hoạt động chính trị của nhóm FAP là theo tiêu chuẩn bảo thủ – chống phá những thành phố nơi di dân bất hợp pháp được luật di dân của thành phố bảo vệ, bất chấp luật di dân liên bang thế nào; chống đối quyền phá thai; thúc đẩy tiến trình phê chuẩn Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett vào Toà Án Tối Cao.  Chính nhóm FAP này trên Facebook đã thúc đẩy cuộc tuần hành ngày 6 tháng Giêng, dẫn đến cuộc đột kích chết người trong toà nhà Capitol.  Theo trang của nhóm này, Greene là một trong 1.700 thành viên của nhóm đã được ba năm.  Trong khi tiểu sử của bà ta không nói cụ thể nhiệm vụ của bà ta làm gì với tư cách là giám đốc quốc gia của nhóm, trang của nhóm này vẫn liệt kê bà ta là một trong chín người điều hành nhóm.

Dưới sự giám sát của Greene và nhóm nhỏ này, trang này đã hoạt động như một địa bàn cho một số những biểu tượng đen tối nhất của phe cánh hữu (Cộng Hoà).  Một bài đăng năm 2018 được chia sẻ trên trang của nhóm, chứa hình ảnh của một sợi thòng lọng treo cổ với dòng chữ in màu trắng nổi bật trên nền màu đen:

“NẾU QUÝ VỊ MUỐN LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI SẼ PHẢI LÀM CHO NHỮNG NGƯỜI XẤU ÁC PHẢI SỢ HÌNH PHẠT TRỞ LẠI.”

Người đăng tấm hình viết thêm, “Hãy bắt đầu [việc treo cổ] với Hillary và Obama!”  (Greene đã đề cử việc treo cổ Obama và Hillary Clinton trên trang Facebook của chính mình vào năm đó.)

Hình 1: Sợi thòng lọng treo cổ với dòng chữ in màu trắng nổi bật trên nền màu đen: “NẾU QUÝ VỊ MUỐN LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI SẼ PHẢI LÀM CHO NHỮNG NGƯỜI XẤU ÁC PHẢI SỢ HÌNH PHẠT TRỞ LẠI.”

Hình 1: Sợi thòng lọng treo cổ với dòng chữ in màu trắng nổi bật trên nền màu đen: “NẾU QUÝ VỊ MUỐN LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI, CHÚNG TÔI SẼ PHẢI LÀM CHO NHỮNG NGƯỜI XẤU ÁC PHẢI SỢ HÌNH PHẠT TRỞ LẠI.”

Một bài đăng khác của năm 2018 trên trang FAP chứa tấm hình một đầu lâu màu trắng của Kẻ Trừng Phạt với đôi mắt đỏ như máu, và dòng chữ in màu trắng trên nền màu đen:

“THƯỢNG ĐẾ SẼ PHÁN XỬ KẺ THÙ CỦA CHÚNG TA.  CHÚNG TÔI SẼ SẮP XẾP CUỘC PHÁN XỬ.”

Hình 2: Đầu lâu màu trắng của Kẻ Trừng Phạt với đôi mắt đỏ như máu, và dòng chữ in màu trắng trên nền màu đen: “THƯỢNG ĐẾ SẼ PHÁN XỬ KẺ THÙ CỦA CHÚNG TA.  CHÚNG TÔI SẼ SẮP XẾP CUỘC PHÁN XỬ.”

Hình 2: Đầu lâu màu trắng của Kẻ Trừng Phạt với đôi mắt đỏ như máu, và dòng chữ in màu trắng trên nền màu đen: “THƯỢNG ĐẾ SẼ PHÁN XỬ KẺ THÙ CỦA CHÚNG TA.  CHÚNG TÔI SẼ SẮP XẾP CUỘC PHÁN XỬ.”

Những bài đăng khác nói rõ rằng những thành viên của nhóm đã coi những đối thủ chính trị của họ là kẻ thù của quốc gia và xứng đáng là mục tiêu của bạo lực.  Một bài đăng với một lá cờ Mỹ viết rõ, “Tôi sẽ bảo vệ đất nước của tôi, chống lại tất cả kẻ thù trong và ngoài nước, bao gồm cả những đảng viên Dân Chủ cấp tiến.”  Một người khác viết rằng “Một số người (những đảng viên Dân Chủ) cần được vuốt ve… ở trên đầu bằng một cái búa…  Lũ Dân Chủ Quỷ Dữ Ở Trong Hoa Kỳ Đang Tìm Cách Huỷ Diệt Và Giết Chết.”  Một bài đăng trong năm 2019 đã vẽ ra kẻ sát nhân tâm thần trong bộ phim “Sling Blade” (Cái Cuốc Bén) đang cầm một vũ khí sáng lấp lánh và nói, “Tôi nghĩ rằng tôi đã có đủ điều tồi tệ của một tên Dân Chủ.  Còn bạn thì sao?”

Nhóm này đề cao những bài đăng nào phát tán đủ mọi loại thuyết âm mưu, bao gồm những thuyết âm mưu liên quan đến QAnon.  Một người đã tuyên bố “#pizzagate [‘vụ án’ pizza] là có thật” — công nhận thuyết âm mưu điên rồ rằng Hillary Clinton và những đảng viên Dân Chủ cao cấp khác khác đã điều hành một đường  dây ấu dâm ở bên ngoài một tiệm pizza ở Washington, D.C.  Một bài đăng khác tuyên bố John F. Kennedy Jr. — mà cái chết của Kennedy Jr. trong vụ tai nạn máy bay đâm xuống biển năm 1999 đang bị những phe nhóm của tín đồ Q nghi ngờ — đã bị sát hại trong một hành động phá hoại.  Tỷ phú George Soros, mục tiêu thường xuyên của những cuộc tấn công âm mưu chống Do Thái, thường xuyên được thảo luận trong nhóm này, với một bài đăng khẳng định rằng ông tỷ phú tài trợ gần như tất cả “chương trình chính sự cấp tiến của đảng Dân Chủ.”  Một bài đăng khác đã nhận định George Soros một cách sai lệch rằng ông cụ là một “cựu tỷ phú Đức Quốc Xã,” người đã thề sẽ “hủy diệt nước Mỹ” và là người “SỞ HỮU Antifa, sở hữu hầu hết những thành viên của quốc hội, sở hữu Black Lies Matter*, và sở hữu Acorn.”

[* Không phải Black Lives Matter.]

DI SẢN CỦA KẺ ÂM MƯU CỦA BIRCHERS CHO THẤY CHỨNG HOANG TƯỞNG ĐIÊN RỒ CỦA GREENE KHÔNG CÓ GÌ LÀ MỚI

Thuyết âm mưu cứ tiếp tục và tiếp tục được tung ra.  Đã có một “Kế Hoạch 16 Năm Để Tiêu Diệt Nước Mỹ” — tám năm của Obama để “làm suy yếu nước Mỹ trên toàn cầu,” tiếp theo là chính quyền Hillary Clinton sẽ kết thúc công việc và “phá hủy nước Mỹ.”  (Chiến thắng năm 2016 của Trump đã phá vỡ kế hoạch này.)  Theo những tấm áp phích (posters) của nhóm, John McCain đã giúp thiết lập ISIS, và Huma Abedin, một phụ tá cao cấp của Clinton, là một “nhà máy” khủng bố.  Một bài đăng năm 2019 đã cảnh báo rằng thế lực ngầm sắp sửa dàn trận “vũ khí sinh học trong quân đội và trong toàn bộ những thành phố nếu…  [Trump] không chịu từ chức.”  Những thế lực bất chính khác được cho rằng đã hậu thuẫn cho dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), và nhận xét rằng AOC “không biết từ đâu đã lên nắm quyền quá nhanh đến nỗi không thể nào hành động đơn độc được…  Cô ta không phải loại người mà cô ta trông có vẻ như vậy.”  Một ít bài đăng đã ủng hộ lý thuyết phân biệt chủng tộc viện dẫn vào gốc gác sinh quán rằng Obama đã sinh ra ở Kenya; với một bài đăng nhấn mạnh rằng Obama là người Hồi giáo bí mật.

Nhóm này cũng đã cung cấp một nơi cho sự kỳ thị chủng tộc và sự chống Hồi giáo mù quáng.  Một bài đăng có những tấm hình chụp những tổng thống và thú cưng của họ — và một tấm hình chụp Trump với Michelle Obama: “Những tấm hình ấm áp này cho thấy một cái nhìn hiếm hoi về những tổng thống Mỹ gần đây với chú chó của Tòa Bạch Ốc.”  Khi dân biểu Ilhan Omar, lúc đó là dân biểu của tiểu bang Minnesota,  được ghi nhận ở trong hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc Hội, một video được đăng trong nhóm này đã công khai chỉ trích chiến thắng của Ilhan Omar, và một người đã viết bình luận như sau, “Chúng ta không muốn người Hồi giáo trong chính phủ của chúng ta.  Cha mẹ và ông bà của chúng ta đã không đấu tranh cho chuyện này.  Chúng ta có lẽ phải tranh đấu cho chuyện này!”

VÀO GIỮA NĂM 2018, Peters, người quản trị của nhóm, đã xuất bản một bài đăng với một video dài một tiếng rưỡi về một cuộc họp của Hiệp Hội John Birch Society ở Nam California.  Bà ta đã đề cử nhóm cực hữu này là “tổ chức đã bắt đầu cuộc chiến để đưa chúng ta RA KHỎI LIÊN HIỆP QUỐC.  Họ giáo dục về AMERICANISM (CHỦ NGHĨA MỸ) để giữ nước Mỹ TỰ DO VÀ HỢP HIẾN!”  Trong đoạn video mà Peters đã miêu tả là “Không phải để chia sẻ cho CÔNG CHÚNG,” một viên chức của Birch cảnh báo với một số lượng khán giả nhỏ về “một nhóm những giới tinh hoa nắm quyền đang tìm kiếm một sự thống trị bất chính trên hành tinh này thông qua việc sáng tạo Trật Tự Thế Giới Mới, chính phủ thế giới của họ.”  Trong những lời nhận xét viết cùng với video, Peters đã phun ra rằng nó “giúp tôi có cảm hứng để tiếp tục đoàn kết và kết nối.”

Vào những năm 1960, William F. Buckley, nhà xuất bản lâu năm của National Review và là một người dẫn đầu trong những người bảo thủ, đã tìm cách loại bỏ John Birch Society khỏi phong trào này.  Tổ chức theo chủ thuyết âm mưu hoang tưởng này đã nhìn cả tổng thống Dwight Eisenhower và phong trào dân quyền Hoa Kỳ là những tác nhân của một âm mưu toàn cầu, do cộng sản Kremlin kiểm soát.  Buckley đã lo sợ những lý thuyết âm mưu quái đản của họ là nguy hiểm và sẽ làm bại hoại những ứng cử viên chính trị của đảng Cộng Hòa. 

Bất chấp những nỗ lực của Buckley, di sản thuyết âm mưu của Birchers vẫn tiếp tục tìm được những người trung thành với phe cánh hữu và ở bên trong những đảng viên Cộng Hòa.  Chứng hoang tưởng điên rồ của Greene — gọi những vụ xả súng ở Parkland, Sandy Hook và Las Vegas là những dàn dựng “giả tạo;” tuyên bố rằng những tia laser trên không gian của người Do Thái đã gây ra cháy rừng ở California — chẳng có gì là mới.  Đó là sự tiếp nối của một khuynh hướng đã lây lan và thường bị đảng Cộng Hòa và phong trào bảo thủ rộng lớn hơn lợi dụng trong hơn nửa thế kỷ.  (Hãy nhìn Trump và thuyết âm mưu giấy khai sinh và những cơn thịnh nộ của ông ta về thế lực ngầm.)  Năm ngoái, khi Peters và nhóm FAP biểu tình chống đối việc đóng cửa và mang khẩu trang, trang FaceBook của nhóm đã lan truyền một tấm hình chế, trích dẫn một thứ gọi là “Kế Hoạch,” rêu rao rằng những lực lượng không biết gốc gác sẽ dùng COVID để bố trí những đội quân Liên Hiệp Quốc để chiếm hữu những thành phố của Hoa Kỳ.

TÀI KHOẢN FACEBOOK CÁ NHÂN CỦA GREENE VẪN CÓ QUYỀN KIỂM DUYỆT NHÓM 

Kể từ khi Trump thua cử vào tháng 11, trang FaceBook của nhóm FAP đã nhận được tràn ngập bài đăng ủng hộ lời tuyên bố vô căn cứ rằng chiến thắng của Trump đã bị ăn cắp.  Nhóm đã tổ chức dùng xe bus chở những người phò Trump đến Washington cho cuộc biểu tình ngày 6 tháng Giêng để gây áp lực, buộc Quốc Hội đảo ngược kết quả.  Sau cuộc tấn công bạo lực vào tòa nhà Capitol ngày hôm đó, Peters đã đăng một video trong đó chính bà ta đang đi bộ trên những đường phố vắng của D.C. vào ban đêm trong khi đeo một huy hiệu VIP từ cuộc biểu tình buổi sáng hôm đó.  Bà ta tường thuật rằng bà đã có mặt tại Capitol trong suốt cuộc tấn công: “Chúng tôi đã đến ngay phía trước…  Chúng tôi đang ở ngay cầu thang.”  Bà ta hoàn toàn vui mừng trước sự kiện này: “Thật là một màn biểu dương lực lượng đáng kinh ngạc, một màn thể hiện lòng yêu nước đáng kinh ngạc.  Là mọi thứ bạn sẽ muốn.  Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào.”  Bà ta tiếp tục, “Chúng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ tòa nhà Capitol…  Tôi có rất nhiều hình ảnh…  Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đã không gởi một thông điệp thật là mạnh mẽ về việc không chấp nhận cuộc bầu cử gian lận này.”  Peters tiếp tục, “những người duy nhất không được yên bình là Cảnh Sát Capitol.”

“Chúng tôi sẽ không thất vọng,” bà nói thêm.  “Đây chưa phải là kết thúc.”

Mặc dù tiểu sử của Greene cho thấy bà ta không còn là một viên chức của FAP, nhưng tài khoản cá nhân của bà ta vẫn còn quyền kiểm duyệt trong nhóm, nơi tài khoản riêng của bà ta đều đặn xuất hiện, bao gồm những video trực tiếp trên Facebook, thường xuyên xuất hiện.  Hôm thứ Ba, khi những đảng viên Dân Chủ ở Hạ Viện tiếp tục kêu gọi loại bỏ bà ta khỏi hai ủy ban quan trọng, hoặc trục xuất bà ta ra khỏi cơ quan; và những đảng viên Cộng Hòa ở Thượng Viện đã đi theo sự dẫn dắt của thượng nghị sĩ Mitch McConnell trong việc tố cáo Greene, nhóm này đã đăng một video của bà ta đang nài xin những khoản tiền đóng góp.  

Trong video, bà ta tuyên bố rằng một “đám đông hỗn loạn cực đoan” đang tập trung “lòng căm thù dữ dội” vào bà ta khi Trump vừa mãn nhiệm.  Bắt chước cựu tổng thống, bà ta đã phàn nàn về một “cuộc săn phù thủy kinh tởm.”  Bà khẳng định rằng bà “không có gì phải xin lỗi” — rằng việc đưa tin về những lời bình luận trong quá khứ của bà là những lời nói dối và bôi nhọ của truyền thông.  “Một vài trong số những chuyện này đến từ một vài bài đăng đơn giản trên Facebook và một vài lời bình luận đơn giản từ nhiều năm trước,” bà nói.  Nhưng giờ đây, những đảng viên Dân chủ và giới truyền thông đang gia tăng một âm mưu thâm độc và khốc liệt chống lại bà.  Như bà ta thường làm, Greene đã nhìn thấy một âm mưu (a conspiracy) — và bà ta là mục tiêu của âm mưu đó.