Sau khi chính quyền Trump ký thỏa thuận cho phép xây dựng căn cứ Không quân Qatar tại Idaho, làn sóng phản ứng dữ dội nổ ra ngay trong phe MAGA.
Những nhân vật cực trung thành như Laura Loomer và hơn 40 lãnh đạo bảo thủ “Make America Great Again” bất ngờ “quay xe,” công khai chỉ trích Trump là “kẻ phản bội,” “vua giao kèo,” và “bán linh hồn nước Mỹ cho tiền dầu Trung Đông.”
Từ chống khủng bố đến hợp tác quân sự — cú nuốt đắng của MAGA
Không ai quên năm 2017, chính Trump từng tuyên bố:
“Qatar has been a funder of terrorism at a very high level.”
Giờ đây, cùng một người lại tặng Qatar căn cứ không quân trên lãnh thổ Mỹ, với lý do “tăng cường hợp tác an ninh.”
Đối với nhiều người trong phong trào MAGA, đây là một sự phản bội trắng trợn:
-
Với họ, Qatar là “tiền tuyến của Hồi giáo cực đoan”;
-
Với Trump, giờ là “đối tác chiến lược tiềm năng.”
“Hoàng đế đã bán chúng ta cho dầu mỏ Qatar – và gọi đó là yêu nước.”
— Laura Loomer, X.com (10/2025)
⚖️ Chính trị kiểu Trump: tiền thay nguyên tắc
Thực chất, vụ Qatar không bất ngờ.
Đây là mẫu hình quen thuộc của “Trumpism”:
-
Năm 2017: Gọi họ là kẻ thù;
-
Năm 2025: Ký hợp đồng quân sự, mở cửa cho họ đầu tư hàng tỷ USD;
-
Và coi đó là “thắng lợi kinh tế cho nước Mỹ.”
Trump chưa bao giờ hành động theo lý tưởng – ông hành động theo thỏa thuận.
Mọi nguyên tắc có thể đổi lấy “deal tốt hơn,” kể cả với những quốc gia mà ông từng gọi là tài trợ khủng bố.
Sự phản kháng trong lòng MAGA
Lần đầu tiên kể từ khi tái đắc cử, Trump đối mặt nội chiến trong phong trào MAGA.
Những gương mặt từng tung hô ông như Loomer, Mike Flynn Jr., hay Kari Lake đang chuyển từ tôn sùng sang tố cáo.
Họ gọi đây là “betrayal of America First” — sự phản bội với chính khẩu hiệu mà ông dựng nên.
Sự tức giận này không chỉ vì Qatar, mà vì họ cảm thấy bị lừa:
Trump từng hứa chống toàn cầu hóa, chống ảnh hưởng nước ngoài, nhưng giờ chính ông mở cửa cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự và bơm tiền vào Mỹ.
Kết luận: Khi thần tượng trở thành gánh nặng
Trump từng xây dựng hình ảnh “người chống lại giới tinh hoa toàn cầu,”
nhưng giờ ông trở thành một phần của giới đó.
Và khi những người từng tôn sùng ông nhất bắt đầu gọi ông là “hoàng đế,” “kẻ phản bội,” thì đó là tín hiệu đầu tiên của sự tan rã trong nền chính trị sùng bái cá nhân.
“Không ai có thể phản bội nước Mỹ nhanh hơn người từng nói rằng chỉ mình mới cứu được nó.”