Luật là luật, hay luật của U Minh?

0
60

Hành động đập phá tài sản của ông Trưởng Công an xã liệu chỉ đơn thuần là “phản cảm”, “chưa chuẩn mực” hoặc “không thể chấp nhận” thôi sao?

Theo tôi đó còn là hành vi có thể cấu thành tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại Điều 143 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), cụ thể như sau:

“1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Để che giấu tội phạm khác;

đ) Vì lý do công vụ của người bị hại;

e) Tái phạm nguy hiểm;

g) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng.

[…]

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Thiệt hại vật chất trong hành động lật, đạp và đá của ông Trưởng Công xã chắc chắn không dưới hai triệu đồng, theo quy định nêu trên. Với bấy nhiêu căn cứ đã đủ để đình chỉ chức vụ của người này ngay lập tức, đồng thời khởi tố vụ án và bị can để tiến hành điều tra.

Dân sai thì xử phạt dân, kể cả khi họ buôn bán sai địa điểm gây mất trật tự và mỹ quan đô thị, như clip đã ghi nhận. Còn viên chức chính quyền vi phạm luật thì xử lý ra sao?

Câu hỏi duy nhất là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân sẵn sàng áp dụng luật trong trường hợp này hay không, hay lại dung thứ và châm chước cho quan ông vì tâm lý nóng giận bởi việc buôn bán sai phạm trước của dân?

Luật của U Minh?


Người đá văng thúng rau, thau cá của bà con là trưởng công an xã

03/10/2017 19:27 GMT+7
TTO – Người có hành động lật, đạp, đá các thúng, thau hàng cá bán rong của bà con trải bên lề đường là trưởng công an xã Quảng Điền, huyện Krông Na, tỉnh Đắk Lắk.

Tối 3-10, ông Phạm Ngọc Hùng – chánh văn phòng UBND, HĐND huyện Krông Na (Đắk Lắk) – xác nhận thông tin sáng cùng ngày trên địa bàn xã Quảng Điền có xảy ra vụ cán bộ xã dọn dẹp lòng lề đường nhưng “có hành động phản cảm”.

Ông Hùng cũng xác định người có hành động lật, đạp, đá các thúng, thau hàng cá, rau của bà con trên đường là trưởng công an xã Quảng Điền.

“Chiều nay, UBND xã cũng đã gọi trưởng công an xã làm việc, nhắc nhở về hành động phản cảm trên. Đây chỉ là hành động bộc phát do việc xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường khu vực chợ Quảng Điền nhiều lần nhưng người dân tái phạm, có lời nói thách thức” – ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết thêm việc nhóm công an xã thực hiện việc dọn dẹp lòng lề đường đoạn qua chợ trung tâm xã là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND. Tuy nhiên, rất nhiều lần nhắc nhở, lập lại trật tự thì bà con tái lấn chiếm gây ách tắc giao thông.

Người đá văng thúng rau, thau cá của bà con là trưởng công an xã - Ảnh 2.

Hình ảnh trưởng công an xã đá văng hàng bán rong của người dân – Ảnh cắt từ clip

“Sáng nay (3-10), khi nhóm công an xã Quảng Điền đi lập lại trật tự thì bà con không chịu chấp hành, chống đối khiến trưởng công an xã bức xúc. Tuy vậy, chúng tôi nhìn nhận hành động của trưởng công an là phản cảm, chưa đúng chuẩn mực” – ông Hùng nói.

Trước đó, chiều 3-10, trên mạng xã hội Facebook đăng tải một clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc quần tây, áo sơmi trắng, đầu đội mũ bảo hiểm cùng một số người mặc đồng phục công an xã đi dọn vỉa hè, lòng đường.

Theo đó, khu vực mà nhóm người này đi dọn dẹp là đường liên xã, ngang qua khu vực chợ xã Quảng Điền.

Lúc này, người đàn ông mặc áo trắng (trưởng công an xã Quảng Điền) đi dọc đường thấy thau đựng cá, thúng đựng rau hay bạt trải trên lề đường… đều giật tung, hàng hóa văng khắp nơi. Trưởng công an xã nhiều lần đá văng các thúng, thau hàng bay đi nhiều mét…

Hành động của ông trưởng công an xã đã bị một người dân quay phim lại đăng lên Facebook. Chỉ chưa tới một ngày, clip đã có hàng chục ngàn chia sẻ, bình luận về hành động trên của trưởng công an xã, phần lớn là thái độ không chấp nhận.

Tối cùng ngày, phóng viên Tuổi Trẻ liên lạc với ộng Võ Vinh, chủ tịch UBND xã Quảng Điền. Vị này xác nhận trưởng công an xã Quảng Điền tên Lê Tấn Thịnh và đã nhắc nhở trưởng công an xã về hành động phản cảm. Tuy nhiên vì sao trưởng công an xã có những hành động như trên thì ông Vinh nói sẽ cung cấp sau.

TRUNG TÂN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here