LẠI CHUYỆN HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ Hoang - July 1, 2017 0 Tân Thái Bá 29 Tháng 6 lúc 3:40 · Trước pháp luật, tất cả Đều bình đẳng như nhau. Vậy thì xin được hỏi Vì sao và do đâu Mà phiên tòa đang xử Cô hoa hậu Phương Nga Được phép sự có mặt Bà mẹ của cô ta. Suốt mấy ngày liên tục Tòa xét xử công khai. Báo đưa tin rầm rộ, Chi tiết và nhiều bài. Vậy thì sao nhà nước, Như trường hợp cô Nga, Không cho mẹ Mẹ Nấm Cũng được dự phiên tòa? Và rồi liệu nhà nước Có cho phép báo đài Và người dân tham dự Phiên tòa này “công khai”? PS Dám cược mười ăn một, Rằng trong túi quan tòa Đã có sẵn bản án. Luôn vẫn thế nước ta. _______ HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ Gần như cùng một lúc Có hai người đàn bà. Hai nhân cách, hai cực, Đang và sắp hầu tòa. Một cực – thấp, trần tục, Tranh chấp tình và tiền. Mà làm cả xã hội Sôi sục và đảo điên. Cực kia – cao, tử tế, Dám vì nước hy sinh. Thế mà rồi xã hội Dửng dưng và lặng thinh. Thế đấy, cùng một lúc Có hai người đàn bà Đang thách thức xã hội. Một công và một gà. Post Views: 166