– Tao có thể vào nhầm chỗ…….. nhưng mày đã bắt nhầm người rồi.
Cả hơn tháng nay, ngày nào cũng thấy FB nói về phim này, lòng tò mò muốn đi xem, nhưng chờ mãi và cuối cùng phim được khởi chiếu ở WA
Món quà ý nghĩa nhất mình tặng cho bản thân ngày hôm nay là dành 2 tiếng đồng hồ, lái xuống Seattle, xem bằng được Hai Phượng trong ngày chiếu đầu tiên, trước là muốn ủng hộ phim Việt và sau là ủng hộ Ngô Thanh Vân (NTV)
Phim được quay phần lớn ở miền tây sông nước, toàn phim NTV mặc mỗi bộ đồ bà ba, với những màn đánh đấm không ngừng nghĩ, trông cô hiển hách, ngang bướng, chai sạn, giang hồ, nhưng lại….cực kỳ đàn bà. Qua hình ảnh HAI PHƯỢNG, NTV không hổ danh là một Đả Nữ, chắc chắn thuyết phục cả những khán giả khó tính nhất. Còn riêng tín đồ của phim hành động ư? Lần này chắc chắn ấm lòng, mãn nhãn. Thích nhất phim đưa ra nước ngoài và hoàn toàn dụng Việt Võ Đạo.
Tự nhiên đi xem phim mà mỏi mình, người ta đánh nhau trong phim, mà mình né muốn trẹo xương sườn. 😊😊
Phim thoại không nhiều, cả phim có vài đoạn thoại của bé Mai & Hai Phượng làm mình rơi nước mắt
Ở đâu ra tại Việt Nam lại có 1 diễn viên liều lĩnh như NTV??? Chuyên nghiệp, tử tế, đẳng cấp, vong thân. Để quay được những cảnh đánh đấm mang tầm cỡ quốc tế như thế này, chắc chắn, cô ấy đã đổ rất nhiều…. máu và nước mắt. Nhưng sự hy sinh đó sẽ thoả mãn được tất cả sự kỳ vọng của khán giả, xứng đáng mà! Một diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim có tình, có tài, có tâm, có tầm.
– Hình ảnh rất đẹp, tone màu vintage.
– Nội dung… khỏi bàn ha: “mẹ đi tìm con”.
– Góc máy thông minh, sáng tạo, tạo hiệu quả cực đại cho những pha action.
– Võ thuật: xuất sắc. Chiêu nào cũng đẹp.
– Một điểm cộng rất lớn của phim nữa: đứa con. (Bé Mai) Con bé diễn tinh tế như 1 diễn viên chuyên nghiệp thu nhỏ. Quá đáng yêu
Lần đầu tiên xem phim Việt, được chiếu tại Mỹ. nhìn quanh toàn người Việt, tưởng đang ở VN. Không hẹn mà mình gặp được vài người quen, ngồi cạnh cùng bàn chuyện phim, nhỏ tai nói nhau “Phim này chắc tốn nhiều tiền, vì phá đồ quá” 😂😂 những màn đánh của Hai Phượng, bà con la hét, vỗ tay. Phim hết, cả rạp đứng lên vỗ tay.
Phim đang chiếu ở 2 rạp duy nhất ở WA, ai còn đang do dự, nên đi xem ngay. chắc chắn sẽ không uổng phí giây phút nào. Hổng chừng học được vài chiêu võ của chị Hai Phượng, nhưng thiêng liêng hơn nữa, sẽ thấm sâu hơn tình mẫu tử
…Ngồi ở rạp xem mà tự nhiên nhớ con, và thấy thương con hơn bao giờ. Xong phim chạy về nhà, nhìn thấy con, mà mừng, chảy nước mắt….Chắc do dư âm của cuốn phim…Sợ mất con💜💜