FiveStack | 5 tin tức nổi bật nhất
NGÀY 27 THÁNG 3
5. Kash Patel bị Iran tấn công mạng.
Giám đốc FBI đã bị chính kẻ thù mà ông ta phải chống lại tấn công mạng. Một nhóm tin tặc liên kết với Iran có tên Handala đã xâm nhập tài khoản Gmail cá nhân của Kash Patel và công bố trực tuyến các bức ảnh, email và tài liệu cá nhân từ năm 2010 đến 2022 — và Bộ Tư pháp đã xác nhận tính xác thực của các tài liệu này. Trong số các tập tin bị rò rỉ có: ảnh Patel ở Cuba hút xì gà bên cạnh những chiếc xe mang biển số Cuba, sơ yếu lý lịch cá nhân của ông và nhiều năm thư từ trao đổi. FBI hiện đang treo thưởng 10 triệu đô la cho thông tin về nhóm tin tặc, điều mà như Zev đã lưu ý, có nghĩa là điều tốt nhất mà cục có thể làm để bảo vệ giám đốc của mình khỏi bị xâm phạm là treo thưởng. Dean có quan điểm riêng: “Ông ấy là công dân danh dự của Newfoundland — chúng ta cần phải loại bỏ danh hiệu đó ngay lập tức.” Trong khi đó, các tài khoản mạng xã hội của Nhà Trắng đã đăng tải hai video không rõ nguồn gốc lên X và Instagram vào tối thứ Tư — một video cho thấy bàn chân của ai đó với giọng nói của một người phụ nữ hỏi “Sắp ra mắt rồi phải không?” — đã bị xóa sau 90 phút với hàng triệu lượt xem và không có lời giải thích nào.
4. Johnson bác bỏ dự luật của Bộ An ninh Nội địa.
Thượng viện đã thông qua một dự luật lưỡng đảng để cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) lúc 2 giờ 20 sáng nay — tất cả mọi thứ trừ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) — một thỏa hiệp để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài sáu tuần khiến 510 nhân viên An ninh Vận tải (TSA) nghỉ việc và các sân bay rơi vào hỗn loạn. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã bác bỏ dự luật này vài giờ sau đó, gọi nó là một “mớ hỗn độn” và tuyên bố kế hoạch tạm thời tám tuần của riêng mình, cấp ngân sách cho toàn bộ DHS, bao gồm cả ICE. Nhận xét của Dean thẳng thắn hơn: “Nó không phải là một mớ hỗn độn, mà là một mớ tồi tệ.” Phiên bản của Johnson quay trở lại thời điểm Thượng viện vừa nghỉ hai tuần, với việc Thượng nghị sĩ Schumer đã tuyên bố nó sẽ chết ngay từ khi ra đời. Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) vẫn phải lái xe năm tiếng đồng hồ đến hiện trường các vụ tai nạn vì bà không thể bay qua các sân bay trong nước. Không ai đang điều hành đất nước — họ chỉ đang tranh giành vị thế.
3. Quận Fulton kiện về việc tịch thu phiếu bầu
Một phiên tòa liên bang đã diễn ra hôm nay tại Georgia, có thể là thủ tục pháp lý quan trọng nhất mà bạn chưa từng nghe đến. Quận Fulton đang kiện để lấy lại hơn 650 thùng phiếu bầu cử năm 2020 mà FBI đã tịch thu trong một cuộc đột kích ngày 28 tháng 1 – theo lệnh của Kurt Olsen, luật sư của Trump, người từng tham gia vào âm mưu ban đầu nhằm lật đổ cuộc bầu cử năm 2020 và hiện là giám đốc an ninh bầu cử của Nhà Trắng. Như Zev đã nói: “Một người đàn ông từng cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử giờ lại phụ trách điều tra các cuộc bầu cử, và hành động đầu tiên của ông ta là cử FBI đến tịch thu các lá phiếu từ quận đã giúp lật ngược tình thế ở Georgia cho Biden.” Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã có mặt trực tiếp tại vụ tịch thu mặc dù không có thẩm quyền gì đối với các cuộc bầu cử trong nước. Dean đã xâu chuỗi các sự kiện: “Đây là những kẻ khốn kiếp đó và chúng đang tái diễn chuyện này.”
2. Rìu chiến sắp hết
Trong bốn tuần chiến tranh với Iran, Hoa Kỳ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk, và các quan chức Lầu Năm Góc mô tả lượng dự trữ còn lại là “thấp đến mức đáng báo động” – một số người thậm chí dùng từ “Winchester”, tiếng lóng quân sự để chỉ tình trạng hết đạn. Con số thật đáng báo động: Mỹ sản xuất từ 90 đến 100 tên lửa Tomahawk mỗi năm, mỗi chiếc có giá 3,6 triệu đô la và mất hai năm để chế tạo. Chỉ trong bốn tuần, chính quyền này đã tiêu thụ hết lượng tên lửa sản xuất trong cả một thập kỷ. Dean đã chỉ ra khía cạnh trục lợi – gia đình Trump đã giành được các hợp đồng quốc phòng trị giá 1,5 tỷ đô la thông qua 32 công ty kể từ khi chiến tranh bắt đầu. “Về cơ bản, ông ta đang cố tình đốt hết đạn dược của chúng ta”, Dean nói. Raytheon cho biết sẽ mất ít nhất năm năm để bổ sung lượng tên lửa đã được sử dụng.
1. Điều thêm 10.000 binh sĩ đến Trung Đông
Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch điều thêm 10.000 binh sĩ đến Trung Đông — bộ binh, thiết giáp, Sư đoàn dù 82 — tham gia cùng 5.000 lính thủy đánh bộ đã trên đường đến. Khu vực tập kết của họ: trong tầm tấn công đảo Kharg, dải đất nhỏ nơi xử lý 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Ông Trump đã gia hạn lệnh tạm ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đến ngày 6 tháng 4, tuyên bố các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp trong khi Iran nói rằng không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. “Bạn không điều 10.000 binh sĩ vào chiến trường để đàm phán,” Zev nói. “Bạn điều họ đến để xâm lược.” Trong khi đó, eo biển Hormuz thực tế đã bị đóng cửa, và Nga đã kiếm được 7 tỷ đô la trong hai tuần đầu tháng 3 bằng cách bán dầu từng chảy qua đó. Ngày 6 tháng 4 không phải là hạn chót hòa bình — mà là thời điểm triển khai quân. Và ngày mai, hàng triệu người Mỹ sẽ xuống đường tham gia cuộc biểu tình “Không có vua” lần thứ ba, với hơn 3.000 sự kiện được lên kế hoạch tại tất cả 50 tiểu bang.
Giám đốc FBI bị mua chuộc, chính phủ bị đóng cửa, phiếu bầu bị tịch thu, tên lửa đã hết đạn, và quân đội đang di chuyển. Ngày mai, nước Mỹ sẽ trả lời.








































