“Donald Trump được các cơ quan tình báo của Liên Xô, sau đó là Nga huấn luyện”.
Bài phỏng vấn tác giả Régis Genté, ghi lại từ bài viết của Kévin Boucaud-Victoire, từ báo Marianne.
Xin phép tác giả và Tòa soạn Marianne để được tạm chuyển ngữ ra tiếng Việt, với sự góp sức của Google dịch thuật, để “rộng đường dư luận” trong thế giới người Việt. Trân trọng cám ơn. TNT.
Vừa mới nắm lại quyền lực, tân tổng thống Mỹ Donald J. Trump đã quyết định giải quyết vấn đề Ukraine. Giữa tháng 2, Donald Trump đã gọi điện cho người đồng cấp Vladimir Putin để khởi động đàm phán “ngay lập tức” để tìm một “giải pháp lâu dài”. Điều này dường như phần lớn mang lại lợi ích cho Moscow. Làm thế nào để giải thích điều có vẻ là chủ nghĩa nhiệt tình thân Nga của người đang làm chủ Nhà Trắng?
Trong cuốn “Notre homme à Washington (NXB Grasset) – Người đàn ông của chúng tôi ở Washington”, tác giả là nhà báo Régis Genté, người đã sống 22 năm ở Tbilisi, Georgia, đã điều tra các mối liên hệ mà Donald Trump đã duy trì với Nga kể từ những năm 1970. Mối quan hệ có lẽ làm sáng tỏ tư duy địa chính trị của ông.
Hỏi: Cuộc tiếp xúc đầu tiên của Trump với Nga diễn ra vào cuối những năm 1970. Ông có thể quay lại vấn đề đó không?
Trả lời : Vâng, đó là một câu chuyện cũ. Trump được để ý khá sớm. Lần đầu tiên trong đám cưới của Trump với người vợ đầu tiên, Ivana, một công dân Tiệp Khắc. Tiệp Khắc là một nước xã hội chủ nghĩa, một nước độc tài và là nước vệ tinh của Liên Xô. STB, An ninh Nhà nước, cơ quan an ninh Tiệp Khắc, là một dạng đàn em của KGB. Vào thời điểm đó, tuy chưa nổi tiếng lắm nhưng Trump vẫn khá quan trọng và giàu có. Chuyện này của Trump đã bị các cựu điệp viên nhận diện và họ đã đưa tin này trên báo chí Séc trong những năm gần đây.
Sau đó còn có những mối liên hệ khác, đặc biệt là thông qua một cửa hàng bán đồ điện tử, trên Đại lộ số 5 ở New York, nơi Trump sống. Cửa hàng là nơi cơ quan an ninh của đại sứ quán Liên Xô thường xuyên lui tới. Cửa hàng bán những sản phẩm như máy nghe nhạc hoặc máy ghi âm, những sản phẩm rất hiếm ở Liên Xô.
Nhưng lần tiếp xúc thực sự với KGB chắc chắn đã diễn ra trong chuyến đi đầu tiên của Trump tới Moscow, vào tháng 7 năm 1987. Con gái của đại sứ Liên xô ở New York vào thời điểm đó, đại diện bí mật của KGB tại Liên Hợp Quốc, đã tiếp cận Trump. Sau chuyến đi này, một số nhóm thân Nga ở Mỹ cho rằng Trump sẽ là một ứng cử viên tổng thống rất tiềm năng. Trump vẫn còn trẻ và chưa thực sự được mài dũa để trở thành một nhà chính trị.
Hỏi: Ông nói về một “mafia đỏ” đã xâm nhậm vào Hoa Kỳ trong những năm 1970. Theo ông, nhóm ấy cũng là phía đã tiếp xúc Trump. Chính xác việc này là gì?
Trả lời: Trump không phải là một đặc vụ mà được xem là “đối tượng tin cậy”. Mafia đỏ không trực tiếp cho anh ta tiền mà là nịnh bợ anh ta, tâng bốc anh ta, giúp đỡ anh ta trong hành trình cá nhân và nghề nghiệp. Trong không gian của Liên Xô cũ, mafia hoàn toàn gắn bó với Nhà nước. Đây là những hiện tượng phát sinh từ Gulag. Vào những năm 1970, nhiều mafiosi, đặc biệt gốc Do Thái, định cư ở Hoa Kỳ, phần nhiều ở quận Brighton Beach của New York.
Trump có liên hệ với mafia đỏ, như thông qua Michael Cohen, luật sư của ông từ năm 2006 đến năm 2018. Cohen là người có liên hệ với nhóm mafia ở Brighton Beach. Nhóm mafia này giúp đỡ Trump trong các dự án bất động sản, đặc biệt là Tháp Trump nổi tiếng, cũng như dịch vụ rửa tiền trong các sòng bạc của Trump. Một trong số họ đã giúp Trump khi Trump đang trên bờ vực phá sản. Những mafiosi này không nhất thiết phải hành động vì lợi ích của nhà nước Xô Viết mà còn vì lợi ích của cá nhân họ. Nhưng chúng tôi cũng nhận ra rằng những người cầm đầu mafia có liên hệ với những nhân vật cao cấp rất quan trọng trong cơ quan an ninh Liên Xô và sau đó là Nga.
Hỏi: Mafia Đỏ giúp Trump trong các dự án bất động sản của ông như thế nào?
Trả lời: Họ đầu tư trực tiếp. Ví dụ, một trong số họ mua 5 căn hộ. Số tiền này đã rất hữu ích cho Trump trong phần còn lại của sự nghiệp.
Hỏi: Những mối liên hệ này giải thích thế nào về tư duy địa chính trị của Trump?
Trả lời: Tôi nghĩ Trump có DNA chính trị của riêng mình. Lịch sử và những mối liên hệ của ông ấy không giải thích được điều đó. Mặc dầu trong một thời điểm Trump muốn trở thành ứng cử viên Đảng Dân chủ. Việc này không thành công cho dầu Trump rất thân thiện với gia đình Clinton. Nhưng bản thân của Trump, xét về tiểu sử, khá gần gũi với đảng Cộng hòa, với chủ nghĩa biệt lập, không mấy chú trọng đến những giá trị dân chủ, v.v… Trump cũng là người được các cơ quan dịch vụ của Liên Xô, sau đó là Nga, huấn luyện. Do đó Trump có một bản năng thích ứng mà chúng ta liên tưởng rằng Trump sẽ phù hợp với một vài cơ cấu nào đó ở Moscow.
Hỏi: Và làm thế nào chúng ta có thể giải thích chủ nghĩa biệt lập của nó trên bình diện quốc tế?
Trả lời; Trump thường nói: « Tôi ghét những người tử tế – I hate nice people ». Trump không thích những người có tư tưởng đúng đắn, những người dân chủ, trí thức, những người thấm nhuần các giá trị dân chủ v.v… Tử tế không phải là thế giới của Trump. Đây không phải là thế giới của các nhà đầu tư bất động sản. Có lẽ Trump cảm thấy thoải mái hơn với bọn cướp người Nga. Trump có vẻ có khuynh hướng thiên về các hoạt động của mafia.
Khi Trump còn là một nhà đầu tư bất động sản, ông ấy có những hành vi rất giống mafia. Nếu để có được đất ở New York, mà chuyện này phải dắt gái cho con trai của thị trưởng. Trump sẽ làm điều đó. Nếu phải tặng quà là một căn hộ cho một nhà báo đặt quá nhiều câu hỏi rắc rối, Trump cũng làm như vậy. Trump không quan tâm đến thế giới dân chủ, thế giới tự do, với các quy tắc đạo đức và chuẩn mực luật pháp v.v… Cuối cùng, Trump và Putin có chung kẻ thù. Đó là thế giới phương Tây dân chủ và tự do. Điều này không có nghĩa là Trump có một lý tưởng (bản sắc) ý thức hệ. Bởi vì Trump không sống trong cùng một thế giới với người Nga.
Hỏi: Tuy nhiên, phải chăng có một nghịch lý: Trump thiết lập liên lạc với Liên Xô, mặc dầu ông ấy hoàn toàn không phải là người cộng sản, mà là một tài phiệt tư bản ?
Trả lời: Trump đến Liên Xô rất muộn, vào năm 1987: đó đã là perestroika. Hai năm sau, Bức tường Berlin sụp đổ. Đó là một Liên Xô đang mở cửa cho chủ nghĩa tư bản. Trump không có mộng tưởng về nước Nga. Thí dụ, Trump không bao giờ nói về tâm hồn Nga. Tôi nghĩ điều Trump thích ở Nga là chủ nghĩa đế quốc, sức mạnh, với ý tưởng rằng đây là một quốc gia lớn.
Nhưng điều ám ảnh Trump là sự thăng tiến của cá nhân. Ông muốn được sự công nhận rộng rãi trong thế giới chính trị ở Washington. Một trong những cố vấn của ông, luật sư tai tiếng Roy Cohn, người mà chúng ta thấy trong phim The Apprentice. Ông này nói với Trump nên cố gắng trở thành nhà đàm phán trụ cột trong chương trình giải trừ vũ khí hạt nhân của Reagan. Trump đã cố gắng thực hiện điều. Trump đã có một cuộc phỏng vấn rất nghiêm túc (sic!) về chủ đề này được đăng trong tờ Playboy (!!!)
Trump sắp xếp gặp nhà báo tại một hộp đêm để nói về vấn đề rất quan trọng này. Nhà báo hỏi Trump dự định thực hiện việc đó như thế nào. Trump giải thích, về cơ bản, các nước lớn, tức gồm Mỹ và và Liên Xô, sẽ giữ lại kho vũ khí hạt nhân của họ, có thể giảm bớt một chút. Và rằng Trump sẽ gây áp lực lên các nước nhỏ, như Pakistan hay Pháp, để các nước này giải giáp.
Đây là lý do tại sao tôi luôn nghĩ rằng tổng thống Mỹ sẽ đàm phán hòa bình có lợi cho Moscow và gây bất lợi cho Ukraine.
Trân trọng giới thiệu tập: “Notre homme à Washington”, Nhà xuất bản Grasset. Phát hành ngày 6 tháng 10 năm 2024