TRUMP-EPSTEIN
ZEV SHALEV NGÀY 3 THÁNG 2
Lời cáo buộc rùng rợn của một cựu nhân viên về trang trại của Epstein. Một cuộc điều tra bị đình chỉ đột ngột. Đã đến lúc phải điều tra sâu hơn.
Ba tháng sau khi Jeffrey Epstein được tìm thấy đã chết trong phòng giam ở Manhattan, một người tự xưng là cựu nhân viên tại khu phức hợp rộng lớn của ông ta ở New Mexico đã gửi một email rùng rợn cho một nhà báo. 
Lời cáo buộc: Hai cô gái nước ngoài đã bị chôn cất trên những ngọn đồi bên ngoài trang trại Zorro.
Cáo buộc: Họ chết do bị siết cổ trong “quan hệ tình dục bạo lực, biến thái” – theo lệnh của “Jeffrey và bà G.”
Email, đề ngày 21 tháng 11 năm 2019, được gửi qua ProtonMail được mã hóa. Vài ngày sau, nó được chuyển tiếp cho một người nhận khác. Tài liệu này – hiện là một phần của kho lưu trữ khổng lồ về Epstein được công bố thông qua các thủ tục pháp lý và quốc hội – chưa từng được công khai trước đây.
Cho đến bây giờ.
THÔNG TIN MẬT
Email bắt đầu bằng một lời cảnh báo: “Đây là thông tin nhạy cảm, vì vậy đây sẽ là email đầu tiên và cũng là email cuối cùng tùy thuộc vào sự cân nhắc của bạn.”
Người gửi tự nhận là “một người đã từng làm việc ở đó và chứng kiến mọi chuyện, với tư cách là cựu nhân viên của Zorro.”
Rồi sau đó là thông tin gây sốc:
“Những tội ác tày trời của Jeffrey Epstein vẫn chưa được phơi bày hết. Bạn có biết rằng ở đâu đó trên những ngọn đồi bên ngoài khu Zorro, hai cô gái ngoại quốc đã bị chôn cất theo lệnh của Jeffrey và bà G? Cả hai đều chết vì bị siết cổ trong những cuộc quan hệ tình dục bạo lực và biến thái.”
Người gửi tuyên bố sở hữu bằng chứng video về tội ác của Epstein – bao gồm đoạn phim được cho là ghi lại cảnh lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và một đoạn ghi âm lời thú nhận về vụ tự tử của “một cô gái từ khu vực Bay Area gửi cho bà G.”
Người cung cấp thông tin đã yêu cầu một bitcoin để đổi lấy tài liệu. Liệu đây là một âm mưu tống tiền, một người tố giác chân chính đang tìm kiếm bồi thường, hay một điều gì đó hoàn toàn khác – chúng ta không biết.
Điều chúng ta biết là: Thông tin này tồn tại trong hồ sơ chính thức.
FBI ĐÃ BIẾT
Sâu bên trong hồ sơ chứng cứ của FBI về vụ án 50D-NY-3027571—cuộc điều tra liên bang về đường dây buôn bán tình dục trẻ em của Epstein—có một mục chưa từng được xem xét:
“Email của U. liên quan đến thông tin rao bán về trang trại Zorro của Epstein”
FBI đã theo dõi các thông tin mật về trang trại Zorro. Họ đã ghi lại thông tin này.
Nhưng họ đã làm gì với nó?
Tóm tắt vụ án cho thấy cuộc điều tra vẫn ở trạng thái “Đang chờ xử lý không hoạt động”. Maxwell đã bị kết tội. Epstein đã chết. Vụ án về cơ bản đã được khép lại đối với các hoạt động điều tra mới.
Không ai từng bị buộc tội về các tội ác xảy ra tại trang trại Zorro.

CUỘC ĐIỀU TRA ĐÃ BIẾN MẤT
Năm 2019, Tổng Chưởng lý New Mexico Hector Balderas tuyên bố văn phòng của ông đang điều tra các hoạt động của Epstein tại trang trại Zorro. Khu đất rộng 7.500 mẫu Anh ở phía nam hạt Santa Fe được biết đến là một phần của mạng lưới buôn người của Epstein.
Virginia Roberts Giuffre, một trong những người tố cáo Epstein nổi bật nhất, mô tả việc bị đưa đến đó khi còn là thiếu niên. Trong lời khai có tuyên thệ, bà đã kể chi tiết về việc bị chụp ảnh tại trang trại, cưỡi ngựa của Epstein và bị lạm dụng tình dục.
Bà cũng làm chứng về một điều khác: Epstein đưa đến những cô gái nước ngoài không thể giao tiếp bằng tiếng Anh. “Epstein đã cười nhạo việc họ không thể giao tiếp được,” bà nói, “và nói rằng họ là những cô gái ‘dễ hòa đồng’ nhất.”
Cuộc điều tra của tiểu bang có vẻ đầy hứa hẹn. Clara Moran, khi đó là phó tổng chưởng lý, đã viết thư cho Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại New York vào năm 2020:
“Chúng tôi tin rằng trang trại này đã được Epstein và những người khác sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và che giấu lâu dài hành vi buôn bán trẻ em của hắn.”
Và rồi sao?
Cuộc điều tra kết thúc trong vòng một năm. Không có cáo buộc nào được đưa ra.
Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn của Bộ Tư pháp New Mexico hiện tại cho biết cuộc điều tra “đã kết thúc trước khi chính quyền của chúng tôi nhậm chức” và “dường như không phát hiện thêm bất kỳ thông tin nào ngoài những gì đã được xác định trong các vụ kiện tập thể rộng hơn”.
Chỉ có vậy thôi. Đó là toàn bộ lời giải thích cho việc tại sao một cuộc điều tra về một khu phức hợp buôn bán tình dục khét tiếng – nơi một người tố giác cáo buộc hai cô gái bị chôn cất – lại biến mất một cách bí ẩn.
ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA TẠI TRANG TRẠI ZORRO?
Epstein đã mua bất động sản này vào năm 1993 thông qua một thực thể có tên là Zorro Trust, sau đó đổi tên thành Cypress Inc. Ông ta mua đất từ gia đình cựu Thống đốc New Mexico Bruce King – một trong những gia tộc chính trị quyền lực nhất tiểu bang – và giành được hơn 1.100 mẫu đất liền kề được thuê từ tiểu bang với giá dưới một nghìn đô la mỗi năm. Khu phức hợp này có một biệt thự lớn trên đỉnh đồi với một “phòng tắm tiệc tùng” được thiết kế cho nhiều người và một không gian giống như câu lạc bộ dưới lòng đất được trang bị camera và cột múa thoát y, nơi nhân viên được cho là bị cấm vào. Epstein được cho là đã nói với những người quen biết rằng ông ta dự định sử dụng trang trại này để “gieo mầm giống loài người bằng DNA của mình” bằng cách thụ tinh cho phụ nữ tại đó. Các lời kể của người dân địa phương mô tả các bữa tiệc, các vị khách VIP đến thăm và một môi trường được kiểm soát chặt chẽ. Nhiều nạn nhân tố cáo cho biết họ đã bị tuyển dụng và lạm dụng tình dục tại trang trại Zorro, mô tả nó là một phần không thể thiếu trong hoạt động buôn người của Epstein.
Các tài liệu của FBI cho thấy Epstein duy trì 5-6 nhân viên toàn thời gian và nhân viên thời vụ. Ông ta dành khoảng 50 ngày mỗi năm ở đó. Bằng chứng thu giữ từ các bất động sản của ông ta bao gồm các đĩa được dán nhãn “Zorro” – chứa các bức ảnh được ghi chú cùng với các đĩa được dán nhãn tên các cô gái và mô tả như “Ảnh gái khỏa thân”. Virginia Roberts Giuffre đã được chụp ảnh ở đó khi còn là thiếu niên. Cô ấy mô tả việc trở lại “Trang trại Zorro của Epstein” sau khi tham quan ở Santa Fe. Những bức ảnh đó vẫn còn tồn tại. Chúng nằm trong hồ sơ tòa án.
Năm 2019, Văn phòng Đất đai Tiểu bang New Mexico đã chuyển giao hàng trăm trang tài liệu cho thuê liên quan đến Cypress Inc. cho tổng chưởng lý tiểu bang. Sau cái chết của Epstein, trang trại được rao bán với giá 27,5 triệu đô la. Nó được bán vào năm 2023 cho một thực thể mới thành lập có tên là San Rafael Ranch LLC với giá không được tiết lộ – được cho là thấp hơn nhiều so với giá chào bán. Bất động sản được đổi tên thành Rancho de San Rafael. Danh tính của chủ sở hữu mới chưa được công khai.
Nhưng ngoài những vụ lạm dụng được ghi nhận của những người sống sót đã lên tiếng, điều gì khác đã xảy ra ở những ngọn đồi biệt lập đó? Và ai hiện đang sở hữu mảnh đất nơi có thể có những thi thể bị chôn vùi?
MỘT ỦY BAN SỰ THẬT
Các nhà lập pháp bang New Mexico cuối cùng đã không thể chịu đựng thêm nữa. Cuối năm 2025, các nhà lập pháp tiểu bang đã công bố kế hoạch thành lập một “ủy ban sự thật” để điều tra những gì đã xảy ra tại trang trại Zorro trong nhiều thập kỷ – và tại sao tiểu bang lại không truy cứu trách nhiệm của bất kỳ ai.
Ủy ban được đề xuất sẽ có quyền triệu tập nhân chứng. Ủy ban sẽ thuê các điều tra viên và luật sư. Ủy ban sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 4 năm 2026.
NHỮNG CÂU HỎI
Liệu thông tin tố giác hồi tháng 11 năm 2019 có được điều tra không? FBI hay chính quyền New Mexico có cố gắng tìm kiếm người gửi thông tin không? Có ai tìm kiếm ở những ngọn đồi bên ngoài trang trại Zorro không?
Tại sao cuộc điều tra ở New Mexico lại kết thúc nhanh chóng như vậy? Clara Moran viết rằng trang trại được sử dụng để “tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và che giấu lâu dài” hoạt động buôn người. Họ đã tìm thấy bằng chứng gì? Họ đã theo dõi những manh mối nào? Tại sao mọi chuyện lại dừng lại?
Điều gì đã xảy ra với các nạn nhân nước ngoài của Epstein? Nhiều người sống sót mô tả những cô gái được đưa đến từ nước ngoài và không nói được tiếng Anh. Họ hiện đang ở đâu? Họ có bao giờ được xác định danh tính không? Có ai được báo cáo mất tích không?
Ai khác biết chuyện này? Trang trại có nhân viên làm việc toàn thời gian. Epstein dành nhiều tuần ở đó mỗi năm. Nếu lời kể của người tố giác là đúng, những người khác chắc chắn cũng biết.
Có ai đã tìm kiếm ở những ngọn đồi đó chưa? 7.500 mẫu Anh là một diện tích rất lớn. Nhưng một thông tin đáng tin cậy về những thi thể bị chôn vùi lẽ ra phải dẫn đến một cuộc tìm kiếm. Liệu cuộc tìm kiếm đó có từng diễn ra không?
TÀI LIỆU
Email khởi đầu cuộc điều tra này là tài liệu EFTA00067066 trong kho lưu trữ của Epstein. Nó được gửi vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, và được chuyển tiếp vào ngày 25 tháng 11 năm 2019.
Đó có thể là những lời nói nhảm nhí của một kẻ cơ hội đang tìm kiếm bitcoin. Hoặc đó có thể là lời thú tội của một người đã chứng kiến vụ giết người và giữ bí mật đó trong nhiều năm.
Chúng ta không biết – bởi vì chưa ai từng công khai điều tra vụ việc này.
Zev Shalev là một nhà báo từng được đề cử giải Emmy và đoạt giải Murrow, người đã điều tra mạng lưới Trump-Epstein trong suốt một thập kỷ. Ông đang tiết lộ những tội ác của mạng lưới này trong loạt bài “Vụ cướp lớn nhất”, được đăng tải trên Substack. Vui lòng nhắn tin trực tiếp cho ông ấy nếu bạn có bất kỳ thông tin nào liên quan đến trang trại Zorro hoặc Epstein-Trump.
BELOW THE PAYWALL: THE ZORRO DOCUMENT FOUND IN THE EPSTEIN FILES

































