ĐỂ LẠI CHIẾC ÁO BLOUSE

0
38
   

Huỳnh Thị Tố Nga

Người Việt có từ ngữ “nghề nghiệp” để chỉ cho một công việc chuyên môn gắn với cuộc sống của một cá nhân. Tại sao lại là “nghề nghiệp”? “Nghề” là kỹ năng, là công việc được đào tạo trải qua một khoảng thời gian bằng sự tiếp thu tri thức cuộc sống và kèm theo kỹ thuật thực hành chân tay để rèn luyện tay nghề và được xã hội công nhận. Người có nghề, dùng nghề để lao động kiếm tiền và sinh tồn trong xã hội. “Nghiệp” được hiểu như là lĩnh vực chuyên môn kèm theo của nghề đó.

Đối với người viết, “nghiệp” được hiểu theo một ý nghĩa rộng hơn, nghiêng về tinh thần hơn, “nghiệp” là cái duyên, là sự kết duyên của mỗi cá nhân đối với một nghề trong cuộc đời mình. Các bạn có thể tự đặt câu hỏi cho bản thân, tại sao các bạn thích nghề này, mà không thích nghề khác? Tại sao các bạn có thể làm được công việc này, mà không làm được công việc khác vì thấy không phù hợp với khả năng của mình. Hoặc phức tạp hơn, các bạn thích một nghề nào đó, có khả năng để làm nghề đó, nhưng cuối cùng cuộc sống đưa đẩy, các bạn lại đến với một nghề khác mà các bạn chưa từng nghĩ là mình sẽ chọn nó.

Tôi nói những điều như vậy chắc các bạn sẽ nhất trí với tôi, vì chắc rằng, mỗi người trong chúng ta, ai cũng từng trải qua những suy nghĩ, những lựa chọn, những thắc mắc như thế khi bước vào giai đoạn chọn cho mình một nghề nghiệp để gắn bó với nó. Vậy nên tôi nói “nghiệp” là duyên cũng chính là như vậy.

Cũng như trong tình yêu, hôn nhân, quan hệ vợ chồng hay trong quan hệ cha mẹ con cái, bạn bè, chúng ta gặp nhau, có được nhau, gắn bó với nhau trong cuộc sống, tạo nên một mối thống nhất từ gia đình, mở rộng ra xã hội thì cũng chính là “nghiệp”, là “duyên”, là duyên sinh. “Nghiệp” trong “nghề nghiệp” cũng chỉ là một sợi tơ nhỏ bé trong một mạng nhện duyên nghiệp trong cuộc đời chúng ta. Vậy nên, chúng ta chọn nghề nghiệp hay nghề nghiệp chọn chúng ta? Có lẽ cả hai đều đúng với mỗi người. 

Bản thân người viết, trong những năm hai mươi tuổi, chưa từng nghĩ sẽ có bước ngoặt lớn xảy ra cho mình khi cuộc sống đã đi đến hơn nửa cuộc đời như thế này. Khi chọn ngành y, chưa bao giờ nghĩ sẽ xa rời nó, cứ nghĩ sẽ gắn bó với nó suốt cả cuộc đời, nhưng có lẽ bây giờ, chiếc áo blouse và những ân tình gắn bó với nó, người viết xin tạm để lại. Cuộc đời đã mở ra một trang khác, một đường đi khác, dù muốn hay không, cũng phải bước đi trên ngã rẽ cuộc đời này.

Người viết tin vào định mệnh, nghiệp duyên. Định mệnh chọn mình hay mình chọn định mệnh, đều như nhau, chỉ khác nhau ở điểm khởi đầu, còn sau đó, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, là một guồng quay lẩn quẩn, kết nối chúng ta với nó. 

Làm gì cũng được, cuộc sống thế nào cũng được, chỉ biết rằng, khi định mệnh đến với chúng ta, hoặc khi chúng ta dấn thân vào định mệnh, chúng ta không hối tiếc, miễn là sống cho đúng với đạo lý, đừng làm gì tổn hại cho bản thân và xã hội là được.  

Hôm nay là ngày 29/7, tròn 4 tháng người viết quay trở lại với gia đình và xã hội. 

Huỳnh Thị Tố Nga 

July 29, 2023

Chỉ còn lại vài tấm hình kỷ niệm này còn sót lại, được bạn bè quý mến lưu giữ trong thời gian còn làm ngành y.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here