Dường như đó là câu hỏi thường xuyên nhất mà những người VN còn nặng lòng với đất nước đang tự hỏi mình, hỏi lẫn nhau, trong những ngày tháng tăm tối, cùng quẫn, mông muội này.
Như những người dù đang ở trên tàu hay đang đứng bên ngoài, nhìn thấy con tàu đang chìm với tốc độ cực nhanh, câu trả lời kinh khủng nhất là chúng ta không có câu trả lời.
Như những người dù đang ở trên tàu hay đang đứng bên ngoài, nhìn thấy con tàu đang chìm với tốc độ cực nhanh, câu trả lời kinh khủng nhất là chúng ta không có câu trả lời.
Đến London có việc và bị “bắt cóc” vào BBC 🙂 để tham gia bàn tròn về vụ khoan dầu ở biển Đông và bản án dành cho nhà hoạt động Trần Thị Nga: