Đất nước này, dân tộc này rồi sẽ về đâu???

0
98

Nếu bạn gặp một người thành đạt tại Việt Nam, bạn đừng hỏi họ tốt nghiệp trường nào, điểm số bao nhiêu, mà bạn hãy hỏi họ là con, cháu của đồng chí nào.

Tệ hơn một tổ chức Mafia, người của bộ máy này ràng buộc nhau bằng quan hệ huyết thống và cả bằng tiền. Họ đã thành công trong trong việc trói buộc vào nhau bằng những lợi ích. Từ đó họ có thể dùng quyền lực để xâu xé người dân, xâu xé nền kinh tế. Thậm chí họ còn tạo ra chính sách để trục lợi, bởi bộ máy ấy gắn kết với nhau xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

Bạn có tin rằng từ một đại uý bị kỷ luật nghiêm trọng, bị đuổi ra khỏi ngành năm 2003. Sau 14 năm, anh ta trở thành một thượng tá phó phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt của cùng một tỉnh Đồng Nai???

Nếu tôi kể điều này ra với bạn của tôi, một người không sống tại Việt Nam, chắc rằng họ sẽ cho là tôi giỏi tưởng tượng. Nhưng ở đây, tại cái quốc gia mà người ta vẫn tự hào rằng họ đã từng lật đổ thành công chủ nghĩa phong kiến, họ đã từng thắng nhiều hơn hai đế quốc, thì chuyện đó trở thành một chuyện bình thường.

Bình thường tới mức mà giờ đây ông ta còn có thể kí một loạt giấy mời để triệu tập người khác nhằm răn đe họ, trong khi họ không hề vi phạm pháp luật.
Thông qua việc này, cho thấy ông ta không hề hiểu biết và thượng tôn luật pháp, bởi văn bản mà ông ta kí nhân danh phòng cảnh sát giao thông là một văn bản vi hiến.
Còn gì tệ hơn khi mà luật pháp lại trở thành công cụ cho một nhóm người sử dụng nó để trục lợi trên mồ hôi của nhân dân. Tệ hơn nữa họ là những kẻ từng vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Đất nước này, dân tộc này rồi sẽ về đâu???

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here