Trương Quang Thi
Hồi đi làm có nghe câu chuyện của mấy thằng đảng viên ở một huyện nhân dịp sắp đại hội.
– Giờ mầy định thế nào, ủng hộ anh Hai hay anh Tám?
– Tao cũng chưa biết nữa, ủng hộ ai thì cũng sai quy chế đảng viên.
– Đảng cứt ! Nếu dựa vô quy chế mầy còn ngồi ở đây được chắc? Theo tao anh Tám có tương lai hơn anh Hai, nếu kỳ này không xong vẫn còn cơ hội. Anh Hai già rồi, cánh ổng cũng nhiều ơn nghĩa, nếu có nâng đỡ cũng không đến tay bọn mình. Nhưng nếu anh Tám lội ngược thành công thì lại là chuyện khác…
Những kiểu lodby tương tự rất dễ thấy nếu bạn ở trong bộ máy của Cộng Sản bây giờ. Dù lúc nào họ nói gì cũng gắn cái mác đảng phía trên nhà nước nhưng thực chất chính họ cũng không coi đảng ra cái mẹ gì. Chỉ là vỏ bọc để họ dễ dàng thao túng và kết bè kéo cánh nhằm tư lợi mà thôi.

Về cái vụ thanh tra ở Đà Nẵng và phát hiện sai phạm của thằng ku gì bí thư cũng vậy. Thực chất đó là một màn đấu tố nội bộ.
Nội dung ta thấy có một mục gọi là:
“Quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền”. <trích>
Bản chất của cái này là dài tay, dành ăn mất phần thằng khác nên nó triệt, đơn giản vậy thôi.
Có điều dù cho thằng nào thì dân đều thất bại như nhau, bởi nếu không có tự do bầu cử, ứng cử thì cái bộ máy này còn tệ hơn một chế độ thực dân kiểu mới. Nó lai tạp giữa phong kiến và và tư bản hoang dã, còn cái chủ thuyết Cộng Sản chỉ là cái vỏ không hơn không kém.