Daech đánh lá bài cuối cùng tại Mossul, Irak

    0
    32
    Quang cảnh khu phía tây thành phố cổ Mossul, Irak. Ảnh chụp ngày 27/06/2017.Reuters
    RFI
    Daech đánh lá bài cuối cùng tại Mossul, Irak

    Quang cảnh khu phía tây thành phố cổ Mossul, Irak. Ảnh chụp ngày 27/06/2017.Reuters

    Khu phố cổ Mossul, căn cứ địa cuối cùng của Daech tại miền bắc Irak đang bị bao vây chặt chẽ. Được đồng minh Tây phương yểm trợ, sau 8 tháng nỗ lực quân đội chính phủ dường như sắp chiếm lại được toàn bộ thành phố lớn thứ hai của Irak bị Daech đánh chiếm vào mùa xuân 2014 và tuyên cáo thành lập Vương Triều Hồi Giáo. Trận « xung phong cuối cùng » diễn ra như thế nào ? Bị dồn vào chân tường, Daech không mất thế chủ động.

    Sau ba tháng chuẩn bị, tám tháng chiến đấu gian nan chấp nhận thiệt hại giành từng thước đất, quân đội Irak tung ra đợt « xung phong cuối cùng » từ Chủ Nhật 18/06/2017. Mục đích là đánh chiếm khu phố cổ Mossul, nơi tử thủ cuối cùng của Daech.

    Ngày 21/06/2017, hai di tích lịch sử của Mossul bị đánh sập. Đền thờ Hồi Giáo Al-Nouri là địa điểm biểu tượng của thánh chiến. Đây là nơi mà vào năm 2014, sau khi chiếm được Mossoul, thủ lĩnh Daech Abou Bakr al-Baghdadi, xuất hiện lần đầu và cũng là lần cuối, tự xưng là lãnh đạo một Vương Triều Hồi Giáo.

    Daech tố cáo không quân Mỹ dội bom phá di tích. Tuy nhiên, Bagdad cho biết chính Daech phá hủy đền thờ Hồi Giáo Al-Nouri và toà tháp nghiêng Al-Hadba . Chính phủ Irak xem đây là dấu hiệu cho thấy Daech đã mất tinh thần, tự thú nhận chiến bại.

    Bị liên quân quốc tế tấn công khắp mặt trận từ Syria cho đến Irak, liệu Daech đã hoàn toàn suy sụp tinh thần tự phá biểu tượng ?

    Trong chương trình Décryptage của RFI tiếng Pháp ngày 22/06/2017, giáo sư Myriam Benraad, chuyên gia Pháp về Trung Đông tại Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Gia CNRS cho rằng Daech phá hủy di tích không phải vì suy sụp tinh thần. Trái lại đó là thái độ quyết tử :

    Không. Đây không phải là hành động tuyệt vọng của Daech. Phải phân tích kỹ những tuyên bố về trận đánh này tại Mossul. Daech nói Mỹ và liên quân quốc tế oanh kích đền thờ Hồi Giáo Al-Nouri và tháp nghiêng Al-Hadba. Thế nhưng, nếu xem kỹ hình ảnh và phim video thì đúng là một vụ nổ mìn chứ không phải là do oanh tạc.

    Daech phá đền thờ lịch sử vì không muốn quân đội Irak chiếm lại và từ địa điểm biểu tượng này tuyên cáo chiến thắng Daech.Chúng ta phải thấy Daech đi theo một « logic » phóng lao thì phải theo lao. Đánh sập đền thờ là nhằm không cho Mỹ và quân đội Irak chiếm nơi biểu tượng mà vào tháng 7 năm 2014, thủ lĩnh của Daech là Abou Bakr al-Baghdadi, tuyên bố thành lập vương quốc Hồi Giáo tại một vùng lãnh thổ Irak và Syria mà họ mới chinh phục và muốn các vùng khác thần phục.

    Stéphane Mantoux, chuyên gia quân sử thế giới và chiến lược quân sự của Daech có cùng nhận định :

    Chính Deach phá đền thờ và hình ảnh video cho phép xác nhận nhưng xin bổ sung một nhận xét. Deach phá đền và tháp nghiêng nhưng vẫn tiếp tục cố thủ, tiếp tục chiến đấu chứ không bỏ khu phố cổ. Xung đột vẫn diễn ra tại khu vực hoang tàn đổ nát này.

    Theo bản tin của AFP ngày 25/06/2017, lực lượng Irak tiến sát vào ổ kháng cự cuối cùng của thánh chiến ở trung tâm thành phố Mossul tan nát vì bom đạn. Ba năm sau ngày chiến thắng, giờ đây chiến binh Daech chỉ còn kiểm sóat khoảng một cây số vuông. 70% diện tích thành phố đã được giải phóng, theo lời một sĩ quan tình báo nói với AFP. Mossul sẽ thất thủ trong nay mai.

    Trên lý thuyết, Deach không thể nào đương cự lại sức mạnh áp đảo của liên quân quốc tế và quân đội Irak. Thế nhưng, phe thánh chiến chấp nhận trận đánh. Chuyên gia Myriam Benraad phân tích :

    Theo thẩm định của nhiều người, trận Mossul xem như đã được định đọat từ nhiều tháng nay, từ tháng 10 năm 2016 khi chiến dịch tái chiếm bắt đầu.

    Trước hết là tương quan lực lượng hoàn toàn bất lợi cho Daech. Từ hàng chục ngàn chiến binh lúc ban đầu, sau đó lớp tử trận, lớp đào ngũ, lực lượng chống cự chỉ còn vài trăm ở Mossul.

    Trong khi đó, phương tiện của Mỹ thì khỏi nói, quân đội Irak được trang bị rất dồi dào.

    Tuy nhiên, Daech chứng tỏ họ có ý chí chống cự đến cùng. Quyết tâm buộc đối phương phải chấp nhận thiệt hại và gây thiệt hại cho thường dân. Daech đánh canh bạc cuối cùng trong một « logic » mà họ đã làm ở các nơi khác, rất khủng khiếp trong quá khứ, như trận Falluja trong những năm đầu tiên. Do vậy chúng ta không ngạc nhiên với mức độ tàn phá của trận Mossul

    Ẩn số hiện nay là chuyện gì sẽ xảy ra sau trận Mossul với thời hậu Daech.

    Còn theo nhà nghiên cứu chiến lược quân sự Stéphane Mantoux, chiến binh tử thủ tại Mossul là người Irak theo hệ phái Suni nhưng cán bộ nồng cốt toàn là người nước ngoài mà đa số đến từ Tchechenia. Đó là những kẻ kiên quyết nhất, chuẩn bị đánh đến cùng với mọi phương tiện, chiến thuật khó đối phó, với giao thông hào ngập xăng dầu và nhiều bất ngờ khác chờ binh sĩ Irak :

    Khu vực chung quanh dẫn đến đền thờ Al-Nouri là những con đường nhỏ hẹp như mô tả. Chiến xa và xe bọc thép của quân đội Irak tiến rất khó khăn. Lực lượng phản công phải đánh chiếm từng con đường, giành lại từng ngôi nhà. Chiến binh Daech ẩn nấp trên các nóc nhà ném lựu đạn vào lính Irak. Thêm vào đó, Daech đã có thời giờ xây dựng một hệ thống đường hầm, địa đạo chằng chịt ở khu phố cổ để có thể di chuyển từ con đường này qua con đường khác mà không bị phát hiện, không bị oanh kích hay pháo kích. Họ cũng đục tường để có lối đi xuyên qua dãy phố này đến dãy phố khác mà không cần ra đường . Các tay súng thiện xạ của Daech phục kích kẻ thù bằng các loại vũ khí tối tân nhất có thể bắn xuyên qua vỏ xe bọc thép. Gài mìn chống chiến xa trong các toà nhà để diệt các tóan quân tràn vào đánh chiếm.

    Chiến binh Daech còn được trang bị đủ loại súng tốt từ trung liên , đại liên cho đến súng chống tăng. Họ còn một loại « vũ khí » cực kỳ nguy hiểm là bom người.

    Phát minh mới nhất và vô cùng lợi hại là gắn rocket trên xe bom, để từ xa, họ phá hủy các chướng ngại vật rồi cứ thế lao thẳng vào phòng tuyến kẻ thù.

    Lực lượng Irak còn gặp phải một trở ngại khác là không thể nào phân biệt ai là Daech ai là thường dân. Daech áp dụng chiến tranh du kích thành thị, trà trộn trong dân, sử dụng dân chúng như những tấm bia thịt chống không kích và bất ngờ tấn công vào binh sĩ đối phương trên bộ. Không phân biệt, không phát hiện được chiến binh Daech, các đơn vị đặc nhiệm của Irak không thể triển khai sở trường cận chiến.

    Chuyên gia Myriam Benraad nhận định:

    Vâng. Chúng ta thấy trong trận Falluja trước đây, khi bị bao vây tứ phía, chiến binh Daech tẩu thoát bằng cách lẩn trốn trong hàng ngũ thường dân tị nạn chiến cuộc. Ở Mossul, cũng thế, một bộ phận lực lượng thánh chiến kéo đi bố trí ở nơi khác nhưng để lại những chiến binh tinh nhuệ nhất để tử thủ. Chiến binh Daech để lại không phải là những kẻ tuyệt vọng mà là những tay súng kinh nghiệm trận mạc và liều chết.

    Do đó, họ ở lại chiến trường không phải để đàm phán mà là để tử chiến. Phá đền thờ và tháp nghiêng lịch sử là một thái độ quyết liệt chứ không phải vì tuyệt vọng.

    Hơn nữa, Daech gài mìn khắp nơi trong thành phố gây khó khăn cho dân cư muốn hồi hương. Trở lại thành phố xưa là một ước mơ xa vời vì để dân chúng có thể phục hồi sinh hoạt hằng ngày thì phải dọn sạch mìn bẫy, từng căn nhà, từng con đường, tạo ra một môi trường an toàn trước khi dân hồi cư. Đây là một công việc cực kỳ khó khăn và tốn kém thời gian.

    Kể từ khi chiến dịch tái chiếm Mossul khai diễn vào tháng 01/2017, ít nhất 500.000 ngàn dân chạy thóat và tạm trú ở các trại tị nạn, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Trong số gần 200.000 người còn lại, bao nhiêu người đã chết hay bị Daech giữ làm bia người.

    Theo bản tin của AFP ngày 26/06/2017, lực lượng Irak đã phải tạm ngưng tấn công để củng cố vòng vây sau khi bị Daech bất ngờ phản kích . Ngày hôm trước, chiến binh Daech theo chân dân tị nạn trở về nhà, xâm nhập vào Tanak và Yarmouk, hai khu vực đã được « giải phóng » nằm ngoài khu phố cổ. Thiệt hại của quân đội chính phủ không được loan báo.

    Daech đã chứng tỏ họ rất linh động trên chiến trường và thích nghi với từng đối thủ. Đánh nhau với quân đội Syria và không quân Nga, kém chính xác, họ phản ứng cách khác. Đương đầu với quân đội Irak và hỏa lực hùng hậu của Hoa Kỳ, họ chiến đấu cách khác.


    Cùng chủ đề

    • IRAK – DAECH

      Irak : Daech cầm giữ 100.000 bia người tại Mossoul

      Để biết thêm

    • IRAK – QUÂN SỰ

      Irak : Chiến dịch tái chiếm Mossoul, Daech vẫn kháng cự quyết liệt

    • PHÁP – IRAK

      Hollande : Đánh Daech ở Irak là phòng chống khủng bố tại Pháp

       

    Daech đánh lá bài cuối cùng tại Mossul, Irak

    Quang cảnh khu phía tây thành phố cổ Mossul, Irak. Ảnh chụp ngày 27/06/2017. Reuters

    Khu phố cổ Mossul, căn cứ địa cuối cùng của Daech tại miền bắc Irak đang bị bao vây chặt chẽ. Được đồng minh Tây phương yểm trợ, sau 8 tháng nỗ lực quân đội chính phủ dường như sắp chiếm lại được toàn bộ thành phố lớn thứ hai của Irak bị Daech đánh chiếm vào mùa xuân 2014 và tuyên cáo thành lập Vương Triều Hồi Giáo. Trận « xung phong cuối cùng » diễn ra như thế nào ? Bị dồn vào chân tường, Daech không mất thế chủ động.

    Sau ba tháng chuẩn bị, tám tháng chiến đấu gian nan chấp nhận thiệt hại giành từng thước đất, quân đội Irak tung ra đợt « xung phong cuối cùng » từ Chủ Nhật 18/06/2017. Mục đích là đánh chiếm khu phố cổ Mossul, nơi tử thủ cuối cùng của Daech.

    Ngày 21/06/2017, hai di tích lịch sử của Mossul bị đánh sập. Đền thờ Hồi Giáo Al-Nouri là địa điểm biểu tượng của thánh chiến. Đây là nơi mà vào năm 2014, sau khi chiếm được Mossoul, thủ lĩnh Daech Abou Bakr al-Baghdadi, xuất hiện lần đầu và cũng là lần cuối, tự xưng là lãnh đạo một Vương Triều Hồi Giáo.

    Daech tố cáo không quân Mỹ dội bom phá di tích. Tuy nhiên, Bagdad cho biết chính Daech phá hủy đền thờ Hồi Giáo Al-Nouri và toà tháp nghiêng Al-Hadba . Chính phủ Irak xem đây là dấu hiệu cho thấy Daech đã mất tinh thần, tự thú nhận chiến bại.

    Bị liên quân quốc tế tấn công khắp mặt trận từ Syria cho đến Irak, liệu Daech đã hoàn toàn suy sụp tinh thần tự phá biểu tượng ?

    Trong chương trình Décryptage của RFI tiếng Pháp ngày 22/06/2017, giáo sư Myriam Benraad, chuyên gia Pháp về Trung Đông tại Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Gia CNRS cho rằng Daech phá hủy di tích không phải vì suy sụp tinh thần. Trái lại đó là thái độ quyết tử :

    Không. Đây không phải là hành động tuyệt vọng của Daech. Phải phân tích kỹ những tuyên bố về trận đánh này tại Mossul. Daech nói Mỹ và liên quân quốc tế oanh kích đền thờ Hồi Giáo Al-Nouri và tháp nghiêng Al-Hadba. Thế nhưng, nếu xem kỹ hình ảnh và phim video thì đúng là một vụ nổ mìn chứ không phải là do oanh tạc.

    Daech phá đền thờ lịch sử vì không muốn quân đội Irak chiếm lại và từ địa điểm biểu tượng này tuyên cáo chiến thắng Daech.Chúng ta phải thấy Daech đi theo một « logic » phóng lao thì phải theo lao. Đánh sập đền thờ là nhằm không cho Mỹ và quân đội Irak chiếm nơi biểu tượng mà vào tháng 7 năm 2014, thủ lĩnh của Daech là Abou Bakr al-Baghdadi, tuyên bố thành lập vương quốc Hồi Giáo tại một vùng lãnh thổ Irak và Syria mà họ mới chinh phục và muốn các vùng khác thần phục.

    Stéphane Mantoux, chuyên gia quân sử thế giới và chiến lược quân sự của Daech có cùng nhận định :

    Chính Deach phá đền thờ và hình ảnh video cho phép xác nhận nhưng xin bổ sung một nhận xét. Deach phá đền và tháp nghiêng nhưng vẫn tiếp tục cố thủ, tiếp tục chiến đấu chứ không bỏ khu phố cổ. Xung đột vẫn diễn ra tại khu vực hoang tàn đổ nát này.

    Theo bản tin của AFP ngày 25/06/2017, lực lượng Irak tiến sát vào ổ kháng cự cuối cùng của thánh chiến ở trung tâm thành phố Mossul tan nát vì bom đạn. Ba năm sau ngày chiến thắng, giờ đây chiến binh Daech chỉ còn kiểm sóat khoảng một cây số vuông. 70% diện tích thành phố đã được giải phóng, theo lời một sĩ quan tình báo nói với AFP. Mossul sẽ thất thủ trong nay mai.

    Trên lý thuyết, Deach không thể nào đương cự lại sức mạnh áp đảo của liên quân quốc tế và quân đội Irak. Thế nhưng, phe thánh chiến chấp nhận trận đánh. Chuyên gia Myriam Benraad phân tích :

    Theo thẩm định của nhiều người, trận Mossul xem như đã được định đọat từ nhiều tháng nay, từ tháng 10 năm 2016 khi chiến dịch tái chiếm bắt đầu.

    Trước hết là tương quan lực lượng hoàn toàn bất lợi cho Daech. Từ hàng chục ngàn chiến binh lúc ban đầu, sau đó lớp tử trận, lớp đào ngũ, lực lượng chống cự chỉ còn vài trăm ở Mossul.

    Trong khi đó, phương tiện của Mỹ thì khỏi nói, quân đội Irak được trang bị rất dồi dào.

    Tuy nhiên, Daech chứng tỏ họ có ý chí chống cự đến cùng. Quyết tâm buộc đối phương phải chấp nhận thiệt hại và gây thiệt hại cho thường dân. Daech đánh canh bạc cuối cùng trong một « logic » mà họ đã làm ở các nơi khác, rất khủng khiếp trong quá khứ, như trận Falluja trong những năm đầu tiên. Do vậy chúng ta không ngạc nhiên với mức độ tàn phá của trận Mossul

    Ẩn số hiện nay là chuyện gì sẽ xảy ra sau trận Mossul với thời hậu Daech.

    Còn theo nhà nghiên cứu chiến lược quân sự Stéphane Mantoux, chiến binh tử thủ tại Mossul là người Irak theo hệ phái Suni nhưng cán bộ nồng cốt toàn là người nước ngoài mà đa số đến từ Tchechenia. Đó là những kẻ kiên quyết nhất, chuẩn bị đánh đến cùng với mọi phương tiện, chiến thuật khó đối phó, với giao thông hào ngập xăng dầu và nhiều bất ngờ khác chờ binh sĩ Irak :

    Khu vực chung quanh dẫn đến đền thờ Al-Nouri là những con đường nhỏ hẹp như mô tả. Chiến xa và xe bọc thép của quân đội Irak tiến rất khó khăn. Lực lượng phản công phải đánh chiếm từng con đường, giành lại từng ngôi nhà. Chiến binh Daech ẩn nấp trên các nóc nhà ném lựu đạn vào lính Irak. Thêm vào đó, Daech đã có thời giờ xây dựng một hệ thống đường hầm, địa đạo chằng chịt ở khu phố cổ để có thể di chuyển từ con đường này qua con đường khác mà không bị phát hiện, không bị oanh kích hay pháo kích. Họ cũng đục tường để có lối đi xuyên qua dãy phố này đến dãy phố khác mà không cần ra đường . Các tay súng thiện xạ của Daech phục kích kẻ thù bằng các loại vũ khí tối tân nhất có thể bắn xuyên qua vỏ xe bọc thép. Gài mìn chống chiến xa trong các toà nhà để diệt các tóan quân tràn vào đánh chiếm.

    Chiến binh Daech còn được trang bị đủ loại súng tốt từ trung liên , đại liên cho đến súng chống tăng. Họ còn một loại « vũ khí » cực kỳ nguy hiểm là bom người.

    Phát minh mới nhất và vô cùng lợi hại là gắn rocket trên xe bom, để từ xa, họ phá hủy các chướng ngại vật rồi cứ thế lao thẳng vào phòng tuyến kẻ thù.

    Lực lượng Irak còn gặp phải một trở ngại khác là không thể nào phân biệt ai là Daech ai là thường dân. Daech áp dụng chiến tranh du kích thành thị, trà trộn trong dân, sử dụng dân chúng như những tấm bia thịt chống không kích và bất ngờ tấn công vào binh sĩ đối phương trên bộ. Không phân biệt, không phát hiện được chiến binh Daech, các đơn vị đặc nhiệm của Irak không thể triển khai sở trường cận chiến.

    Chuyên gia Myriam Benraad nhận định:

    Vâng. Chúng ta thấy trong trận Falluja trước đây, khi bị bao vây tứ phía, chiến binh Daech tẩu thoát bằng cách lẩn trốn trong hàng ngũ thường dân tị nạn chiến cuộc. Ở Mossul, cũng thế, một bộ phận lực lượng thánh chiến kéo đi bố trí ở nơi khác nhưng để lại những chiến binh tinh nhuệ nhất để tử thủ. Chiến binh Daech để lại không phải là những kẻ tuyệt vọng mà là những tay súng kinh nghiệm trận mạc và liều chết.

    Do đó, họ ở lại chiến trường không phải để đàm phán mà là để tử chiến. Phá đền thờ và tháp nghiêng lịch sử là một thái độ quyết liệt chứ không phải vì tuyệt vọng.

    Hơn nữa, Daech gài mìn khắp nơi trong thành phố gây khó khăn cho dân cư muốn hồi hương. Trở lại thành phố xưa là một ước mơ xa vời vì để dân chúng có thể phục hồi sinh hoạt hằng ngày thì phải dọn sạch mìn bẫy, từng căn nhà, từng con đường, tạo ra một môi trường an toàn trước khi dân hồi cư. Đây là một công việc cực kỳ khó khăn và tốn kém thời gian.

    Kể từ khi chiến dịch tái chiếm Mossul khai diễn vào tháng 01/2017, ít nhất 500.000 ngàn dân chạy thóat và tạm trú ở các trại tị nạn, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Trong số gần 200.000 người còn lại, bao nhiêu người đã chết hay bị Daech giữ làm bia người.

    Theo bản tin của AFP ngày 26/06/2017, lực lượng Irak đã phải tạm ngưng tấn công để củng cố vòng vây sau khi bị Daech bất ngờ phản kích . Ngày hôm trước, chiến binh Daech theo chân dân tị nạn trở về nhà, xâm nhập vào Tanak và Yarmouk, hai khu vực đã được « giải phóng » nằm ngoài khu phố cổ. Thiệt hại của quân đội chính phủ không được loan báo.

    Daech đã chứng tỏ họ rất linh động trên chiến trường và thích nghi với từng đối thủ. Đánh nhau với quân đội Syria và không quân Nga, kém chính xác, họ phản ứng cách khác. Đương đầu với quân đội Irak và hỏa lực hùng hậu của Hoa Kỳ, họ chiến đấu cách khác.