Một chiến lược gia gây quỹ kỳ cựu của Đảng Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa khi giải thích lý do ông rời khỏi đảng sau hơn một thập kỷ làm “đồng phạm”.
National Correspondent
Trong một bài viết dài đăng trên tờ Bulwark, Miles Bruner cho biết ông đã từ bỏ công việc chiến lược gia gây quỹ cấp cao tại Campaign Solutions, một công ty gây quỹ kỹ thuật số của Đảng Cộng hòa tại Washington, D.C., sau khi quyết định rằng mình “cuối cùng đã chịu đựng đủ rồi”.
“Kể từ khi Donald Trump bước xuống chiếc thang cuốn vàng vào năm 2015, Đảng Cộng hòa đã trở thành một thứ sùng bái cá nhân, phản ánh những chế độ độc tài tồi tệ nhất trong một trăm năm qua”, Bruner viết.
Newsweek đã liên hệ với Nhà Trắng và Campaign Solutions để xin bình luận qua email.
Điều quan trọng là gì
Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, Trump đã tìm cách củng cố quyền lực, theo đuổi chiến dịch trả thù những kẻ thù mà ông cho là thù địch và thanh trừng những người bị coi là không đủ trung thành với ông trong chính phủ. Ông cũng đã phát động một chiến dịch mạnh mẽ chống lại giới truyền thông, bắt chước hành động của các nhà lãnh đạo độc tài nhằm bịt miệng những người bất đồng chính kiến.
Hôm thứ Bảy, hàng triệu người biểu tình đã tuần hành và tập hợp tại các thành phố trên khắp nước Mỹ trong các cuộc biểu tình “No Kings”, lên án những gì họ coi là khuynh hướng độc đoán của Trump.
Những điều cần biết
Bruner viết rằng Đảng Cộng hòa trong một thập kỷ đã “tiến hành một cuộc chiến không ngừng nghỉ chống lại các thể chế dân sự của chúng ta, sự phân chia quyền lực, nền tảng của pháp quyền và bản chất của sự thật.”
Ông nói rằng mặc dù Trump và các đồng minh của ông ta trong Quốc hội “là động lực thúc đẩy phe cánh hữu sa vào chế độ chuyên quyền, nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra nếu không có hàng ngàn cố vấn, trợ lý và chính trị gia làm việc hậu trường để thực hiện hoàn toàn việc phá bỏ có hệ thống các chuẩn mực dân chủ của Mỹ.”
Ông cho biết sự nghiệp “một đặc vụ Cộng hòa thực thụ” của ông bắt đầu vào năm 2013 khi ông trở thành điều phối viên chính trị cho chiến dịch tranh cử Thượng viện tiểu bang của Janet Nguyen tại California. Sau chiến thắng của bà, ông trở thành giám đốc khu vực của bà.
Bruner cho biết ông không lo lắng khi Trump tuyên bố ứng cử vào năm 2015 vì ông “cho rằng ông ấy là một trò đùa” và “sẽ thua áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ”.
Ông cho biết ông đã tìm cách giữ khoảng cách giữa Nguyen và Trump, nhưng điều đó đã thay đổi sau cuộc biểu tình chết người của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng năm 2017 tại Charlottesville, Virginia.
Ông viết rằng Nguyen “rất phẫn nộ” trước một tuyên bố mà nhóm của bà đưa ra, trong đó mô tả Heather Heyer, người đã thiệt mạng sau khi một người đàn ông lái xe đâm vào những người phản đối, là một anh hùng.
“Bà ấy ra lệnh cho chúng tôi sửa lại,” Bruner viết. “Các nhân viên nhấn mạnh với bà ấy rằng Heyer thực sự đã bị một tên khủng bố giết hại vì biểu tình chống Đức Quốc xã tại thành phố của bà ấy. Nhưng điều đó không quan trọng; văn bản đã được thay đổi, và bất kỳ sự lên án nào đối với Trump hoặc các hoạt động cực hữu đang diễn ra trong khu vực của chúng tôi sẽ chấm dứt.”
Ông tiếp tục: “Đó là lần đầu tiên tôi nên vạch ra ranh giới và nói rằng tôi sẽ nghỉ việc. Nhưng, một lần nữa, tôi vẫn ở lại.”
Sau khi Nguyen thất bại trong chiến dịch tái tranh cử năm 2018, Bruner cảm thấy mình “cuối cùng đã được tự do”.
Nhưng một “cuộc săn việc kéo dài bảy tháng như ác mộng” đã vắt kiệt tiền tiết kiệm của ông và khiến ông tuyệt vọng đến mức phải nhận một công việc ở bất cứ đâu, ngay cả khi điều đó có nghĩa là “trở lại Đảng Cộng hòa,” ông viết. Tháng 8 năm sau, ông bắt đầu làm việc cho Campaign Solutions.
“You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”Abraham Lincoln
Các khách hàng mà ông giám sát và các email ông viết trong công việc “đều 100% ủng hộ MAGA,” Bruner viết. “Mỗi nội dung gây quỹ bằng cách nào đó phải vượt trội hơn MAGA trước đó. Việc đăng tải nội dung cổ súy cho các thuyết âm mưu gian lận bầu cử, khơi dậy tâm lý bài người nhập cư và gieo rắc sự ngờ vực vào các thể chế của chúng ta đã trở thành chuyện thường ngày.”
Bruner cho biết không phải Trump là người “cuối cùng đã kéo” ông ra khỏi “cái kén an toàn” của mình, mà là “sự chuyển hướng sang cánh hữu của Tòa án Tối cao và những gì mà cánh hữu sẵn sàng làm để phá hoại các tiền lệ pháp lý đã được thiết lập và quyền tiếp cận quyền sinh sản.”
Năm 2023, Bruner và vợ đang mong đợi đứa con đầu lòng, nhưng họ được thông báo rằng “thai nhi đã ngừng phát triển và không còn khả năng sống sót”. Mùa hè năm 2022, Tòa án Tối cao đã lật ngược phán quyết Roe kiện Wade, mở đường cho các tiểu bang cấm hoặc hạn chế phá thai.
“Tôi không thể hiểu nổi tại sao giờ đây lại có những tiểu bang mà phụ nữ phải trải qua những trải nghiệm đau thương về mặt cảm xúc và có khả năng đe dọa đến tính mạng mà không có sự bảo vệ của dịch vụ y tế hợp pháp”, ông viết.
Bruner cho biết vợ ông lại mang thai và việc trở thành một người cha đã trì hoãn nỗ lực cai nghiện của ông.
Ông nói rằng ông đưa ra quyết định này vào lúc này “bởi vì đất nước chúng ta đã đến một thời điểm trong lịch sử mà việc im lặng để được an ủi không còn là một lựa chọn nữa.”
Ông nói thêm: “Nhìn thấy các đặc vụ và binh lính liên bang đeo khẩu trang trên đường phố đất nước chúng ta là một lời nhắc nhở sâu sắc về vai trò nhỏ bé của tôi trong việc biến khoảnh khắc này thành hiện thực. Đó là khoảnh khắc tôi hoàn toàn nhận ra rằng những tổn hại mà tôi đang gây ra cho đất nước vì sự an toàn của một công việc văn phòng thoải mái và một tấm lương không còn là một khái niệm trừu tượng mà tôi có thể bỏ qua nữa.”
Những gì mọi người đang nói
Miles Bruner đã viết trên tờ Bulwark: “Hơn mười hai năm, tôi đã làm việc trong hệ sinh thái Đảng Cộng hòa, giúp đảng này đạt được các mục tiêu trong nhiều lĩnh vực, từ tiếp cận cử tri cơ sở đến gây quỹ kỹ thuật số. Tôi đã làm việc trong các nhóm Cộng hòa trong suốt thời gian Trump nắm quyền kiểm soát đảng, sự sụp đổ ban đầu của ông ta, và sự trỗi dậy của ông ta vào năm 2023-2024. Ở mỗi bước đi, tôi đều lý giải, phân chia và tìm lý do để tiếp tục gắn bó với đảng, ngay cả khi tôi ngày càng tin rằng nó đang làm suy yếu nền tảng của nền cộng hòa lập hiến của chúng ta. Nhưng trong vài tháng qua, việc phân chia và đối phó đã không còn hiệu quả trong việc làm im lặng lương tâm của tôi. Và giờ đây, sau hơn một thập kỷ, tôi quyết định rằng cuối cùng mình đã chịu đựng đủ rồi.
“Tôi đã từ bỏ. Tôi đã từ bỏ đảng Cộng hòa và công việc đồng lõa với đảng trong cơn thịnh nộ của một giáo phái độc tài.”
Bill Kristol, một nhà phê bình bảo thủ về Trump và là biên tập viên của Bulwark, đã chia sẻ bài viết của Bruner trên X, viết: “MỚI. Một bài viết đầy sức mạnh của Miles Bruner.”
Chiến lược gia chính trị Rachel Bitecofer đã viết trên X: “Người Mỹ yêu nước này vừa phá hỏng sự nghiệp của mình để thành thật về mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt từ đảng mà ông ấy từng yêu mến. Cảm ơn @MilesBruner1.”
Mike Madrid, một chiến lược gia Đảng Cộng hòa và đồng sáng lập Dự án Lincoln, một ủy ban hành động chính trị chống Trump, đã viết trên X: “Rời bỏ MAGA đồng nghĩa với việc rời bỏ một cộng đồng, một bản sắc và đối với những người chuyên nghiệp, đó là mức lương và sự nghiệp. Bạn sẽ bị cả hai bên tẩy chay và phỉ báng, và bạn sẽ thấy mình vừa phải tự vệ vừa phải giải thích những gì bạn vẫn chưa hiểu hết. Nhưng ai cũng có một giới hạn. Một số người gọi đó là đáy vực.
“Thời điểm mà những người nghiện nói rằng họ không thể tiếp tục sống như con người họ đã trở thành. Mỗi người có một quan điểm khác nhau. Nhưng hôm nay, điều đó đã xảy ra với một đặc vụ trẻ của Đảng Cộng hòa tên là Miles Bruner và cuộc đời anh ấy sắp thay đổi.”
Madrid nói thêm: “MAGA sẽ ra tay tiêu diệt anh ta để ngăn chặn những người khác đào tẩu. Đó là cách các giáo phái thực thi kỷ luật. Cách chúng áp đặt sự kiểm soát và gieo rắc nỗi sợ hãi. Hầu hết đều biết những gì họ thấy và làm là sai trái, nhưng chúng ta đến đây không phải bằng những khoảnh khắc đạo đức sâu sắc mà từng chút một.”
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Bruner kết luận bằng cách kêu gọi những người Cộng hòa khác vẫn đang tại vị cũng hãy từ chức.
“Tôi kêu gọi các bạn hãy nhận ra rằng đất nước chúng ta đang đi vào một con đường rất đen tối. Nhưng vẫn chưa quá muộn để thay đổi hướng đi”, ông viết.
Ông tiếp tục: “Nếu bạn tin tưởng vào đất nước này, bây giờ là lúc từ chối tiếp tay cho sự hủy diệt của nó để đổi lấy một cuộc sống ô uế. Hãy đứng lên. Hãy lên tiếng. Hãy thể hiện niềm tự hào của bạn với tư cách là một người Mỹ tin tưởng vào Hiến pháp và những giá trị mà chúng ta đã lớn lên cùng.”
Theo Newsweek