Ha Nguyen
Đây là những gì tổng thống Nicolas Maduro làm với người dân của ông ta, những người biểu tình yêu cầu ông này từ chức và tiến hành tái bầu cử tự do sau khi chính phủ nước này làm cho kinh tế quốc gia phá sản và xã hội chìm trong hỗn loạn
Thay vì chấp nhận ra đi, Maduro đáp lại rằng:
“Những gì chúng ta không thể làm với phiếu bầu, chúng ta có thể làm với vũ khí”
Câu nói đã thể hiện bản chất bất lương của kẻ cầm quyền.
Chù nghĩa xã hội đã biến một quốc gia trù phú và giàu tài nguyên như Venezuela trở nên tan nát như ngày hôm nay, bọn chóp bu vẫn vô cùng tham quyền cố vị, cắn chặt quyền lực, quyết không buông nhả, chúng sãn sàng sử dụng sức mạnh quân đội để ra tay đàn áp chính đồng bào mình.
Đoạn clip này có gì đó giống với những gì xảy ra trong “The Hunger Games” (một siêu phẩm điện ảnh bị kiểm duyệt và cấm chiếu ở VN), nhưng khác ở chỗ đây là sự thật và nó đang diễn ra.
Chính quyền đàn áp càng khốc liệt, ngày tàn của chế độ XHCN này đến gần, đây là kết cục tất yếu của một thể chế toàn trị phi nhân quyền, phản dân chủ, khi mà quyền lực tập trung hết vào tay của nhà nước, quyền tự do và quyền được sống của người dân trong xã hội bị bóp nghẹt.
Đây cũng là bài học để chuẩn bị cho những trường đoạn trong tương lại. Cuộc chiến chắc chắn sẽ không dễ dàng. Những gì phải đến sẽ đến.