Ca khúc “Nối vòng tay lớn” lại được cô Emily Kershaw hát lên theo yêu cầu khán giả.

    0
    954
    Ảnh : zing.vn
    https://www.facebook.com/usambassador.vietnam/videos/827800400740172/

    Tối qua 7-3, tại công viên Biển Đông, ca khúc “Nối vòng tay lớn” lại được cô Emily Kershaw hát lên theo yêu cầu khán giả. Ba hôm trước, ở cầu Rồng, người lính Mỹ cũng đã hát ca khúc đoàn viên này.

    Năm 1968, khi sáng tác “Nối vòng tay lớn”, Trịnh Công Sơn có lẽ không ngờ ca khúc của ông sẽ đi xa đến như thế.

    Bởi lúc đó, ông chỉ muốn “từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay”, muốn “nối tròn một vòng Việt Nam”.

    50 năm sau, không chỉ “nối sơn hà” nữa, mà thời đại mới, “dang tay nối lại biển xa”, “mặt đất bao la anh em ta về”.

    Phát biểu trước giới trẻ Việt Nam trong chuyến thăm tháng 5/2016, Tổng thống Obama có nói: “Chúng tôi vô cùng lạc quan vào tương lai quan hệ hai nước. Niềm tin của tôi chính là tin vào tình hữu nghị của chúng ta. Như Trịnh Công Sơn đã viết trong bài Nối vòng tay lớn”.

    Và nay, theo hàng không mẫu hạm Carl Vinson lần đầu đến Đà Nẵng, những người lính Mỹ hai lần hát “Nối vòng tay lớn” để kết nối Việt Mỹ, trong sự cổ vũ của người Đà Nẵng.

    Một ca khúc đi theo phận nước nửa thế kỷ. Có lẽ bây giờ ở cửu tuyền, họ Trịnh đang rất vui…

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here