
Vụ giết hại Renee Good bởi một đặc vụ ICE đã được báo cáo ngay lập tức cho Sở cảnh sát Minneapolis. Các cuộc gọi phản ánh sự sốc, giận dữ và bối rối.
Renee Good bị bắn chết tuần trước giữa một đám đông người sử dụng điện thoại di động, những người đã ghi lại vụ việc và cung cấp thông tin liên lạc tức thời cho các nhân chứng.
Các bản ghi âm của cảnh sát và tổng đài khẩn cấp được công bố vào cuối ngày thứ Năm chứa đựng những báo cáo rời rạc, khó hiểu và tục tĩu từ hiện trường ở phía nam Minneapolis và những nỗ lực của cảnh sát thành phố để đối phó với một cuộc khủng hoảng không phải do họ gây ra. Các tài liệu — khoảng 60 trang bản ghi âm cuộc gọi 911 và báo cáo sự cố của cảnh sát và sở cứu hỏa — phác họa sự sốc tột độ của những người chứng kiến, được tóm gọn lại trong các bản ghi chép khô khan và những dòng ghi chú ngắn gọn bằng ngôn ngữ viết tắt của máy bộ đàm cảnh sát.
Các cuộc gọi đến số 911 bắt đầu lúc 9:38 sáng ngày 7 tháng 1, ngay sau khi một sĩ quan Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) nổ súng vào chiếc Honda Pilot màu đỏ tía của bà Good khi những người chứng kiến và người biểu tình đối đầu với các đặc vụ liên bang. Các cuộc gọi khẩn cấp kéo dài khoảng một giờ.
“Có 15 đặc vụ ICE, và họ đã bắn cô ấy, vì cô ấy không chịu mở cửa xe,” một người gọi nói.
“Tôi đã chứng kiến,” một người gọi khác nói với tổng đài viên. Khi được hỏi liệu có ai bị trúng đạn không, cô ấy trả lời, sau khi lấy lại hơi thở, “Có, đang chảy máu.” Người gọi sau đó nói, “Cô ấy cố gắng lái xe đi, nhưng đã đâm vào chiếc xe gần nhất đang đậu.”
Người gọi cho biết cô ấy nhìn thấy máu khắp người tài xế.
Tổng đài viên trả lời rằng “rất nhiều sự giúp đỡ” đang trên đường đến. Một người gọi khác cầu xin: “Hãy gửi xe cứu thương làm ơn. Xe cứu thương, làm ơn.”
Khi các nhân viên y tế đến lúc 9:42 sáng, bà Good đang ngồi ở ghế lái, bất tỉnh, với máu trên mặt và thân mình, theo các bản ghi chép. Sau khi đưa bà ra khỏi xe, bà không thở và mạch đập không đều.
Bà có hai vết thương do đạn bắn rõ ràng ở phía bên phải ngực, một vết khác ở cẳng tay trái và có thể là vết thứ tư ở phía bên trái đầu. Máu chảy ra từ tai trái của bà, và đồng tử giãn, báo cáo của Sở Cứu hỏa cho biết.
Trong xe cứu thương trên đường đến bệnh viện, các nhân viên y tế đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho bà Good. Khoảng 10:30 sáng, các nỗ lực hồi sức đã dừng lại. Theo báo cáo của Sở Cảnh sát Minneapolis, Jonathan Ross, người được xác định là đặc vụ ICE đã bắn chết bà Good, vẫn có mặt tại hiện trường. Khoảng 15 phút sau, ông ta được đưa đến một tòa nhà liên bang.
Một trong những cuộc gọi đến số 911 là từ một người đàn ông dường như đang gọi điện yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp và cảnh sát địa phương thay mặt cho các sĩ quan an ninh nội địa có mặt tại hiện trường.
Từ đó, những đoạn thông tin liên lạc ngắn gọn giữa cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Minneapolis được ghi lại trong các báo cáo sự việc được công bố tối thứ Năm đã kể lại câu chuyện.
Lúc 9:47 sáng: “CẦN KIỂM SOÁT ĐÁM ĐÔNG VÀ PHONG TỎA KHU VỰC.”
Ba phút sau: “ĐÁM ĐÔNG ĐANG TRỞ NÊN HUNG HĂNG.”
10:07 sáng: “LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI PHỤ TRÁCH CỦA LỰC LƯỢNG LIÊN BANG VÀ YÊU CẦU HỌ RỜI KHỎI HIỆN TRƯỜNG”
Nhưng việc sơ tán lực lượng ICE rất khó khăn, vì đám đông ngày càng trở nên kích động. Theo các tài liệu, khoảng 20 người đã cố gắng bao vây các sĩ quan tại một thời điểm.
11:01 sáng: “LỰC LƯỢNG ICE ĐANG BỊ BAO VÂY.”
11:20 sáng: “TẤT CẢ CÁC ĐẶC VỤ ICE ĐÃ RỜI KHỎI HIỆN TRƯỜNG.”
11:38 sáng: “ĐÁM ĐÔNG ĐÃ BÌNH TĨNH TRỞ LẠI SAU KHI LỰC LƯỢNG ICE RỜI ĐI.”
Trong vòng một giờ sau đó, các video về vụ giết người đã được lan truyền trên điện thoại di động khắp thế giới.
The New York Times



































