Được đăng tải ngày 13 tháng 2 năm 2026, 14:11 giờ ET
Một bác sĩ giải phẫu bệnh nổi tiếng, người đã tham gia khám nghiệm tử thi Jeffrey Epstein, đang yêu cầu một cuộc điều tra mới, khẳng định thông tin mới được công bố chỉ càng củng cố niềm tin của ông rằng tên tội phạm ấu dâm khét tiếng này đã bị sát hại.
Tiến sĩ Michael Baden, người từng là giám định viên y tế trưởng của thành phố New York vào những năm 1970, đã rất lo ngại về những gì ông thấy trong cuộc khám nghiệm tháng 8 năm 2019 đến nỗi ông đã công khai tuyên bố “bằng chứng chỉ ra đây là vụ giết người chứ không phải tự sát”.
“Đó là ý kiến của tôi vào thời điểm đó, và tôi vẫn giữ vững quan điểm đó”, vị bác sĩ giải phẫu bệnh nổi tiếng nói với tờ Telegraph trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm thứ Sáu.
“Kết quả khám nghiệm tử thi phù hợp hơn nhiều với vết thương do bị siết cổ gây ra bởi kẻ giết người hơn là do treo cổ tự sát.”
Bức ảnh này được chụp vào ngày 10 tháng 8 năm 2019 và được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cung cấp vào ngày 9 tháng 2 năm 2026, cho thấy một nhân viên y tế đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho Jeffrey Epstein sau khi ông được phát hiện treo cổ trong phòng giam tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan.

Trên thực tế, Baden khẳng định, các tài liệu được công bố trong hồ sơ Epstein củng cố niềm tin của ông rằng giám định viên y tế đã vội vàng kết luận cái chết là tự sát.
Khám phá thêm
Nó cũng cho thấy có lý do để tin rằng hành vi đáng ngờ tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan vào thời điểm đó — bao gồm cả một vệt màu cam trên video trông giống như một tù nhân — không nên bị bác bỏ như những thuyết âm mưu ngớ ngẩn.
“Với tất cả thông tin hiện có, cần phải điều tra thêm về nguyên nhân và cách thức tử vong,” Baden khẳng định trong cuộc phỏng vấn mới nhất của mình.
Epstein 4

Baden đã làm chứng cho cuộc khám nghiệm tử thi theo yêu cầu của anh trai Epstein, Mark Epstein, người từ lâu đã tin rằng anh trai mình bị sát hại.
Baden cho biết ông và Giám đốc Y khoa lúc bấy giờ, Barbara Sampson, đều đồng ý rằng kết quả không kết luận được và “cần thêm thông tin để xác định nguyên nhân và cách thức tử vong”.
Các tài liệu mới được công bố cũng cho thấy nguyên nhân tử vong ban đầu được ghi là đang chờ kết luận, điều mà Baden tin rằng cho thấy ông đã đúng khi nghĩ rằng họ đang chờ thêm thông tin.
Thay vào đó, chỉ năm ngày sau, Sampson tuyên bố cái chết của Epstein là do tự tử bằng cách treo cổ, khiến chuyên gia làm chứng hoàn toàn bất ngờ.
“Tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc nghiên cứu thêm, không có gì cho thấy cần điều tra thêm về nguyên nhân tử vong”, Baden nói với tờ Telegraph về sự sốc của ông trước phán quyết đột ngột trái ngược với những gì ông đã chứng kiến.
Tiến sĩ Michael Baden
Tiến sĩ Michael Baden tin rằng cái chết của Epstein có thể là một vụ giết người. AP
“Kết quả khám nghiệm tử thi phù hợp hơn với vết thương do siết cổ gây ra bởi kẻ giết người hơn là do tự tử bằng cách treo cổ.”
Cụ thể, bác sĩ đã chỉ ra ba vết nứt ở cổ Epstein, điều mà ông chưa từng thấy trong bất kỳ vụ tự tử bằng cách treo cổ nào trong suốt sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình.
“Ngay cả một vết nứt, chúng ta cũng phải điều tra khả năng bị giết hại. Hai vết nứt chắc chắn cần một cuộc điều tra đầy đủ,” ông nói với tờ báo. “Các phát hiện trong sách giáo khoa không bao giờ thấy những vết nứt đó, và tôi cũng vậy.”
Baden cũng khẳng định rằng các vết thương không phù hợp với một sợi dây thòng lọng được làm từ ga trải giường, như các quan chức đã tuyên bố.
“Nó không trơn nhẵn như ga trải giường, các vết hằn [trên cổ Epstein] sẽ cần một loại vật liệu khác,” ông nói.
Sampson đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ bằng chứng nào về việc siết cổ và bảo vệ kết luận của văn phòng mình. Kết luận tự tử đã được chính quyền Trump chấp nhận.
Phòng giam của Epstein 4
Theo các quan chức, Epstein được tìm thấy treo cổ trong phòng giam bằng một tấm ga trải giường. CBS 60 MINUTES
Một hội đồng gồm sáu chuyên gia pháp y cấp cao đã chuẩn bị một báo cáo độc quyền vào năm 2024 cho tờ The Post, xem xét lại toàn bộ kết quả khám nghiệm tử thi, hình ảnh hiện trường vụ án và tất cả thông tin có sẵn vào thời điểm đó.
Bốn trong số sáu thành viên hội đồng đã kết luận đây là vụ tự sát — trong khi hai người còn lại không thể đưa ra kết luận dứt khoát.








































