Vào tháng 1 năm 1987, Donald Trump nhận được lời mời chính thức đến thăm Liên Xô. Đây là chuyến đi đầu tiên của Trump tới Moscow [Moskva]. Trước đó, vào cuối năm 1986, tại một bữa tiệc tối do Leonard Lauder (người điều hành đế chế mỹ phẩm Estee Lauder của mẹ ông) tổ chức, Donald Trump đã gặp Yuri Dubinin, khi đó là đại sứ Liên Xô tại Liên Hợp Quốc. Perestroika đang diễn ra mạnh mẽ ở Liên Xô. Đạo đức đã giảm sút rõ rệt, và con gái của đại sứ không ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với dự án Trump Tower của Trump. Một cuộc trò chuyện sôi nổi diễn ra giữa Trump, đại sứ Liên Xô và con gái ông.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, và tôi đã nói về việc xây dựng một khách sạn sang trọng đối diện Điện Kremlin,” Trump sau đó đã mô tả lại sự việc này trong cuốn sách The Art of the Deal của mình. Tại cuộc gặp, Dubinin đã mời Trump đến thăm Moscow, và vào tháng 1 năm 1987, ông nhận được lời mời từ Ủy ban Nhà nước về Du lịch nước ngoài. Vào tháng 7 năm đó, Trump bay tới Moscow. Hoàn cảnh chuyến thăm đầu tiên và những lần tiếp theo của Donald Trump tới Nga được ghi lại trong bộ sưu tập của Forbes.
Maxim Blokhina·TASS. Trump và người vợ đầu tiên Ivana ở Petrodvorets
Năm 1987
Năm 1987, Donald Trump 40 tuổi và được biết đến là một nhà phát triển bất động sản thành đạt.
Trump đã theo đuổi các dự án lớn ở Manhattan trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, Trump đã khôi phục lại khách sạn giá rẻ Commodore, sau khi trùng tu đã trở thành khách sạn sang trọng Grand Hyatt. Dự án đã mang lại cho doanh nhân này lợi nhuận 500 triệu đô la.
Năm 1983, một trong những dự án nổi tiếng nhất của Trump đã hoàn thành, đó là tòa nhà chọc trời trên Đại lộ số 5, tòa nhà đầu tiên được đặt tên là Trump Tower.
Cùng lúc đó, Trump bắt đầu quan tâm đến việc sản xuất các chương trình biểu diễn trên sân khấu Broadway và đóng vai chính trong các bộ phim và phim truyền hình.
Năm 1977, Trump kết hôn lần đầu với nữ diễn viên kiêm người mẫu người Séc Ivana Zelnickova. Ông đã đến Liên Xô cùng bà.
Maxim Blokhina·TASS. Trump và vợ tại Quảng trường Cung điện.
Các cuộc đàm phán với các quan chức Liên Xô diễn ra rất khó khăn. Trump đã kể lại chuyện này xảy ra vài năm sau đó trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Playboy.
“… Tôi nói với họ: “Các anh ơi, các anh gặp vấn đề lớn rồi. Về bất động sản… Ngày ấy ở Nga, không thể trở thành chủ sở hữu đất đai vì tất cả đất đai đều thuộc sở hữu của nhà nước. Làm sao có thể xin được kinh phí xây dựng nếu toàn bộ đất đai đều thuộc về “quốc gia mẹ”?
Họ nói, ‘Không vấn đề gì, thưa ông Trump. Chúng ta sẽ lập hợp đồng cho thuê.”
Tôi nói, “Tôi muốn bất động sản, không phải tiền thuê nhà.”
Họ đưa ra giải pháp: “Ông Trump, chúng tôi sẽ thành lập một ủy ban gồm mười người, trong đó bảy người là người Nga và ba người sẽ là đại diện của ông. Và trong khuôn khổ của ủy ban, chúng tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề.”
Tôi thầm nghĩ, “Chết tiệt,tỷ lệ bảy và ba”. Chúng ta có thực sự đồng ý làm điều gì đó không?…»
“Ông ấy đã gặp các cố vấn kinh tế và tài chính trong Bộ Chính trị,” thư ký báo chí của Trump, Dan Clores nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với The Washington Post một năm sau đó. Trong một cuộc họp báo trước khi rời Moscow đến Leningrad, nơi Trump dự định sẽ thị sát thêm một số địa điểm khác, ông đã tóm tắt chuyến thăm Moscow của mình bằng cách phàn nàn về luật pháp Liên Xô. Họ nói rằng họ yêu cầu người nước ngoài sở hữu không quá 49% liên doanh. “Và tôi thích, nói một cách nhẹ nhàng, kiểm soát mọi thứ,” Trump tóm tắt và tuyên bố rằng ông khó có thể đồng ý với một sự tham gia quá lớn như vậy của Liên Xô.
Nhìn chung, Trump không mấy vui vẻ với Liên Xô cũ. Trong cùng bài phỏng vấn với tạp chí Playboy năm 1990, ông nói, “Tôi hoàn toàn không ấn tượng. Hệ thống [Liên Xô] của họ là một thảm họa. Cách mạng là điều chúng ta sắp chứng kiến. Mọi dấu hiệu đều có ở đó – biểu tình, tuần hành. Nước Nga đã mất kiểm soát và chính quyền biết điều đó. Đây là vấn đề của Gorbachev. Ông ta không cai trị đủ nghiêm khắc. Tôi dự đoán rằng ông ta sẽ bị lật đổ vì ông ta đang thể hiện sự yếu kém chưa từng có.”
Trong những điều kiện như vậy, Trump không cân nhắc nghiêm túc đến việc đầu tư vào Nga. Sau khi chụp ảnh cùng vợ với bối cảnh tuyệt đẹp của Peterhof và Leningrad, Trump rời Liên Xô mà không đạt được kết quả nào.
từ kho lưu trữ của Zurab Tsereteli. Trong xưởng điêu khắc ở Moscow. Từ trái sang phải: Zurab Tsereteli, Nadezhda Solovyova, Donald Trump và đối tác của Solovyova, Evgeny Boldin
Năm 1996
Trump đến Moscow lần thứ hai sau chín năm, vào tháng 11 năm 1996. Lần này, theo như chúng ta có thể thấy, người đối thoại cấp cao nhất của Trump là Vladimir Resin, khi đó là phó thủ tướng thứ nhất của chính quyền thủ đô.
Tất nhiên, các dự án phát triển đã được thảo luận. Cuối cùng, chúng tôi phải phân tích cụ thể về diện tích. Buổi nói chuyện xoay quanh việc xây dựng một tòa tháp có diện tích 30.000 m2 trên phố Hasek và một cơ sở có diện tích 55.000 m2 trên đại lộ Mira. Trump cho biết ông có kế hoạch đầu tư 240-280 triệu đô la vào các dự án ở Moscow.
Sau khi Trump rời đi, Resin cũng đưa tin rằng chính quyền Moscow đã đề nghị tỷ phú này đảm nhiệm việc tái thiết các khách sạn Moscow và Rossiya. Tuy nhiên, cuối cùng Trump không tham gia vào bất kỳ dự án nào.
Tuy nhiên, trong chuyến thăm thứ hai tới Moscow, Trump đã được giới thiệu với nhà điêu khắc Zurab Tsereteli, người được Thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov yêu thích. Trump cũng đã thảo luận với ông về việc xây dựng một khách sạn ở Moscow. Nhưng không chỉ vậy.
Như Tsereteli kể lại sau này, Trump đã đề nghị nhà điêu khắc dựng một tượng đài ở New York để vinh danh Christopher Columbus. Chiều cao của nó được cho là vượt quá chiều cao của Tượng Nữ thần Tự do. Donald Trump sẵn sàng hiến tặng khu đất liền kề bờ kè sông Hudson để xây dựng tượng đài.
Tuy nhiên, dự án này cũng không được thực hiện. Sau đó Columbus đã được chính quyền Puerto Rico (một vùng lãnh thổ tự quản thuộc Hoa Kỳ) chấp nhận như một món quà.
Một sự kiện khác trong chuyến thăm Nga lần thứ hai của Trump có liên quan đến Tsereteli. Đúng vào thời điểm đó, Tina Turner đang lưu diễn ở Moscow. Các buổi hòa nhạc được tổ chức bởi công ty quảng bá SAV Entertainment. Tseretelli quen biết với người đồng sở hữu công ty là Nadezhda Solovieva. Bà đã tư vấn cho ông về một dự án khách sạn mà ông và Trump cùng phát triển.
Nhân tiện, cuộc trò chuyện chuyển sang khả năng mời Trump đến buổi hòa nhạc của Turner tại Cung điện Quốc hội Điện Kremlin. Tsereteli đã hỏi mua vé, nhưng hóa ra toàn bộ vé đã được bán hết. Sau đó, như Solovieva nhớ lại, Trump đã gọi điện cho cô và hỏi cô sẽ ngồi ở đâu. “Trên bậc thang,” cô trả lời. “Đưa tôi đi cùng!” Kết quả là, như Nadezhda Solovieva nói, họ ngồi ở những bậc thang bên trái sân khấu trong suốt buổi hòa nhạc.
Emin Music. Donald Trump, Aras Agalarov, Olivia Culpo và Emin Agalarov trước giờ khai mạc cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ 2013”
Năm 2013
Câu chuyện về chuyến thăm Moscow mới nhất của Trump bắt đầu bằng một đoạn video clip của doanh nhân kiêm ca sĩ Emin Agalarov, con trai của chủ sở hữu Tập đoàn Crocus Aras Agalarov (xếp thứ 55 trong danh sách Forbes của Nga, tài sản 1,2 tỷ đô la).
Vào đầu năm 2013, như Emin đã chia sẻ với Forbes, anh đã mời người đẹp Mỹ Olivia Culpo, người chiến thắng cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ do Trump tổ chức, tham gia đóng vai chính trong video ca khúc Amor của anh. Sau đó, các quản lý của Kalpo giới thiệu gia đình Agalarov với Trump và họ đề nghị tổ chức một cuộc thi khác tại thành phố Crocus của họ.
Cuộc thi quy tụ toàn bộ giới tinh hoa của Nga. Trump mong đợi Tổng thống Putin cũng sẽ đáp lại lời mời, nhưng ông ấy đã không xuất hiện.
Trong cuộc thi, gia đình Agalarov đã thảo luận với Trump về khả năng xây dựng một tòa tháp Trump trên khu đất Crocus. Tuy nhiên, giống như những trường hợp trước, dự án đã không được thực hiện.
Tuy nhiên, chuyến thăm này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Donald Trump.
Vào đầu năm 2017, sau khi Trump thắng cử, một báo cáo do một cựu sĩ quan tình báo Anh soạn thảo đã được công khai. Tài liệu này phân tích mối quan hệ của Trump với Nga và mô tả chuyến thăm gần đây nhất của tỷ phú này tới Moscow. Trong số những nội dung khác, tài liệu này còn khẳng định Trump bị cáo buộc đã mời gái mại dâm đến phòng tổng thống của mình tại Khách sạn Ritz-Carlton . Các cơ quan tình báo Nga hiện đã có thông tin về việc này. Và họ cho rằng điều này cho phép Điện Kremlin thao túng vị tổng thống mới của Hoa Kỳ.
Trump đã phản ứng gay gắt . Trên Twitter, ông gọi các báo cáo về bằng chứng buộc tội ông do các cơ quan tình báo Nga đưa ra là “tin giả” và là “cuộc săn phù thủy chính trị toàn diện”. Sau đó, không có xác nhận nào về thông tin được trình bày trong báo cáo chống Trump. Nhưng đã quá muộn rồi.
Ngày nay, Donald Trump rất thận trọng, không để những người chỉ trích có cơ hội nghi ngờ lập trường cứng rắn của ông đối với Điện Kremlin. Với những tình hình ban đầu như thế này, chuyến đi thứ tư của Trump tới Nga có thể sẽ không diễn ra trong thời gian sớm.
Tất cả chúng ta đều yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa và Ukraina. Nên rất lo lắng cho tương lai Ukraina trước những phát ngôn, việc làm “khó hiểu” của Donald Trump.
Để các bạn phần nào hiểu mối ” lương duyên ” của #Trump với nước Nga và những nghi vấn về sự bất nhất của Trump trước Nga. Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta, Trump có thật sự trung thành, trong sáng, minh bạch với lợi ích quốc gia không?