12 Lời Nói Dối Lớn Nhất Trong Lời Khai Của Leslie Wexner

0
3
Hãy theo dõi phân tích trực tiếp của chúng tôi sau phiên lấy lời khai của Leslie Wexner cùng với Wajahat Ali, Lev Parnas và Zev Shalev.

ZEV SHALEV , LEV PARNASTHE LEFT HOOK CÙNG WAJAHAT ALI

Hôm qua, Leslie Wexner đã ngồi tuyên thệ gần sáu tiếng đồng hồ trước Ủy ban Giám sát Hạ viện. Ông trả lời mọi câu hỏi. Và hầu như không có câu trả lời nào đáng tin.

Nghị sĩ Stephen Lynch đã nói rất đúng: “Trí tuệ của ông ấy không hề suy giảm. Vì vậy, ông ấy là một nhân chứng đáng tin cậy. Chỉ là ông ấy không nói sự thật mà thôi.”


1. “Chúng tôi không phải là bạn bè.”

Ủy ban đã đưa vào hồ sơ một bức thư chúc mừng sinh nhật viết tay mà Wexner gửi cho Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông vào năm 2003. Ông đọc to bức thư: “Tôi muốn tặng anh thứ anh muốn. Vậy nên, đây này. Chúc mừng sinh nhật, người bạn của anh, Leslie.” Và “thứ đó” là gì? Một bức vẽ đôi bầu ngực phụ nữ.

Khi được hỏi liệu anh ấy đã từng vẽ ngực cho bất kỳ đối tác kinh doanh nào khác chưa, anh ấy trả lời: “Chưa.”

Epstein có mặt trên máy bay riêng của Wexner, tại lễ hạ thủy du thuyền của ông ta, trong các bữa tiệc sinh nhật của ông ta, là đồng chủ tịch công ty phát triển bất động sản của ông ta, người ủy thác quỹ từ thiện của ông ta, và nắm giữ quyền ủy quyền không hạn chế đối với mọi tài sản mà Wexner sở hữu. Đó không phải là một cộng sự kinh doanh.


2. “Tôi đã bị một tên lừa đảo đẳng cấp thế giới lừa gạt.”

Wexner đã lặp lại điều này hơn 30 lần. Nhưng đây là người đã xây dựng đế chế bán lẻ trị giá 10 tỷ đô la từ khoản vay 5.000 đô la của dì Ida. Ông quản lý chi tiết từng hoạt động của 20 bộ phận. Tự mình phê duyệt mọi chuyến bay trên máy bay riêng của công ty. Xem xét ai có mặt trên mỗi chuyến bay và lý do tại sao.

Nhưng người đàn ông nắm giữ từng đồng trong khối tài sản cá nhân của mình thì sao? Chẳng hề hay biết gì. Không phải chuyện ăn cắp. Không phải chuyện buôn lậu. Không phải hàng tỷ đô la chuyển qua các quỹ tín thác mang tên ông ta.

Bạn không thể xây dựng đế chế đó bằng cách trở thành người cả tin nhất ở Ohio.


3. “Tôi không biết giữa chúng tôi đã có bao nhiêu tiền chuyển đi.”

Garcia đã công khai tuyên bố: khoảng 1 tỷ đô la đã được chuyển từ Wexner sang Epstein. Chính các luật sư của Wexner đã nói với Bộ Tư pháp rằng vụ biển thủ này “dường như chiếm gần như toàn bộ tài sản của Epstein”. Khi được hỏi về việc 1,3 tỷ đô la cổ phiếu được chuyển qua các quỹ tín thác: “Tôi không biết số tiền cụ thể”. Khi được hỏi về việc 20 triệu đô la từ các quỹ từ thiện của ông đã được chuyển cho quỹ từ thiện của Epstein: “Tôi thực sự sốc”.

Một tỷ đô la. Người đàn ông đã thiết kế chiếc du thuyền của ông ta trong hơn 10 năm mà chẳng hề để ý.


4. “Tôi đã bán cho anh ta căn nhà phố với giá 20 triệu đô la. Một thỏa thuận công bằng.”

Các luật sư của Wexner đã nói với Bộ Tư pháp rằng Epstein “đã tự bán cho mình cả hai tài sản đó” — căn nhà phố và căn hộ 727 — “với giá chiết khấu rất sâu” như một phần của vụ trộm. Khi bị chất vấn, ông ta nói: “Tôi chưa từng nghe điều đó trước đây”. Không có tiền mặt nào được trao đổi. Giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ được chuyển giao vào giữa những năm 2000. Và người quản lý cả hai phía của thỏa thuận chính là Epstein.

Lynch chất vấn: “20 triệu đô la mà ông chỉ dựa vào lời nói của người khác thôi sao?”


5. “Tôi không biết Maria Farmer đang ở trên đất của tôi.”

Maria Farmer được đưa đến nhà khách trong khu đất của gia đình Wexner vào năm 1996. Cô bị Epstein và Maxwell tấn công tình dục. Cô bị giam giữ – không được phép rời đi – cho đến khi gia đình đến đón cô.

Luật sư của Wexner đã cố gắng tách ông ta ra khỏi vụ việc, gọi đó là “khu đất liền kề” thuộc sở hữu của Jack Kessler — “cách đó nửa dặm” ​​với “rừng và đồng ruộng” nằm giữa hai ngôi nhà.

Nhưng nếu đó không phải là tài sản của ông ta, tại sao các vệ sĩ và chó của Wexner lại có mặt khắp nơi? Vệ sĩ của ông ta. Chó của ông ta. Khu nhà của ông ta. Nhưng ông ta không hề biết có một người phụ nữ đang bị giam giữ ở đó.


6. “Epstein không hề liên quan gì đến công việc kinh doanh của tôi.”

Epstein là đồng chủ tịch của Công ty New Albany. Ông ta giả danh là người tìm kiếm người mẫu cho Victoria’s Secret. Một email gửi cho trợ lý của Wexner tại Limited Brands đã được đưa ra làm bằng chứng — tiêu đề “Chỉ dành cho Les xem”, ký tên theo “quy tắc của băng đảng”.

Hình như ông ta là đồng chủ tịch của một tổ chức nào đó.


7. “FBI chưa bao giờ liên lạc với tôi.”

Bất chấp việc các luật sư của ông đã nói với Bộ Tư pháp rằng Epstein đã đánh cắp hàng trăm triệu đô la từ ông. Bất chấp việc FBI đã nêu tên ông là đồng phạm. Bất chấp việc tên ông xuất hiện hơn 1.000 lần trong hồ sơ Epstein. Bất chấp việc một phụ nữ bị hành hung trên khu đất của ông.

FBI chưa bao giờ gọi cho Wexner. Và Wexner cũng chưa bao giờ gọi cho FBI. Câu hỏi không chỉ là tại sao ông ấy không liên lạc mà còn là tại sao họ không liên lạc.


8. “Tôi không biết về khoản tiền 2,3 triệu đô la cho Ehud Barak.”

Báo cáo của FBI: Quỹ Wexner đã chuyển ít nhất 2,3 triệu đô la cho cựu thủ tướng Israel. Wexner: “Sốc”. Ông cũng không biết về khoản thanh toán 25.000 đô la mỗi quý từ tài khoản cá nhân của mình cho bác sĩ Michael Landon – bác sĩ sản phụ khoa đã đỡ đẻ cho các con ông. Khoản thanh toán được lập hóa đơn “như chúng tôi đã làm trong những năm trước”.

Hoặc là Epstein đang điều hành một chính phủ ngầm bằng tiền của Wexner, hoặc là Wexner biết chính xác tiền của mình đang đi về đâu.