The Narativ | Biết sớm hơn | Nếu câu nói “không ai đứng trên pháp luật” đúng với em trai của nhà vua, thì nó cũng đúng với tổng thống và bộ trưởng thương mại của ông, Howard Lutnick, người thân cận với hoàng gia.
NGÀY 19 THÁNG 2
1. ANDREW BỊ BẮT GIỮ VÀO NGÀY SINH NHẬT CỦA MÌNH
Cảnh sát Thames Valley đã bắt giữ Andrew Mountbatten-Windsor sáng nay — đúng vào ngày sinh nhật thứ 66 của ông — vì nghi ngờ có hành vi sai trái trong chức vụ. Sáu xe cảnh sát không biển hiệu đã đến Wood Farm thuộc khu Sandringham của Vua Charles ở Norfolk ngay sau 8 giờ sáng giờ địa phương. Các sĩ quan cũng đồng thời khám xét một địa chỉ khác tại Royal Lodge ở Berkshire, nơi ở cũ của Andrew gần Lâu đài Windsor. Ông hiện vẫn đang bị giam giữ. Cảnh sát Anh có thể giam giữ ông trong 24 giờ mà không cần buộc tội, và có thể gia hạn đến 96 giờ.
Đây là vụ bắt giữ đầu tiên đối với một thành viên cấp cao của hoàng gia Anh trong lịch sử hiện đại. Tội danh – lạm dụng chức quyền – có mức án tối đa là tù chung thân.
Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố hơn ba triệu trang tài liệu về Epstein vào ngày 30 tháng 1. Trong số đó có: các email cho thấy vào ngày 30 tháng 11 năm 2010, khi đang giữ chức Đặc phái viên của Anh về Thương mại và Đầu tư Quốc tế, Andrew đã chuyển tiếp các báo cáo mật của Jeffrey Epstein từ chuyến công du chính thức của ông tới Singapore, Hồng Kông và Việt Nam — chỉ vài phút sau khi nhận được chúng từ cố vấn đặc biệt của mình, Amit Patel. Một cuộc trao đổi email khác từ tháng 12 năm 2010 cho thấy Andrew chia sẻ những gì ông mô tả là “một bản tóm tắt mật” về các cơ hội đầu tư tiềm năng ở miền nam Afghanistan, nơi lực lượng Anh đóng quân.
Theo hướng dẫn của chính phủ Anh, các đặc phái viên thương mại phải tuân thủ các nghĩa vụ tương tự như các bộ trưởng chính phủ: “nghĩa vụ bảo mật đối với thông tin nhận được”, bao gồm cả “thông tin nhạy cảm, thương mại hoặc chính trị”. Nghĩa vụ đó vẫn tiếp tục sau khi rời nhiệm sở. Andrew từng giữ chức đặc phái viên thương mại từ năm 2001 đến năm 2011.
Giám đốc điều hành của nhóm chống chế độ quân chủ Republic, Graham Smith, đã đệ trình báo cáo hình sự lên Sở cảnh sát Thames Valley, so sánh hành động của Andrew với cuộc điều tra song song đối với cựu Đại sứ Anh tại Mỹ, Peter Mandelson, người hiện đang bị Sở cảnh sát Thủ đô điều tra vì chia sẻ thông tin mật với Epstein. “Tôi không thấy bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào giữa những cáo buộc này,” Smith nói.
Vua Charles đã đưa ra một tuyên bố ký tên “Charles R” — không phải thông qua Cung điện Buckingham — bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc nhất” và khẳng định rằng cuộc điều tra nhận được “sự ủng hộ và hợp tác đầy đủ và chân thành của chúng tôi. Tôi xin nói rõ: pháp luật phải được thực thi.” Theo thủ tục thông thường của cảnh sát, cả nhà vua và Cung điện Buckingham đều không được thông báo trước về vụ bắt giữ.
Hoàng tử William và Công chúa Kate cho biết họ “vô cùng lo ngại trước những tiết lộ liên tục” và “tâm trí của họ vẫn hướng về các nạn nhân.”
Gia đình của Virginia Giuffre đã đưa ra một tuyên bố: “Cuối cùng, hôm nay, trái tim tan vỡ của chúng tôi đã được xoa dịu khi biết rằng không ai đứng trên pháp luật, kể cả hoàng gia. Thay mặt cho người chị gái của chúng tôi, Virginia Roberts Giuffre, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cảnh sát Thames Valley của Vương quốc Anh. Ông ta chưa bao giờ là hoàng tử. Đối với những người sống sót ở khắp mọi nơi, Virginia đã làm điều này vì các bạn.”
Thủ tướng Keir Starmer phát biểu trên chương trình BBC Breakfast trước khi thông tin về vụ bắt giữ được công bố: “Không ai đứng trên pháp luật. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Điều thực sự quan trọng là điều đó phải được áp dụng một cách toàn diện.”
Nhà sử học hoàng gia Kate Williams phát biểu trên CNN: “Gia đình hoàng gia hiện đang đối mặt với một vấn đề lớn. Câu hỏi sẽ được đặt ra ngày càng nhiều, ‘Charles biết những gì?’ Và tôi nghĩ mọi người sẽ bắt đầu hỏi, ‘William biết những gì?’”
TÍN HIỆU GỬI ĐẾN WASHINGTON
Vụ bắt giữ này gửi một tín hiệu vượt xa London — thẳng đến Washington. Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại của chính quyền Trump, có mối liên hệ mật thiết với hoàng gia và Epstein. Theo hồ sơ của FBI, Lutnick đã cung cấp không gian văn phòng phía trên cửa hàng Cantor Fitzgerald ở New York cho tổ chức từ thiện Children in Crisis của Sarah Ferguson. Ghislaine Maxwell và Ferguson đã tổ chức các bữa tiệc gây quỹ “La Dolce Vita” nhằm mục đích hỗ trợ CIC, trường Stowe và Quỹ Cantor Fitzgerald của gia đình Lutnick — những sự kiện này hoạt động như các chiến dịch gây ảnh hưởng, tạo điều kiện tiếp cận giới thượng lưu thông qua vỏ bọc từ thiện. Em gái của Lutnick, Edie, là một trong những người sáng lập Dự án TerraMar của Maxwell. Hồ sơ Epstein cho thấy Lutnick đã đến thăm hòn đảo của Epstein cùng gia đình vào năm 2012 và duy trì liên lạc cho đến năm 2018. Tổ chức từ thiện của Ferguson, Sarah’s Trust, đã đóng cửa vài ngày sau khi hồ sơ được công bố vào ngày 30 tháng 1.
Và chính Trump — người mà Bộ Tư pháp của ông ta đã công bố những tài liệu này — đã được Vua Charles vinh danh bằng một chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai chưa từng có tiền lệ tới Lâu đài Windsor vào tháng 9 năm 2025, nơi ông gọi chuyến thăm là “một trong những vinh dự cao quý nhất trong đời tôi” và mô tả Charles là “một người bạn lâu năm”. Những người biểu tình từ nhóm Led By Donkeys đã chiếu hình ảnh Trump cùng Epstein lên tường Lâu đài Windsor vào đêm trước bữa tiệc. Năm tháng sau, em trai của Charles bị còng tay. Nếu ngay cả em trai của nhà vua cũng không đứng trên pháp luật, thì khách mời dự tiệc của nhà vua — cũng như Bộ trưởng Thương mại của ông — cũng không.
2. WEXNER NÓI RẰNG ANH ẤY ĐÃ BỊ LỪA
Ông Les Wexner, 88 tuổi, đã tham gia phiên điều trần kín kéo dài sáu giờ tại biệt thự của ông ở New Albany, Ohio trước Ủy ban Giám sát Hạ viện. Ông tuyên bố mình đã bị “lừa bởi một kẻ lừa đảo đẳng cấp thế giới” và phủ nhận mọi hành vi sai trái. Các thành viên đảng Dân chủ không tin điều đó. Thành viên cấp cao Robert Garcia nói: “Sẽ không có hòn đảo Epstein, không có máy bay Epstein, không có tiền để buôn bán phụ nữ và trẻ em gái nếu không có Les Wexner.” Dân biểu Stephen Lynch nói: “Tôi không hề nghi ngờ gì rằng Les Wexner biết về điều này và đã không ngăn chặn nó.” Tên của Wexner xuất hiện hơn 4.000 lần trong hồ sơ Epstein. FBI đã gọi ông là “đồng phạm” trong một tài liệu nội bộ năm 2019. Không có thành viên đảng Cộng hòa nào tham dự phiên điều trần. Bill và Hillary Clinton sẽ tham gia phiên điều trần vào tuần tới, ngày 26-27 tháng 2.
3. IRAN TẤN CÔNG VÀO THỨ BẢY
Lầu Năm Góc thông báo với Trump rằng quân đội sẵn sàng tấn công Iran ngay từ ngày 21 tháng 2. Đây là đợt triển khai không quân lớn nhất đến Trung Đông kể từ Iraq — hơn 50 máy bay chiến đấu được điều động trong 24 giờ, hai nhóm tàu sân bay tấn công được bố trí. Nhân sự đang được sơ tán khỏi khu vực trước khả năng xảy ra hành động quân sự. Cố vấn của Trump nói với Axios: “Có 90% khả năng xảy ra hành động quân sự trong vài tuần tới.” Các cuộc đàm phán ở Geneva rơi vào bế tắc. Nhà Trắng: “Có nhiều lý lẽ ủng hộ một cuộc tấn công.” Bài phát biểu Thông điệp Liên bang sẽ diễn ra vào thứ Ba.
4. FEMA BỊ ĐÓNG BĂNG TRONG TÌNH TRẠNG ĐÓNG CỬA
Chính quyền Trump đã tạm dừng tất cả các hoạt động triển khai cứu trợ thảm họa của FEMA trong thời gian Bộ An ninh Nội địa (DHS) đóng cửa. Hơn 300 người ứng phó được lệnh ngừng hoạt động. Có 17 tuyên bố thảm họa đang diễn ra trên khắp cả nước, các vụ cháy rừng ở Oklahoma đang hoành hành ngay lúc này. FEMA có 7 tỷ đô la trong quỹ cứu trợ thảm họa của mình – tách biệt với nguồn kinh phí do việc đóng cửa chính phủ – nhưng DHS vẫn ban hành lệnh cấm đi lại trên diện rộng. Quốc hội sẽ không họp lại cho đến ngày 23 tháng 2.
5. “HỘI ĐỒNG HÒA BÌNH” CỦA TRUMP
Hôm nay, ông Trump triệu tập Hội đồng Hòa bình đầu tiên tại Viện Hòa bình mang tên chính ông. Có 47 quốc gia tham dự. 5 tỷ đô la được cam kết cho việc tái thiết Gaza — chỉ là một phần nhỏ trong số 70 tỷ đô la cần thiết. Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc đều vắng mặt. Không có đại diện nào của Palestine trong hội đồng. Điều lệ trao cho ông Trump quyền phủ quyết và kiểm soát chương trình nghị sự ngay cả sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Các quốc gia phải trả 1 tỷ đô la để trở thành thành viên thường trực.
MẪU HÌNH
Hồ sơ Epstein đang làm được trong vài tuần những gì mà hệ thống tư pháp đã không làm được trong nhiều thập kỷ. Andrew bị bắt ở Anh. Wexner bị thẩm vấn ở Ohio. Mandelson đang bị điều tra ở London. Gia đình Clinton dự kiến sẽ bị điều tra vào tuần tới. Việc Bộ Tư pháp công bố hàng loạt tài liệu – ba triệu trang được công bố vào ngày 30 tháng 1 – đang gây ra những hậu quả đồng thời về hình sự và lập pháp trên hai lục địa. Trong khi mạng lưới cũ đang cố gắng kiềm chế thiệt hại, chính quyền đã công bố các hồ sơ này lại đồng thời chuẩn bị cho chiến tranh với Iran, đóng băng viện trợ thiên tai và xây dựng một cơ quan quốc tế song song với Trump làm chủ tịch thường trực. Việc truy cứu trách nhiệm trong các vụ án Epstein là có thật. Câu hỏi đặt ra là liệu nó có mở rộng đến tất cả những người được nêu tên trong hồ sơ hay không – hay dừng lại ở nơi mà quyền lực quyết định.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY
3 GIỜ CHIỀU FIVESTACK VỚI DEAN BLUNDELL
Tôi đã tham gia chương trình PALANTALK với Nick Paro và Shane Yirak với tư cách khách mời.








































