Trump làm nhục Mike Johnson sau cánh cửa đóng kín

0
4
Photo Illustration by Victoria Sunday/The Daily Beast/Getty Images
John Casey

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2025, lúc 7:08 sáng PDT
Theo các nguồn tin được tờ New York Times trích dẫn, Tổng thống Donald Trump đã nói đùa rằng ông tin rằng mình có thể dễ dàng thao túng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson.

Theo tờ báo, lãnh đạo MAGA được cho là đã nói: “Tôi là Chủ tịch Hạ viện và là Tổng thống”. Trích dẫn hai nguồn tin biết rõ về phát biểu của ông, tờ Times lưu ý thêm rằng hành vi của Johnson khi tại nhiệm trong vài tuần qua, trong bối cảnh chính phủ đóng cửa đang diễn ra, không giúp ích gì nhiều cho Trump, hay bất kỳ ai khác, từ bỏ ý định đó. Một số người lo ngại rằng việc chính phủ đóng cửa có thể sẽ là thời gian dài nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử.

Các nhà phê bình cho rằng khi môi Johnson cử động, giọng nói của Trump ngày càng phát ra nhiều hơn. / Saul Loeb/AFP qua Getty Images

Ngay cả trước khi Johnson quyết định đình chỉ Quốc hội vô thời hạn từ ngày 1 tháng 10, Chủ tịch Hạ viện đã bị chỉ trích từ các đối thủ của mình vì thái độ xu nịnh tổng thống, đồng lòng với chương trình nghị sự của Trump bất chấp những lời kêu gọi sử dụng chức vụ của mình như một lực lượng tiên phong chống lại sự lạm quyền ngày càng gia tăng của nhánh hành pháp.

Johnson đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp các quan chức Đảng Cộng hòa ủng hộ các đề xuất chi tiêu “Một Dự luật Lớn Tuyệt vời” của Nhà Trắng vào đầu năm nay, cùng với một loạt các sáng kiến ​​lập pháp khác về mọi thứ, từ sự thống trị năng lượng của Hoa Kỳ và an ninh biên giới đến quyền phá thai và cải cách giáo dục, tất cả đều phù hợp chặt chẽ với chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết” của chính quyền MAGA.

Johnson đã bị chỉ trích nặng nề vì từ chối tuyên thệ nhậm chức cho Adelita Grijalva, một Dân biểu đắc cử của Đảng Dân chủ, người sẽ nắm giữ quyền bỏ phiếu quan trọng về việc công bố thêm các kết quả điều tra trong vụ án Epstein. / Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc qua Getty Imag

Kể từ khi cuộc đối đầu bắt đầu vào đầu tháng này, Chủ tịch Hạ viện vẫn tiếp tục theo đuổi quỹ đạo đó, kiên quyết phản đối mọi lời kêu gọi Hạ viện họp cho đến khi các nghị sĩ Dân chủ cấp cao nhượng bộ về các biện pháp ngân sách của Đảng Cộng hòa.

Các đối thủ của Johnson đã chỉ trích ông vì từ chối tuyên thệ nhậm chức cho Adelita Grijalva, một nữ nghị sĩ đắc cử của Đảng Dân chủ, người nếu không sẽ nắm giữ một phiếu bầu quan trọng trong một kiến ​​nghị đang chờ Hạ viện thông qua nhằm buộc Bộ Tư pháp công bố kết luận về vụ án Jeffrey Epstein. Johnson, quan chức chịu trách nhiệm điều hành lễ tuyên thệ nhậm chức của Grijlava, đã tuyên bố một cách kỳ lạ rằng ông không có thẩm quyền làm như vậy.

Mặc dù bản thân Trump từ lâu đã tán thành các thuyết âm mưu về tội buôn bán tình dục của nhà tài chính tai tiếng này, vụ án đã trở thành một chén rượu độc đối với chính quyền của ông, khi mối quan hệ của chính ông với tên ấu dâm quá cố bị soi xét lại.

Trong khi đó, Johnson đã dành phần lớn thời gian cho các cuộc xuất hiện trên truyền thông, công kích dữ dội những người phản đối Trump là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho việc đóng cửa chính phủ, đồng thời bảo vệ hành vi ngày càng thất thường và gây tranh cãi của tổng thống khi nhậm chức.

Chỉ riêng trong tuần qua, Johnson đã ủng hộ quyết định ân xá cho cựu Dân biểu và kẻ lừa đảo George Santos của Trump bởi vì chính quyền MAGA, hiện đang truy tố ít nhất ba trong số những kẻ thù chính trị lâu năm nhất của tổng thống, tin vào “sự cứu rỗi”.

Ông cũng nói rằng không có gì sai trái khi một tổng thống đương nhiệm theo đuổi khoản bồi thường thiệt hại 230 triệu đô la từ Bộ Tư pháp liên quan đến các cuộc điều tra liên bang trước đây chống lại ông, và bảo vệ việc Trump phá hủy Cánh Đông Nhà Trắng, vốn bị chỉ trích rộng rãi, bởi vì phòng khiêu vũ sắp thay thế nó “sẽ rất tráng lệ”.