Vậy đấy, đây rồi!
DAN RATHER VÀ ĐỘI NGŨ VỮNG CHẮC
NGÀY 17 THÁNG 2
Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để giúp một đồng nghiệp cũ lên tiếng chống lại sự kiểm duyệt trắng trợn và bảo vệ Tu chính án thứ nhất. Người dẫn chương trình đêm khuya Stephen Colbert đã gặp rắc rối với các luật sư của đài CBS hôm thứ Hai. Trong nỗ lực lấy lòng chính quyền Trump, đài truyền hình đã cố gắng ngăn cản Colbert thực hiện cuộc phỏng vấn vào tối thứ Hai.
Khi đọc lý do, bạn sẽ hiểu tại sao mọi người cần phải xem nó.
Ban lãnh đạo đài CBS yêu cầu Colbert hủy bỏ lịch mời khách mời cho chương trình “The Late Show” tối hôm đó. Không chỉ phải thông báo cho Hạ nghị sĩ bang Texas James Talarico, một ứng cử viên Dân chủ tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ, rằng ông không còn được mời tham gia chương trình, Colbert còn bị cấm nói về lý do hủy bỏ cuộc phỏng vấn, cũng như không được nhắc đến tên hoặc để lộ mặt ông Talarico.
Colbert không hài lòng với việc đài CBS đàn áp tự do ngôn luận. Vì vậy, anh ta đã phớt lờ cấp trên của mình. Mở đầu chương trình hôm thứ Hai, Colbert đã thảo luận về nỗ lực kiểm duyệt này trong sáu phút , và nhắc đến tên “Talarico” nhiều lần nhất có thể. Anh ta chỉ tuân theo một chỉ thị. Colbert không chiếu khuôn mặt của Talarico, thay vào đó anh ta sử dụng ảnh của một người giống ông ta. Xét cho cùng, Colbert là một diễn viên hài.
Như Colbert giải thích, tất cả điều này xảy ra vì Ủy ban Truyền thông Liên bang đã ban hành một bức thư vào tháng Giêng nói rằng họ đang xem xét những thay đổi đối với quy tắc về thời lượng phát sóng bình đẳng. Quy tắc này yêu cầu các chương trình phát sóng có các ứng cử viên chính trị phải dành thời lượng phát sóng tương đương cho đối thủ của họ nếu được yêu cầu. Nhưng các chương trình tin tức, chương trình trò chuyện đêm khuya và ban ngày, và đài phát thanh từ lâu đã được miễn trừ khỏi quy tắc này.
Thật nực cười khi nghĩ rằng dàn MC của Fox đang được chỉ thị phải hủy bỏ các khách mời. Không, Brendan Carr, chủ tịch FCC, đang và đã nhắm mục tiêu vào các chương trình không có lợi cho Donald Trump.
Vụ lùm xùm giữa Colbert và FCC hôm thứ Hai không phải là lần đầu tiên. Dưới áp lực từ Trump, Paramount, công ty mẹ của CBS, đã thông báo vào mùa hè năm ngoái rằng họ sẽ hủy bỏ chương trình “The Late Show”. Tập cuối cùng của Colbert dự kiến sẽ phát sóng vào cuối tháng Năm. Lý do được đưa ra là vì vấn đề tài chính, điều này khá kỳ lạ vì “The Late Show” là chương trình được xem nhiều nhất trong khung giờ khuya, trung bình thu hút 2,5 triệu người xem mỗi đêm.
Carr cũng thuyết phục Disney/ABC đình chỉ người dẫn chương trình đêm khuya Jimmy Kimmel và cảnh cáo chương trình “The View” về cuộc phỏng vấn với Talarico. Chính Trump cũng nói rằng Jimmy Fallon và Seth Meyers, hai người dẫn chương trình đêm khuya khác, sẽ là những người tiếp theo trong danh sách.
Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) có thẩm quyền đối với truyền hình và phát thanh truyền thống, nhưng không có thẩm quyền đối với các kênh phát trực tuyến hoặc truyền hình cáp — một kẽ hở thuận lợi mà Colbert đã tận dụng. Sau khi chương trình phát sóng tối thứ Hai kết thúc, anh ấy đã phỏng vấn Talarico. Sau đó, nhóm của anh ấy đã tải đoạn phỏng vấn lên kênh YouTube “The Late Show”. Đây là đoạn phỏng vấn:
Tính đến thời điểm viết bài này vào chiều thứ Ba, cuộc phỏng vấn của Colbert với Talarico, được phát trực tuyến trên YouTube, cũng như X, TikTok và Instagram, đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem. Con số này gấp sáu lần so với việc CBS chỉ đơn giản để Colbert phỏng vấn người đàn ông đến từ Texas này trên sóng truyền hình.
Chuyện gì đang thực sự xảy ra ở đây? Có hai điều: Thứ nhất, Paramount Global đang trong cuộc chiến khốc liệt với Netflix để mua lại Warner Bros. Discovery. Điều cuối cùng mà Paramount cần là làm phật lòng người (Trump) đang đưa ra quyết định về thương vụ Warner Bros. Thứ hai, đảng Cộng hòa cho rằng Talarico sẽ khó đánh bại hơn so với nữ nghị sĩ Jasmine Crockett, đối thủ chính của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ. Vì vậy, họ muốn ngăn cản ông có được một diễn đàn quốc gia.
Dù mục đích là gì, chiến lược của đảng Cộng hòa đã phản tác dụng nghiêm trọng. Như Talarico đã nói, Trump lo ngại đảng Dân chủ sẽ giành được Texas.
Tôi xin ngả mũ kính phục ông Colbert vì đã đứng lên và lên tiếng.
Hãy cân nhắc ủng hộ những nỗ lực của nhóm tôi trong việc bảo vệ nền dân chủ của chúng ta thông qua sức mạnh của báo chí độc lập bằng cách trở thành người đăng ký trả phí. Đây là một trong những ưu đãi tốt nhất trên Substack. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Dù bạn đăng ký theo dõi bằng cách nào, tôi cũng cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.
Hãy giữ vững lập trường,
Dan







































