Ngay sau lễ trao giải Oscar vừa qua, Robert De Niro đã ra 1 tuyên bố như sau:
“Tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về những kẻ xấu. Tôi xem xét kỹ lưỡng tính cách của họ, phương thức của họ, và sự tàn nhẫn mang tính tầm thường của họ. Nhưng có điều gì đó khác biệt ở Donald Trump.
Khi nhìn vào ông ta, tôi không thấy một người xấu. Thật sự không.
Tôi thấy một thực thể độc ác.
Trong những năm qua, tôi đã gặp các tay giang hồ ở khắp nơi. Gã này cố gắng trở thành một kẻ như thế, nhưng không thể. Có một điều gọi là “danh dự của kẻ cắp”.
Đúng vậy, ngay cả tội phạm cũng có nhận thức về đúng và sai. Họ có làm điều đúng hay không lại là chuyện khác – nhưng – họ có một bộ quy tắc đạo đức, dù có méo mó đến đâu.
Donald Trump thì không. Một kẻ cứng rắn, không có đạo đức hay luân lý. Không có chút khái niệm nào về đúng hay sai. Với ông ta, không ai quan trọng ngoài bản thân mình – không phải những người ông ta đáng lẽ phải lãnh đạo và bảo vệ, không phải những đối tác làm ăn, không phải những người mù quáng trung thành đi theo, thậm chí không phải những người tự nhận là “bạn bè” của ông ta.
Tôi khinh bỉ tất cả những điều đó.
Chúng tôi – những người New York – đã biết ông ta từ nhiều năm qua, bởi ông ta đã đầu độc bầu không khí và lấp đầy thành phố chúng tôi bằng những tượng đài của cái tôi khổng lồ của mình. Từ kinh nghiệm cá nhân, chúng tôi biết rằng đó là người không bao giờ nên được xem là một nhà lãnh đạo.
Năm 2016, chúng tôi đã cố gắng cảnh báo thế giới.
Những hệ lụy từ nhiệm kỳ tổng thống đầy giông bão của ông ta đã chia rẽ nước Mỹ và làm rung chuyển New York theo cách không ai có thể tưởng tượng được. Hãy nhớ lại cuộc khủng hoảng đầu năm 2020, khi một loại virus quét qua thế giới. Chúng tôi đã phải sống trong cảnh mỗi ngày bị bủa vây bởi sự hỗn loạn do Trump gây ra, và chứng kiến cảnh hàng xóm của mình bị chất đống trong những túi đựng thi thể.
Một người đàn ông liều lĩnh và bốc đồng như vậy đã đặt đất nước này vào vòng nguy hiểm. Giống như một người cha bạo hành điều khiển gia đình bằng nỗi sợ hãi và sự tàn nhẫn. Đó là hậu quả của việc phớt lờ lời cảnh báo từ New York. Và lần tới, chúng ta biết rằng mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn.
Đừng nhầm lẫn: Donald Trump, kẻ đã hai lần bị luận tội và đối mặt với bốn cáo trạng hình sự, vẫn là một kẻ nguy hiểm. Nhưng chúng ta không thể để đồng bào của mình xem nhẹ ông ta.
Cái ác phát triển mạnh dưới bóng của sự chế giễu khinh suất, vì vậy chúng ta phải xem mối nguy từ Donald Trump là điều cực kỳ nghiêm trọng.
Hôm nay, một cảnh báo mới lại được đưa ra. Từ chính nơi này – nơi Abraham Lincoln từng phát biểu – ngay tại trung tâm sôi động của New York – gửi đến phần còn lại của nước Mỹ:
Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta.
Nền dân chủ sẽ không sống sót nếu một nhà độc tài trở lại.
Và cái ác sẽ chiến thắng nếu chúng ta chia rẽ.
Vậy chúng ta phải làm gì? Tôi biết chúng ta đang cùng nhau thực hiện điều này, và những gì chúng ta làm hôm nay rất có giá trị. Nhưng chúng ta phải mang thông điệp này vượt ra ngoài những bức tường này.
Chúng ta phải tiếp cận một nửa đất nước – những người đã phớt lờ mối nguy từ Trump và vì lý do nào đó vẫn ủng hộ ông ta quay trở lại Nhà Trắng. Họ không phải là những kẻ ngốc, và chúng ta không nên coi họ như vậy chỉ vì một quyết định sai lầm. Tương lai không chỉ phụ thuộc vào chúng ta. Nó phụ thuộc vào họ.
Hãy tiếp cận những người ủng hộ Trump bằng sự tôn trọng.
Đừng chỉ nói về “nền dân chủ” – với chúng ta, đó có thể là báu vật thiêng liêng, nhưng với nhiều người khác, đó chỉ là một từ ngữ trống rỗng, một khái niệm mà họ đã quay lưng lại khi ôm lấy Trump.
Hãy nói về điều đúng và sai. Hãy nói về tính nhân văn.
Hãy nói về lòng tốt. Sự an toàn cho thế giới của chúng ta. Sự an toàn cho gia đình của họ. Sự chính trực.
Hãy kéo họ trở lại.
Chúng ta không thể thuyết phục tất cả, nhưng chỉ cần đủ số người để chấm dứt cơn ác mộng mang tên Trump và hoàn thành sứ mệnh này.”