Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích dữ dội vì đã tổ chức một buổi tiệc Halloween cực kỳ xa hoa với chủ đề Great Gatsby tại Mar-a-Lago chỉ vài giờ trước khi một chương trình trợ giúp thực phẩm sống còn mà hàng triệu người Mỹ đang trông cậy vào sắp sửa ngừng. (Hình: REUTERS)
Khi nguồn tài trợ SNAP sắp cạn kiệt đối với hàng triệu người, Trump được chụp ảnh đang tận hưởng bữa tiệc Halloween tại Mar-a-Lago, xung quanh là khách mời trong trang phục theo phong cách những năm 1920
Video: Trump tuyên bố sai sự thật rằng hầu hết người nhận phúc lợi SNAP “là đảng viên Dân Chủ” khi chương trình food stamps bị gián đoạn bởi việc đóng cửa của chính phủ.
Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích dữ dội vì đã tham dự một buổi tiệc Halloween cực kỳ xa hoa, hoang phí, với chủ đề Great Gatsby* tại Mar-a-Lago, chỉ vài giờ trước khi một chương trình trợ giúp thực phẩm sống còn mà hàng triệu người Mỹ đang trông cậy sắp sửa bị gián đoạn.
[* Tiệc Halloween với chủ đề Great Gatsby là một buổi tiệc Halloween lấy cảm hứng từ những buổi tiệc tụ tập cực kỳ xa hoa, lộng lẫy, và hoang phí được miêu tả trong tiểu thuyết The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald, lấy bối cảnh những năm 1920 sôi động.]
Khung cảnh cực kỳ xa hoa, lộng lẫy, và hoang phí của buổi tiệc Halloween do Trump tổ chức tại dinh thự Mar-a-Lago của mình, với chủ đề “Great Gatsby” và “một buổi tiệc nhỏ chẳng giết ai cả,” y hệt như được miêu tả trong tiểu thuyết The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald, lấy bối cảnh những năm 1920 sôi động.
Khoảng 42 triệu người Mỹ đang phụ thuộc vào Chương Trình Trợ Giúp Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP), nhưng bởi vì tình trạng đóng cửa của chính phủ đang xảy ra, nguồn tài trợ cho chương trình quan trọng này đã kết thúc vào ngày 1 tháng 11.
Trong khi đó, Trump được nhìn thấy chính ông ta đang tận hưởng buổi tiệc Halloween cực kỳ xa hoa, hoang phí tại dinh thự Mar-a-Lago của mình ở Palm Beach, xung quanh là những vị khách trong trang phục theo phong cách thập niên 20 sôi động.
Theo hãng thông tấn Associated Press, Great Gatsby và “một buổi tiệc nhỏ chẳng giết ai cả” là “chủ đề chính thức” của buổi tiệc ban đêm.
Những đảng viên Dân Chủ tiếng tăm cáo buộc tổng thống đã ưu tiên những người bạn tỷ phú của mình hơn người dân Mỹ.
Thống đốc Gavin Newsom của California viết trong một bài đăng trên X, “Donald Trump đã tổ chức một buổi tiệc Great Gatsby trong khi phúc lợi SNAP cho 42 triệu người Mỹ sắp biến mất. Ông ta hoàn toàn không quan tâm gì tới các bạn cả.”
Trong khi đó, nguồn tài trợ SNAP cho hàng triệu người Mỹ đã ngừng vào ngày 1 tháng 11. (Hình: Getty Images)
Dân biểu Ro Khanna của California viết thêm trên X, “Trump đã tổ chức một buổi tiệc Great Gatsby cho những tỷ phú trong khi phúc lợi SNAP dành cho 42 triệu người Mỹ sẽ hết hạn vào hôm nay. Hãy đánh thuế người giàu. Hãy tiếp tế thực phẩm cho những người Mỹ đang đói khát.”
Thượng nghị sĩ Chris Murphy của Connecticut nói, “Cách ông ta thể hiện sự vô nhân đạo của mình trước mặt người Mỹ không bao giờ khiến tôi hết kinh ngạc. Ông ta đang từ chối trả trợ cấp food stamps một cách bất hợp pháp… trong khi lại tổ chức một buổi tiệc Gatsby cực kỳ xa hoa, lố bịch, cho những triệu phú cánh hữu và những người bạn sở hữu đại công ty của mình.”
Có những tấm hình Trump ngồi cạnh ngoại trưởng Marco Rubio của ông ta tại một chiếc bàn ở giữa phòng.
Những vũ công được chụp hình trong trang phục flapper của thập niên 20 đang chiêu đãi thực khách tại buổi tiệc.
Những vũ công mặc trang phục flapper thập niên 1920 được chụp hình tại buổi tiệc. (Hình: AFP via Getty Images)
Đáp lại sự chỉ trích, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Anna Kelly nói với tờ Independent rằng đảng Dân Chủ “toàn là những lời chỉ trích.”
Kelly nói, “Tổng thống Trump đã kiên trì kêu gọi họ hãy làm điều đúng đắn và mở cửa lại chính phủ, điều mà họ có thể làm bất cứ lúc nào. Thật không may, Gavin Newscum*, Chuck Schumer, và những đảng viên Dân Chủ tại Quốc Hội lại muốn thúc đẩy bảo hiểm y tế cho người nhập cư bất hợp pháp hơn là cứu công dân Mỹ khỏi đau khổ.*”
[* Cô ả Anna Kelly bắt chước sự mất dạy, hỗn láo, vô giáo dục của Trump, gọi Gavin Newsom là Gavin “Newscum!” Cô ả cũng nói láo một cách trắng trợn!]
Vào dịp Halloween, Trump cũng tiết lộ là ông ta đã sửa mới lại phòng tắm trong Phòng Ngủ Lincoln của Tòa Bạch Ốc.
Những đảng viên Dân Chủ tiếng tăm cáo buộc tổng thống đã đặt ưu tiên những người bạn tỷ phú của mình bên trên người dân Mỹ. (Hình: REUTERS)
Ông ta viết trên Truth Social, đồng thời chia sẻ những tấm hình về diện mạo mới của phòng tắm với lớp vàng và đá cẩm thạch mới, “Tôi đã sửa mới lại Phòng Tắm Lincoln trong Tòa Bạch Ốc. Nó đã được sửa mới vào những năm 1940 theo một phong cách gạch xanh art deco, vốn hoàn toàn không phù hợp với Kỷ Nguyên Lincoln. Tôi đã làm lại nó bằng đá cẩm thạch Statuary được đánh bóng đen và trắng. Điều này rất phù hợp với thời đại của Abraham Lincoln và, trên thực tế, đó có thể chính là loại đá cẩm thạch nguyên thủy ở đó!”
Những thách thức pháp lý đã gia tăng vào hôm thứ Sáu khi một thẩm phán liên bang ra lệnh Trump phải giải ngân khoản tài trợ khẩn cấp cho SNAP trước thời điểm hết hạn là ngày 1 tháng 11, trong khi một thẩm phán khác thì phán quyết rằng rất có thể là chính phủ đang chặn khoản tiền khẩn cấp này một cách bất hợp pháp.
Trump nói ông ta muốn các tòa án hãy “nói cho rõ (clarify)” làm thế nào ông ta có thể tài trợ một cách hợp pháp cho chương trình này “càng sớm càng tốt” và đổ lỗi cho đảng Dân Chủ về việc thiếu kinh phí.
Great Gatsby và “một buổi tiệc nhỏ chẳng giết ai cả,” là “chủ đề chính thức” của buổi tiệc ban đêm, theo Associated Press. (Hình: Getty Images)
Ông ta đăng trên Truth Social vào ngày Halloween, “Tôi KHÔNG muốn người Mỹ phải chịu đói chỉ vì những người theo đảng Dân Chủ Cực Đoan (Radical) không chịu làm điều đúng đắn và không chịu MỞ CỬA LẠI CHÍNH PHỦ.”
Trump nói thêm, “Nếu Tòa Án đưa ra chỉ đạo pháp lý phù hợp, sẽ LÀ VINH DỰ CHO TÔI được cung cấp khoản tài trợ này, giống như tôi đã làm với Tiền Lương cho Quân Đội và cho Lực Lượng Thực Thi Pháp Luật.”
Trong một phán quyết của tòa án vào hôm thứ Sáu, thẩm phán Jack McConnell của tòa Rhode Island District cho biết “không còn nghi ngờ gì nữa, và không thể lập luận được, rằng những thiệt hại không thể khắc phục được sẽ tiếp tục xảy ra” nếu chính phủ ngừng tài trợ cho SNAP, một chương trình đang trợ giúp gần 42 triệu người Mỹ và gia đình của họ.
Các gia đình đang trải qua “cảm giác kinh hoàng (terror)” trước viễn cảnh họ sẽ mất quyền được hưởng những phúc lợi này vào hôm thứ Bảy nếu không có hành động khẩn cấp của Quốc Hội hoặc sự can thiệp của chính quyền Trump, thẩm phán McConnell nói trong một phiên điều trần trực tuyến.
Trump được chụp hình, chính ông ta đang tận hưởng buổi tiệc Halloween cực kỳ xa hoa, hoang phí tại dinh thự Mar-a-Lago của mình ở Palm Beach, xung quanh là những vị khách trong trang phục theo phong cách thập niên 20 sôi động. (Hình: AFP via Getty Images)
Trong khi đó, thẩm phán Indira Talwani của Massachusetts District thì đang cho chính quyền Trump tới thứ Hai để quyết định liệu họ sẽ giải ngân khoản tiền khẩn cấp đó để duy trì SNAP hay không. Tuy nhiên, bà nói việc chính phủ đình chỉ chương trình này có thể là bất hợp pháp.
Bà nói trong phiên điều trần về vụ án vào hôm thứ Năm, “Chúng tôi sẽ không để mọi người phải chết đột ngột như vậy.”
Thẩm phán McConnell đã ra lệnh cho chính quyền phải sử dụng những ngân khoản khẩn cấp — trị giá hơn 5 tỷ đô la — để duy trì hoạt động của SNAP trong khoản thời gian chính phủ liên bang đóng cửa, ít nhất là phần nào, và phải nhận dạng được những nguồn ngân quỹ liên bang tiềm năng khác để trợ giúp cho chương trình, trong trường hợp không có bất cứ khoản tài trợ mới nào từ Quốc Hội.
Một vụ kiện của những nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ từ 25 tiểu bang lập luận rằng Bộ Nông Nghiệp có nghĩa vụ pháp lý phải tiếp tục tài trợ cho chương trình bao lâu vẫn còn quỹ dự phòng để trợ giúp.