Tổng thống Kẹp Giấy

0
4
VIDEO: Sau khi tuyên bố mình “phát minh” ra ICE, Trump đã phá vỡ thỏa thuận đóng cửa chính phủ và phái đội đặc nhiệm đeo mặt nạ đến sân bay của bạn.
ICE đã 22 tuổi. Thỏa thuận đóng cửa chính phủ là có thật. Trump đã phá bỏ nó để làm tổn thương người Mỹ, khiến họ căm ghét đảng Dân chủ. Mọi thứ khác đều là dối trá, được dàn dựng để khiến bạn quên đi cả ba điều đó.

DEAN BLUNDELL

NGÀY 23 THÁNG 3

Sáng nay, Trump được hỏi ý tưởng bố trí các nhân viên ICE tại sân bay là của ai. Câu trả lời của ông ấy là:

“Của tôi. Đó là ý tưởng của tôi. Nó giống như cái kẹp giấy vậy. Bạn có biết câu chuyện về cái kẹp giấy không? 182 năm trước, một người đàn ông đã phát minh ra cái kẹp giấy. Nó đơn giản lắm. ICE là ý tưởng của tôi.”

Được rồi. Một vài điều.

Thứ nhất, kẹp giấy được Samuel Fay cấp bằng sáng chế vào năm 1867 — cách đây 159 năm, chứ không phải 182 năm. Toán cơ bản: khó thật.

Thứ hai, ICE được thành lập vào tháng 3 năm 2003 như một phần của quá trình tái tổ chức chính phủ liên bang sau sự kiện 11/9 theo Đạo luật An ninh Nội địa năm 2002, được Tổng thống George W. Bush ký ban hành. Cơ quan này đã sáp nhập Cục Hải quan Hoa Kỳ và Cục Nhập cư và Nhập tịch thành một cơ quan thực thi pháp luật duy nhất.

George W. Bush. Đảng Cộng hòa. Năm 2003. Donald Trump đang cân nhắc xem nên sa thải ai trong một chương trình truyền hình thực tế.

Vậy nên câu trả lời là không. ICE không phải là ý tưởng của ông ấy. Nó không hề “giống như chiếc kẹp giấy”. Thậm chí còn không hề gần giống như vậy.

Màn trình diễn mạo hiểm ở sân bay mang đậm dấu ấn của Stephen Miller.

Tổ chức ACLU đã tuyên bố thẳng thắn vào cuối tuần này: “Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ, một tổng thống lại điều động các đặc vụ vũ trang đến sân bay để gieo rắc nỗi sợ hãi cho các gia đình. Người dân Mỹ không muốn sống trong một chế độ cảnh sát chuyên chế do cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller thiết lập.”

Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là kịch bản của Miller, được thực thi thông qua lời nói của Trump. Làm cho việc thực thi luật nhập cư trở nên rõ ràng và đáng sợ. Đặt các đặc vụ vũ trang, đeo mặt nạ vào những khu vực dân cư đông đúc nhất ở Mỹ. Tạo ra hình ảnh. Tạo ra nỗi sợ hãi. Nhắc nhở mọi người ai là người nắm quyền.

Người đứng đầu chính quyền biên giới Tom Homan cho biết các nhân viên ICE sẽ giúp TSA “giải quyết các hàng chờ” đồng thời thực thi luật nhập cư. Nói cách khác: hàng chờ an ninh trong kỳ nghỉ xuân của bạn giờ đây cũng là một trạm kiểm soát nhập cư. Vui lòng xuất trình giấy tờ của bạn.

Việc đó giống như thuê John Wayne Gacy đến làm việc tại bữa tiệc của con bạn vậy.

Du khách và những người quan sát đã chỉ ra điều hiển nhiên: bạn đang giao những người có trình độ đào tạo thấp hơn hầu hết các sĩ quan thực thi pháp luật vào những vị trí vốn được thiết kế cho các chuyên gia an ninh sân bay được đào tạo bài bản. Một cựu quan chức ICE đã thẳng thừng gọi đó là: liều lĩnh.

Câu hỏi về tên Gestapo đeo mặt nạ

Đây là phần mà chính quyền không muốn bạn suy nghĩ quá nhiều về: Các nhân viên ICE tại sân bay KHÔNG được phép đeo mặt nạ và không được che giấu danh tính của họ.

Các đặc vụ ICE đã tiến hành các cuộc đột kích — tại nhà riêng, trên đường phố, tại tòa án — đeo mặt nạ trượt tuyết và mũ trùm đầu. Che giấu danh tính. Không có bảng tên. Không có số hiệu phù hiệu. Chỉ có những người đàn ông đeo mặt nạ, vũ trang và mặc quân phục xông vào nhà.

Phần Hỏi đáp chính thức của ICE cũng biện minh cho hành động này, nói rằng các sĩ quan đeo mặt nạ để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin cá nhân. Đó là lời giải thích chính thức.

Tuy nhiên, tại các sân bay trên khắp nước Mỹ…

Lập luận phản bác từ các nhóm bảo vệ quyền công dân, các chuyên gia pháp lý và gia đình của những người bị các đặc vụ này giết hại là: sự ẩn danh tạo điều kiện cho tội ác. Các video quay cảnh các đặc vụ ICE và CBP đeo mặt nạ đập phá cửa kính, tấn công người dân trên đường phố và bắn chết Renee Good và Alex Pretti – cả hai đều là công dân Mỹ – đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp đất nước và gây áp lực lên các nhà lập pháp ở mọi cấp độ.

Thống đốc California Newsom đã ký dự luật SB 627 — Đạo luật Không có Cảnh sát Bí mật — cấm các nhân viên ICE liên bang sử dụng hầu hết các loại khẩu trang. Ông Newsom nói thẳng thừng: “Nó giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng phản địa ngục — xe không biển số, người đeo mặt nạ, người ta thực sự biến mất, không có thủ tục pháp lý nào cả.”

Chính quyền Trump đã kiện để ngăn chặn điều đó.

Đảng Dân chủ đã coi việc lộ mặt nạ là một lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán về ngân sách của Bộ An ninh Nội địa (DHS) — cùng với lệnh khám xét của tòa án và camera đeo trên người. Nhà Trắng đã từ chối nhượng bộ về vấn đề mặt nạ hoặc lệnh khám xét.

Vậy nên khi các bạn nghe đảng Cộng hòa nói “đảng Dân chủ đang ngăn chặn việc cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa”, thì thực chất đảng Dân chủ đang ngăn chặn việc cấp ngân sách vô điều kiện cho một lực lượng trục xuất đeo mặt nạ, không chịu trách nhiệm, lực lượng này đã từng giết hại công dân Mỹ trên đường phố nước Mỹ. Đó không phải là một sự khác biệt nhỏ. Và khi họ rõ ràng không đeo khẩu trang ở sân bay, thì toàn bộ lý do đó chỉ là một cái cớ. Và là một cái cớ để duy trì nỗi đau của nước Mỹ.

Thỏa thuận mà Trump đã hủy bỏ

Đây là những gì thực sự đã xảy ra vào cuối tuần này. Và đây là phần đáng khiến bạn tức giận.

Ông Trump đã bác bỏ một đề xuất cấp ngân sách cho TSA do Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune bí mật đưa ra — một đề xuất lẽ ra sẽ chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài 37 ngày và nhận được sự ủng hộ từ cả các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.

Theo đề xuất này, đảng Cộng hòa sẽ mở cửa lại toàn bộ Bộ An ninh Nội địa (DHS) ngoại trừ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), và xử lý riêng vấn đề tài trợ cho ICE thông qua một dự luật hòa giải theo đường lối đảng. Thune đã nói thẳng với Trump rằng đảng Dân chủ sẽ chấp nhận thỏa thuận này. Nhân viên TSA sẽ được trả lương. Tình trạng hỗn loạn ở sân bay sẽ chấm dứt. Cả hai đảng đều rút lui mà không hoàn toàn nhượng bộ.

Thượng nghị sĩ John Kennedy của Louisiana cho biết: “Chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng đóng cửa chính phủ này vào cuối tuần này”.

Ông Trump đã từ chối.

Tổng thống nói với Thune rằng ông muốn các đảng viên Cộng hòa ở lại Washington và tiếp tục đấu tranh — không chỉ về vấn đề ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, mà còn để gắn nó với Đạo luật Cứu nước Mỹ (SAVE America Act), dự luật về thẻ cử tri và bằng chứng quốc tịch của đảng Cộng hòa. Ông cũng đe dọa sẽ công khai tấn công bất kỳ thượng nghị sĩ Cộng hòa nào cố gắng rời khỏi thành phố để nghỉ lễ.

Hãy đọc lại đoạn đó đi. Ông ta đã đe dọa lãnh đạo phe đa số Thượng viện của chính mình. Ông ta đã phá hỏng một thỏa thuận lưỡng đảng lẽ ra có thể chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Và sau đó ông ta lại lên mạng xã hội Truth Social để đổ lỗi cho đảng Dân chủ.

Vài giờ sau khi bác bỏ đề xuất của Thune, Trump đăng tải: “Tôi không nghĩ chúng ta nên đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với những người Dân chủ cánh tả cực đoan, điên rồ và đang phá hoại đất nước, trừ khi và cho đến khi họ bỏ phiếu cùng với đảng Cộng hòa để thông qua ‘ĐẠO LUẬT CỨU NƯỚC MỸ’.”

Ông ta cũng yêu cầu đảng Cộng hòa “chấm dứt thủ tục cản trở bỏ phiếu” và đe dọa bất cứ ai sẵn sàng đàm phán.

Đây không phải là người đang cố gắng chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa. Đây là người muốn tình trạng đóng cửa tiếp diễn để ông ta có thể tiếp tục đổ lỗi cho đảng Dân chủ.

Những con số không biết nói dối.

Việc đóng cửa Bộ An ninh Nội địa (DHS) bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2026. Nó ảnh hưởng đến hơn 260.000 nhân viên DHS, hầu hết trong số họ đang làm việc mà không được trả lương. Ngân sách dành cho TSA, FEMA và Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã bị cắt giảm — trong khi ICE và CBP vẫn tiếp tục hoạt động, nhờ đã nhận được hàng chục tỷ đô la thông qua Đạo luật “Một Dự luật Tuyệt vời” của Trump được thông qua vào mùa hè năm ngoái.

ICE: được tài trợ đầy đủ. Nhân viên TSA: làm việc miễn phí.

Hơn 400 nhân viên TSA đã nghỉ việc kể từ khi chính phủ đóng cửa. Kỳ nghỉ xuân đã đến. Các hàng chờ ở Atlanta, Houston, New York và New Orleans kéo dài hàng giờ.

Và giải pháp của Trump là cử cảnh sát nhập cư đeo mặt nạ đến kiểm tra máy soi chiếu của bạn.

Ngay cả các quan chức ICE cũng bị bất ngờ trước lệnh triển khai lực lượng tại sân bay của Trump vào tối thứ Bảy. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski nói thẳng thừng: “Nhiệm vụ của ICE không phải là có mặt ở đó.”

Bức tranh toàn cảnh

Trump không phải là người sáng lập ICE. George W. Bush mới là người đó. Trump không phải là người nghĩ ra trò hề ở sân bay. Stephen Miller mới là người nghĩ ra. Còn việc chính phủ đóng cửa? Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã có một thỏa thuận. Trump đã phá vỡ nó. Sau đó, ông ta đổ lỗi cho Đảng Dân chủ.

Đây là kịch bản quen thuộc: tạo ra khủng hoảng, ngăn chặn giải pháp, và đổ lỗi cho những người đang cố gắng khắc phục hậu quả.

Những nhân viên đeo mặt nạ ở sân bay không phải ở đó để bảo vệ bạn. Họ ở đó để tạo ấn tượng. Họ ở đó để bạn cảm nhận được sự hiện diện của nhà nước. Họ ở đó vì Stephen Miller cho rằng nỗi sợ hãi chính là cách cai trị.

Trump đã châm ngọn lửa này. Và giờ ông ta đang điều động cảnh sát mật đến tận cổng nhà bạn.

“Đừng lãng phí thời gian tranh luận về việc một người đàn ông tốt nên như thế nào. Hãy trở thành một người đàn ông tốt.”

— Marcus Aurelius