“Tổng thống hòa bình” đã ném bom khắp mọi nơi

0
8
Bản tin hàng ngày của Dean | Ngày 3 tháng 3 năm 2026
Cuộc thánh chiến của Trump không có kế hoạch, đạn dược hay lối thoát · Các chỉ huy Mỹ rao giảng về ngày tận thế cho binh lính · “Tổng thống hòa bình” đã ném bom khắp mọi nơi · Châu Âu có vũ khí hạt nhân trong khi Mỹ cạn kiệt

DEAN BLUNDELL

NGÀY 3 THÁNG 3

Ngày 3 tháng 3 năm 2026

Chào các bạn. Chào mừng trở lại với Daily Dean.

Chúng ta cần bàn về các cuộc thánh chiến.

Không phải kiểu chiến tranh diễn ra cách đây cả nghìn năm, do những người mặc áo giáp sắt chiến đấu vì cho rằng Chúa muốn họ đâm chém người ta để giành lấy Jerusalem. Mà là kiểu chiến tranh đang diễn ra ngay bây giờ , năm 2026, bởi lực lượng quân sự hùng mạnh nhất trên Trái đất — do một người dẫn chương trình cuối tuần của Fox News chỉ đạo, một người dẫn chương trình truyền hình đội mũ lưỡi trai đang trong giai đoạn suy sụp tinh thần, và được biện minh với binh lính Mỹ như một sứ mệnh thiêng liêng nhằm mang đến ngày tận thế theo nghĩa đen để Chúa Giê-su có thể trở lại và cai trị bằng bàn tay sắt.

Đó không phải là châm biếm. Đó chỉ là một ngày thứ Ba bình thường.

Tôi lớn lên trong một gia đình theo đạo Tin Lành. Kiểu Tin Lành đáng sợ ấy. Kiểu mà người ta coi động đất là điềm báo, Israel là ngòi nổ mang tính tiên tri, và ngày tận thế không phải là điều đáng sợ mà là điều đáng hoan nghênh . Vì vậy, khi tôi nói với bạn rằng các chỉ huy quân đội Mỹ đang nói với binh lính rằng họ đang chiến đấu trong trận chiến cuối cùng của Chúa, tôi không hề ngạc nhiên. Tôi kinh hoàng. Nhưng không phải là ngạc nhiên.

Dưới đây là năm điều bạn cần biết hôm nay.

Các chỉ huy quân đội Mỹ đang nói với binh lính rằng cuộc chiến này là “ngày tận thế” – và họ thực sự có ý đó theo nghĩa đen.

Chuyện gì đã xảy ra: Nhà báo Jonathan Larsen đã tung ra một bản báo cáo gây chấn động, tiết lộ rằng một chỉ huy đơn vị chiến đấu của Mỹ đã nói với các hạ sĩ quan của mình rằng Donald Trump “được Chúa Giê-su chọn để đốt lửa hiệu ở Iran gây ra ngày tận thế và đánh dấu sự trở lại của Ngài trên Trái đất”. Đây không phải là một sự việc cá biệt — Larsen báo cáo hơn 110 lời phàn nàn tương tự từ hơn 40 đơn vị thuộc nhiều binh chủng khác nhau. Các chỉ huy đang nói với binh lính rằng họ sẽ chết như những người tử đạo vì Chúa Kitô . Họ được cho là “đặc biệt vui mừng với mức độ tàn khốc của trận chiến này”, bởi vì thần học về ngày tận thế của phái Tin Lành đòi hỏi một cuộc tàn sát không thể tưởng tượng nổi ở Trung Đông để chứng thực lời tiên tri. Từng bước một: Israel kiểm soát lãnh thổ trong Kinh Thánh, một cuộc chiến tranh lớn nhấn chìm khu vực, máu đổ, sự Cất lên sẽ đưa những người tin tưởng chân chính trở về, và Chúa Giê-su trở lại để chiến đấu với Sa-tan tại Megiddo và cai trị trong một nghìn năm dưới luật lệ Kitô giáo hà khắc.

Tại sao điều này lại quan trọng: Hãy đọc lại đoạn văn đó và thay thế “các chỉ huy Cơ đốc giáo Tin Lành trong quân đội Hoa Kỳ” bằng “ISIS”. Hệ thống thần học về cơ bản là giống hệt nhau. ISIS tin rằng họ đang chiến đấu trong một trận chiến tận thế được Chúa định đoạt tại một địa điểm cụ thể ở Trung Đông. Họ tin rằng chết trong trận chiến sẽ đảm bảo được lên thiên đường. Họ tin rằng tất cả mọi người nằm ngoài hệ thống thần học của họ đều đáng bị khuất phục hoặc phải chết. Giờ đây, lực lượng quân sự hùng mạnh nhất trên Trái đất đang sử dụng cùng một chiến thuật – chỉ khác là thay vì xe bán tải và súng AK-47, họ sử dụng máy bay ném bom tàng hình và tàu ngầm hạt nhân. Đây không phải là chiến lược chiến tranh. Đây là một giáo phái tử thần với ngân sách quốc phòng 850 tỷ đô la. Và việc này đang diễn ra trong khi Pete Hegseth – một người mà bằng cấp chính là khả năng pha chế cocktail trên truyền hình cuối tuần – đang điều hành Lầu Năm Góc, lẽ ra phải khiến mọi người đọc bản tin này cảm thấy khó chịu về mặt thể chất.

Trump, “Tổng thống hòa bình”, giờ đây đã ném bom nhiều quốc gia hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử, và bây giờ thì sao? Họ đang cạn kiệt đạn dược.

Chuyện gì đã xảy ra: Hãy bắt đầu với con số, vì con số này thực sự điên rồ. 626 cuộc không kích. Đó là số bom mà Donald Trump đã thả kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2025. Biden đã cho phép 555 cuộc không kích trong bốn năm . Trump đã vượt mặt ông ta trước Lễ Tạ ơn. Ông ta đã tấn công Somalia (hơn 111 cuộc không kích – nhiều hơn cả Bush, Obama và Biden cộng lại), Yemen (ném bom hàng ngày trong nhiều tháng, hơn 80 thường dân thiệt mạng tại cảng Ras Isa), Iraq, Nigeria (một “món quà” ngày Giáng sinh là tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào vấn đề của một quốc gia không đúng chỗ), Venezuela (hành động quân sự đầu tiên được biết đến của Mỹ trên lãnh thổ Venezuela), vùng Caribbean (đánh chìm “tàu buôn ma túy” và giết chết hơn 100 người mà không có bằng chứng), và giờ là Iran – viên ngọc quý trong cơn cuồng thay đổi chế độ của ông ta. Ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng. Tên lửa trả đũa của Iran đang dội vào các căn cứ của Mỹ trên khắp vùng Vịnh. ​​Và mỗi lần leo thang đều được tính toán chính xác theo các cuộc khủng hoảng trong nước: hỗn loạn DOGE, sự sụp đổ thuế quan, việc công bố hồ sơ Epstein và tỷ lệ ủng hộ giảm mạnh.

Tại sao điều này lại quan trọng: Đây là người đàn ông từng tự xưng là Tổng thống Hòa bình. Ứng cử viên phản chiến. Người hứa sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh dai dẳng. Giờ đây, ông ta đã phát động nhiều chiến dịch quân sự chống lại nhiều quốc gia hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử nước Mỹ chỉ trong một năm. Và đây là mô hình đáng để bạn trăn trở: mỗi khi bom đạn bắt đầu rơi, một thảm họa nào đó lại xảy ra trong nước. Bộ Phát triển Kinh tế (DOGE) cắt giảm ngân sách các cơ quan? Ném bom Somalia. Hồ sơ của Epstein buộc phải đệ đơn xin miễn truy tố? Đánh chìm tàu ​​thuyền ở vùng biển Caribbean. Bản ghi lời khai của Clinton bị chậm trễ, và các cáo buộc tấn công tình dục do FBI tổng hợp chống lại Trump bị rò rỉ? Xâm lược Iran. Bạn có thể hoàn toàn dựa vào những cuộc chiến tranh đánh lạc hướng của người đàn ông này. “Tổng thống Hòa bình” không chỉ là một trò đùa – mà là một hiện trường tội ác.


Chuyên đề đặc biệt về cuộc chiến FiveStack: Denver Riggleman khẳng định tình trạng bế tắc là có thật và không có lối thoát.

Chuyện gì đã xảy ra: Trang FiveStack đã bỏ qua mọi kế hoạch và tiến hành một cuộc họp khẩn cấp với cựu nghị sĩ và chuyên gia tình báo quân sự Denver Riggleman — người từng theo dõi Qasem Soleimani từ năm 2006-2007 khi còn là sĩ quan tình báo F-15E và điều hành Trung tâm Tích hợp Hoạt động Chống Thiết bị Nổ Tự Chế (IED) giám sát chuỗi cung ứng vũ khí của Iran. Đánh giá của ông ta rất nghiêm trọng: CIA đã cảnh báo trực tiếp Trump rằng việc giết Khamenei sẽ không dẫn đến sự sụp đổ của chế độ, nhưng những kẻ xu nịnh lại nói với ông ta rằng nó sẽ giống như Venezuela — nhanh chóng và dễ dàng. Riggleman đã đưa ra ba lý do cho cuộc chiến này: thao túng bầu cử (bao gồm một dự thảo sắc lệnh hành pháp dài 17 trang nhằm quốc hữu hóa các cuộc bầu cử nhắm vào các quận trọng điểm), làm giàu cá nhân cho Trump, MBS và Netanyahu, và tỷ lệ ủng hộ sụt giảm mạnh. Ông cũng tiết lộ một dự thảo Sắc lệnh Hành pháp gây chấn động về can thiệp bầu cử, theo dõi đường dây âm mưu từ phong trào “Ngăn chặn gian lận bầu cử năm 2016” thông qua các vệ tinh của Ý, máy chủ của Trung Quốc, và Hammer và Scorecard cho đến tận năm 2026. Trong khi đó, James Comer đã hứa sẽ công bố bản ghi lời khai của Clinton-Epstein trong vòng 24 giờ cách đây năm ngày. Nhưng vẫn chưa có gì.

Vì sao điều này quan trọng: Khi một người từng trực tiếp theo dõi vị tướng nguy hiểm nhất của Iran nói với bạn rằng cuộc chiến này không có lối thoát, bạn phải lắng nghe. Luận điểm cốt lõi của Riggleman rất thuyết phục: bạn không thể lật đổ một phong trào. Iran không phải là Venezuela. Đó là 93 triệu người, mạng lưới Hezbollah trải khắp khu vực, và các nhóm khủng bố ngầm đã chuẩn bị từ năm 1979. Trump đang “lập danh sách những việc cần làm” của một tổng thống sắp chết không quan tâm đến hậu quả, đứng trên bục phát biểu và nói “Tôi không thấy chán” trong khi nói lắp bắp. Và trong khi trẻ em Mỹ đang chết ở vùng Vịnh, các bản ghi âm Epstein có thể liên quan đến Tổng thống Hoa Kỳ đã biến mất không dấu vết. Cuộc chiến Iran không chỉ chôn vùi câu chuyện đó — mà nó được thiết kế để làm vậy.

Chiến dịch Epstein Fury: Cuộc chiến, vụ che đậy và sự chuyển hướng đầy nghi vấn của Putin

Chuyện gì đã xảy ra: Hôm thứ Bảy, Trump và Netanyahu đã phát động chiến dịch quân sự phối hợp lớn nhất ở Trung Đông kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Lãnh đạo tối cao của Iran, Khamenei, đã thiệt mạng cùng với hàng chục quan chức cấp cao. Hơn 200 thường dân thiệt mạng, trong đó có hơn 100 nữ sinh bị giết khi một cuộc tấn công nhắm vào một trường tiểu học ở thành phố ven biển Minab. Iran đã trả đũa ngay lập tức – bắn vào 27 căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông, tấn công các mục tiêu ở Bahrain, UAE, Qatar, Kuwait và Jordan, và được cho là đã bắn hai tên lửa vào Síp, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên của Iran vào lãnh thổ châu Âu trong lịch sử. Và điều đáng chú ý hơn nữa là: 48 giờ trước khi bom rơi, Iran và Mỹ đang ngồi tại bàn đàm phán ở Geneva, nơi ngoại trưởng Oman cho biết họ đã đạt được “tiến bộ đáng kể” về một thỏa thuận hạt nhân. Iran đã đồng ý sẽ không bao giờ tích trữ uranium làm giàu. Các quan chức Israel sau đó thừa nhận các cuộc tấn công đã được “lên kế hoạch trong nhiều tháng, với một ngày cụ thể được ấn định từ nhiều tuần trước”. Các cuộc đàm phán luôn chỉ là màn kịch. Trong khi đó, Putin đột nhiên quyết định rằng ông ta không còn quan tâm đến các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine nữa. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đặt cho toàn bộ sự việc cái tên “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Epstein” và nó trở thành xu hướng trên toàn thế giới.

Tại sao điều này lại quan trọng: Hai nhà lãnh đạo bị vướng vào vòng xoáy tội phạm đã châm lửa đốt cháy Trung Đông để cứu lấy bản thân. Vụ án tham nhũng của Netanyahu vừa bị chôn vùi vô thời hạn. Vụ bê bối Epstein của Trump đang bị dội bom dữ dội bằng các tin tức chiến tranh. Putin được nhận những nhượng bộ về Ukraine một cách dễ dàng. Và hơn 100 nữ sinh thiệt mạng chỉ là thiệt hại ngoài ý muốn trong một trò chơi địa chính trị được thiết kế để giữ ba người đàn ông tham nhũng khỏi nhà tù. Iran – bị dồn vào chân tường, không có người lãnh đạo, không còn gì để mất – có mọi lý do để leo thang. Eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu mỏ của thế giới chảy qua, giờ là điểm nóng. Các quốc gia vùng Vịnh không may mắn khi cho phép Mỹ đặt căn cứ đang bị tấn công bằng tên lửa của Iran. Không phận khắp Trung Đông bị đóng cửa. Đây không phải là một chiến dịch. Đây là hành động đốt phá với lý do địa chính trị.

Chiến dịch Epstein Fury: Một cuộc chiến, một vụ che đậy, và một động thái xoay trục đầy nghi vấn của Putin — Tất cả diễn ra trong một cuối tuần.

·
NGÀY 1 THÁNG 3
Chiến dịch Epstein Fury: Một cuộc chiến, một vụ che đậy, và một động thái xoay trục đầy nghi vấn của Putin — Tất cả diễn ra trong một cuối tuần.
 

Nhật báo của Hiệu trưởng | Ngày 1 tháng 3 năm 2026

 

Đọc toàn bộ câu chuyện

Cuộc chiến của Trump đã thất bại rồi — Và châu Âu vừa có vũ khí hạt nhân.

Chuyện gì đã xảy ra: Hai trong số những bộ óc quân sự sắc bén nhất hiện có — phi công hải quân được vinh danh Ken Harbaugh và cựu chiến binh tình báo quốc phòng Đan Mạch 15 năm kinh nghiệm Jacob Kaarsbo — đã ngồi lại để nghe báo cáo tình báo khẩn cấp và đưa ra phán quyết: cuộc chiến này đã thua rồi. Trump đã đốt hết kho vũ khí của Mỹ chỉ trong một năm — 626 chiến dịch ném bom trên 10 quốc gia đã làm cạn kiệt tên lửa đánh chặn, tên lửa hành trình và đạn dược chính xác nhanh hơn tốc độ bổ sung của ngành công nghiệp quốc phòng. Các đồng minh vùng Vịnh đang cầu xin tên lửa đánh chặn. Câu trả lời từ Washington: chúng tôi không có. Một trong những tàu sân bay của Trump đã phải rút lui vào Ấn Độ Dương vì không thể tự vệ và cần được tiếp tế — nhưng lại không có nguồn cung cấp nào. Trong khi đó, Đan Mạch, Đức, Anh, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp và Thụy Điển đã chính thức tham gia vào quan hệ đối tác răn đe hạt nhân với Pháp. Tổng thống Pháp Macron đã tuyên bố mở rộng kho vũ khí hạt nhân với “răn đe tiên tiến” — một mối quan hệ an ninh hạt nhân có cấu trúc cho phép các quốc gia tham gia đặt lực lượng không quân chiến lược của Pháp. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã thẳng thắn tuyên bố: mối đe dọa quân sự từ Nga đang gia tăng, và châu Âu cần có khả năng răn đe riêng.

Tại sao điều này lại quan trọng: Hãy suy ngẫm về việc tàu sân bay rút lui. Tài sản hải quân mạnh nhất trên Trái đất đã phải rút lui vì nguồn dự trữ đã cạn kiệt. Mỹ đang chiến đấu với một đối thủ 93 triệu dân đã chuẩn bị cho cuộc chiến này suốt 50 năm, do Lầu Năm Góc điều hành bởi một người dẫn chương trình truyền hình say xỉn, với kho dự trữ cạn kiệt và không có kế hoạch nào. Và châu Âu đã đáp trả bằng cách làm điều mà Mỹ chưa bao giờ nghĩ là có thể: hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ với các đảm bảo an ninh của Mỹ. Khi tám quốc gia châu Âu ký kết thỏa thuận bảo hộ hạt nhân của Pháp chỉ trong một ngày, đó không chỉ là một ghi chú ngoại giao nhỏ. Đó là sự kết thúc của trật tự an ninh thời hậu Thế chiến II. Trump không chỉ bắt đầu một cuộc chiến mà ông ta không thể thắng — ông ta đã phá vỡ hệ thống liên minh đã giữ cho thế giới ổn định trong 80 năm. Còn những người lính trên mặt đất thì sao? Họ được bảo rằng Chúa Giê-su sẽ trở lại để giải quyết mọi chuyện. Chúa phù hộ chúng ta. Theo nghĩa đen.

Bức tranh toàn cảnh

Tình hình hiện nay là thế này: “Tổng thống Hòa bình” đã ném bom nhiều quốc gia hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử. Các tướng lĩnh quân đội của ông ta đang rao giảng về chiến tranh tôn giáo tận thế cho binh lính. Bộ trưởng Quốc phòng của ông ta là một nhân vật truyền hình. Kho vũ khí của ông ta đã cạn kiệt. Các đồng minh châu Âu của ông ta đang xây dựng lực lượng răn đe hạt nhân của riêng họ vì họ đã từ bỏ hy vọng vào Mỹ. Cuộc chiến của ông ta không có chiến lược rút lui, không có sự ủy quyền của Quốc hội và không có kế hoạch hậu chiến. Iran – không có người lãnh đạo, bị dồn vào chân tường và được trang bị các mạng lưới ủy nhiệm trên toàn khu vực – đang leo thang ở mọi nơi có thể. Cái chết của các nữ sinh bị coi là thiệt hại ngoài ý muốn. Các tài liệu Epstein liên quan đến ông ta được chôn giấu một cách thuận tiện dưới hàng nghìn cân bom đạn. Và các cuộc đàm phán vốn đang diễn ra tốt đẹp 48 giờ trước khi quả bom đầu tiên được thả xuống luôn chỉ là màn kịch.

Đây không phải là chiến tranh. Đây là hành vi đốt phá. Và những kẻ châm lửa mới là những người đáng bị còng tay.

Hãy luôn cập nhật thông tin. Hãy luôn tức giận. Hãy luôn tham gia tích cực. Và đừng để họ lái câu chuyện sang hướng khác.