Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã có nhiều chuyến đi chơi golf tại các khu nghỉ dưỡng của mình, đặc biệt là tại khu nghỉ dưỡng ở West Palm Beach, Florida. Theo báo cáo, ông đã chơi golf 14 lần tại khu nghỉ dưỡng này và tổng cộng 18 lần tại các sân golf thuộc sở hữu của mình trong 69 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai. Điều này có nghĩa là ông đã chơi golf hơn một phần tư số ngày kể từ khi nhậm chức.
Chi phí cho các chuyến đi này đối với người đóng thuế Mỹ là đáng kể. Dựa trên báo cáo của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ (GAO) năm 2019, mỗi chuyến đi đến Mar-a-Lago trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump tốn khoảng 13,6 triệu USD. Tính đến nay, tổng chi phí cho các chuyến đi chơi golf trong nhiệm kỳ thứ hai đã lên tới khoảng 26 triệu USD.
Đáng chú ý, Elon Musk, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm để tìm kiếm và loại bỏ “lãng phí và gian lận” trong chính phủ, chưa đưa ra bình luận nào về những chi phí này. Trong khi đó, các công ty của Musk, như Tesla và SpaceX, đã nhận được hàng tỷ đô la từ các hợp đồng và trợ cấp của chính phủ. Cụ thể, các công ty của Musk đã nhận được ít nhất 38 tỷ USD từ các quỹ liên bang, bao gồm 6,3 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2024. Congresswoman Mikie Sherrill
Chơi golf không sai, nhưng chơi ở nơi mình sở hữu để kiếm tiền từ chính quyền mình điều hành thì là một vấn đề nghiêm trọng về đạo đức công vụ và xung đột lợi ích.
Việc Trump chơi golf tại sân của mình không chỉ là một hoạt động giải trí – nó là cách ông “mua hàng của chính mình bằng tiền thuế của dân”.
Sự im lặng của Musk về chi tiêu của Tổng thống Trump đối lập với những chỉ trích của ông về các chương trình khác sử dụng ngân sách liên bang, đặt ra câu hỏi về tính nhất quán trong quan điểm của ông về việc sử dụng ngân sách nhà nước.