TỔNG HỢP TIN TỨC UKRAINA 17-6

0
49
   

Kim Van Chinh

1.Cuộc tổng phản công đã diễn ra. Đó là điều khẳng định được. 

Nhưng nó mới chỉ là màn dạo đầu thăm dò hay đã là bước tổng lực với kết quả khiêm tốn? 

Chúng ta người ngoài không ai được biết chính xác về điều đó.

Vì tính chất quan trọng của cuộc phản công, cả ba bên tham chiến và tham gia (Phương Tây là bên tham gia) đều giữ bí mật thông tin chiến trường và thông tin chỉ huy rất nghiêm ngặt và họ chỉ cung cấp các thông tin dè dặt, thận trọng và rất không đầy đủ. 

Người thường ngồi ngoài chỉ biết: hoặc là nhai lại các thông tin mang tính tuyên truyền của Nga; phía đối lập cũng chỉ biết máy móc nhắc lại các tuyên bố công khai của Bà Malyar cũng mang tính tuyên truyền không kém. Hoặc trích lại lời các chuyên gia quân sự hoặc tướng tá Phương Tây nhận định rất nước đôi kiểu trận đánh còn ở phía trước, Ukraina thành công bước đầu nhưng trả giá cũng nặng… 

May mà có thêm kênh thông tin các bloggers quân sự Nga họ viết tin (họ hoạt động như phóng viên chiến trường cad có tính độc lập nhất định – phía Ukraina trong chiến dịch này thậm chí giữ bí mật đến mức không cho phép các Blogger tung ra các bài viết). Và hôm nay có thêm phóng viên Reuter đã đến 3 làng mới được giải phóng ở mũi Nam Donnetsk ( Makarivka, phía nam Velyka Novosilka) viết phóng sự. 

2.Vậy sự thật về cuộc phản công như thế nào?

VỀ LỰC LƯỢNG VÀ CHIẾN THUẬT:

Có thể nhận định rằng: Ukraina đã dùng chiến thuật thận trọng vừa đánh vừa thăm dò để bảo đảm mức độ chắc thắng cao và kèo thêm viện trợ vũ khí.

-Họ chưa nhận đủ vũ khí như họ mong đợi, vẫn tấn công. Thực ra, khi đánh nhau lớn, ai cũng cần nhiều vũ khí như con bạc khát tiền, bao nhiêu cũng không đủ. Trong case này, Phương Tây họ bơm vũ khí cho Ukraina cũng rất tính toán sao cho đủ dùng, rất sợ vũ khí hiện đại nhất nếu bơm nhiều có nguy cơ rơi vào tay đối thủ Nga đáng gờm hoặc sử dụng lãng phí vũ khí đắt tiền dẫn đến giảm hiệu quả viện trợ… Họ cũng phải bơm vũ khí sao cho Nga không phản ứng thái quá (lằn ranh đỏ), thậm chí họ có thể giấu số liệu thật, tức là trên thực tế không thiếu nhưng cả bên Ukraina và PT đều làm ra vẻ thiếu. Họ còn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình huấn luyện binh sỹ Ukraina trong sử dụng vũ khí mới… 

Điều chắc chắn là trong đợt đầu tiên này, máy bay F16 chưa được sử dụng. 

Dù vậy, Ukraina vẫn quyết định tấn công, coi như chấp nhận lợi thế hàng không và pháo của Nga, nhất là dùng trực thăng phản công các đội hình xe tăng lộ diện… 

Vũ khí của Ukraina còn rất tiềm tàng. Chắc chắn phải có đủ các vũ khí cơ bản như tăng, xe bọc thép, xe phá mìn, pháo, drone, vũ khí hạng nhẹ đánh tổng tấn công quy mô lớn và dài hạn thì mới tấn công. 

Trong điều kiện đó, tổ chức tấn công kiêu vừa thăm dò vừa điều chỉnh là rất khôn ngoan. Thông tin Ukraina mới dùng 30% binh lực là tin cậy được (vì tổng số Ukraina chuẩn bị 9-12 lữ đoàn, trong khi tuần đầu mới sử dụng đúng 3 lữ đoàn ở 3 mặt trận – 3 hướng).

-Về phía Nga, binh lực quả thật là đã cạn và không còn nhiều dự trữ. Họ phải huy động lính Kadyrov lấp vào chỗ trống bảo vệ Belgorod là rất bí bách về quân lực rồi. Wagner thì đã suy kiệt sau Bakhmut và lại đang gặp khủng hoảng về tư cách tham gia và lãnh đạo. Các sư đoàn, trung đoàn, BTG tham chiến đã được căng kéo trên mặt trận phòng ngự kéo dài hơn 200km không biết mũi ào là mũi tiến công chính của quân Ukraina…

Do vậy, đánh giá 80% dự trữ đã được huy động trong giai đoạn đầu cũng là tin cậy được.

-Ukraian đã mở 3 hướng tấn công và coi như đã chọc thủng phòng tuyến ngoài cùng. Tuy nhiên, họ không mạo hiểm tấn công tiếp vào phòng tuyến thứ hai  hoặc mở rộng ra theo biên quét sạch tuyến phòng thủ vòng ngoài này. Rõ ràng là họ đã chủ động dừng lại và vừa đánh vừa dùng pháo kích chính xác và tầm xa bắn vào các căn cứ chỉ huy, hậu cần sâu trong đất Nga kiểm soát. Mục đích của họ là tìm ra điểm yếu của đối phương để tấn công có hiệu quả phá vỡ tuyến phòng thủ chính.   

-Nga tin tưởng vào thế trận phòng ngự có chiều sâu 3 tuyến rất dày công xây dựng trong nhiều tháng qua. Có lẽ với hệ thống 3 lớp phòng tuyến dài 200km vừa rất thô sơ và cổ điển với giao thông hào, răng rồng, ụ lô cốt bằng bê tông, bằng chính xe tăng đời cũ (T34) chôn xuống đất, vừa rất hiện đại với bãi mìn rải dày đặc bằng hỏa tiễn rải mìn định vị có điều khiển thông minh, rada, UAV trinh sát, UAV tự sát và UAV thả lựu, Nga đã tạo nên 1 kỷ lục và là kỳ tích của hệ thống phòng thủ lớn nhất thế giới từ sau WW2. Nó giống hệ thống phòng ngự WW1 nhiều hơn trong giao tranh Pháp – Đức. 

Mục đích của Nga đã lộ rõ: nhùng nhằng giao tranh cho đến khi hoặc là Ukraina mệt mỏi, hoặc là Phương Tây chán nản giảm viện trợ… 

Chính vì vậy, Putin rất tự tin trong việc ông ta không làm gì cả khi biết Ukraina phản công. Ông ta còn nói rất tự tin và ngông nghênh rằng: Họ tấn công thì họ thất bại, không đạt kết quả gì, và người Nga sẽ trả lời sau khi biết kết quả của quân Ukraina đạt đến đâu. 

Trên thực tế, sau khi bị chọc thủng tuyến ở 1 số điểm, Nga đang tăng cường rải mìn ở những điểm xung yếu bị chọc thủng tuyến phòng vệ ngoài cùng. Đồng thời tích cực bắn phá bằng mọi phương tiện gây hao mòn lực lượng cơ giới của đối thủ. 

-Nga vẫn phải dùng tên lửa/UAV oanh kích Kiev và các tp khác một cách vô vọng chứng tỏ sự bất lực của Nga. Hiệu quả bắn tên lửa rất thấp khi gần như 100% bị đánh chặn (nếu đánh vào Kiev). Có dấu hiệu rối loạn chỉ huy ở chỗ giữa lúc mấy nguyên thủ Châu Phi đang thăm Kiev (rồi sẽ sang Nga đưa ra sáng kiến hòa bình) thì Nga vẫn bắn tên lửa rầm rầm…

 2.KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU:

-Ukraian đang dừng lại ở kết quả khiêm tốn giải phóng 7 làng, tổng diện tích giải phóng khoảng gần 100km2. Kết quả này dù khiên tốn nhưng dẫu sao còn hơn kết quả 8 tháng hy sinh 20.000 quân của Nga để chiếm Bakhmut. Thiệt hại của Ukraina không thể có số liệu chính xác. 

Nếu chúng ta tin mỗi ngày Ukraina đều công bố số lính Nga bị tiêu diệt từ 500-800 tên, và quy luật bên tấn công thường chết nhiều hơn bên phòng thủ, thậm chí vài lần hơn, thì số lượng lính Ukraina hy sinh cũng rất lớn…

Nếu quả thật bên Nga chết rất nhiều, còn Ukraina là bên tấn công nhưng chết ít hơn, thậm chí rất ít thì Ukraina thật là quân đội thánh thần. Tôi chả tin họ là thánh thần. Họ chỉ có những điểm mạnh mọi người đã rõ, trong đó không có điểm mạnh họ là thánh thần tài giỏi khác thường hoặc mình đồng da sắt khó chết khi gặp bom đạn. 

-Nga tuy đang chưa bị thủng phòng tuyến chính và về cơ bản đang giữ thế trận chưa thua, nhưng thiệt hại lộ rõ khá quan trọng. Số diện tích phải lui quân, số tướng bị pháo kích bắn chết, số thiết bị bị phá hủy, theo các nguồn tin đều lớn hơn bên Ukraina. Nhiều nguồn tin trong đó có cả phía blogger Nga và Reuter đều nói về dấu hiệu mất tinh thần và không có động lực của lính Nga chịu trận. Nguy cơ vỡ trận khi đánh lớn là hiển hiện. 

CÁI GÌ SẮP TỚI?

Đến đây tôi chỉ có khả năng dẫn lại dự báo của các chuyên gia:

-Đánh lớn còn ở phía trước. 

-Thời gian 1-2 tuần nữa (cuối tháng 6).

-Mũi tiến công chính: không ai biết; Zaluzhny cũng không biết vì ông sẽ quyền biến tùy thuộc và thực tế biến động chiến trường.

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here