Tôi biết ơn các bạn! Tôi biết ơn những học trò của mình! 

0
61
Facebook Chau Doan (Đoàn Bảo Châu )
   

Chau Doan

Trước hết, xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ nỗi buồn của tôi khi bắt buộc phải đóng cửa võ đường vì điều kiện bất khả kháng. Vì lý do tế nhị nên tôi tạm thời không thể nói được lý do.

Để thành một người có chút uy tín trong xã hội, đấy là cả một sự nỗ lực bền bỉ của nhiều năm. 

Tôi luôn lên tiếng về những vấn đề của xã hội một cách thẳng thắn, chính trực và thời gian cho thấy ý kiến của tôi là đúng ngay cả khi xã hội đang ầm ầm làm một việc gì đấy theo phong trào: Như việc chọc mũi xét nghiệm một cách ồ ạt trong đại dịch, việc tập trung F1 một cách cẩu thả và biến nơi ấy thành chỗ ươm mầm F0, việc dùng vũ lực để ép người dân đi chọc mũi, việc bóc lột túi tiền phụ huynh bằng cách cho phép viết vào sách. 

Tôi lên tiếng phản đối một số hành vi của quan chức khi họ đang tại chức, đầy quyền lực và nhiều người trong số ấy sau đấy phải vào tù. Còn nhiều việc khác mà các bạn theo dõi thường xuyên chắc hẳn còn nhớ. 

Tất cả đều xuất phát từ triết lý đơn giản và mạch lạc của võ đạo: Rèn luyện để thành một người mạnh mẽ. Khi đã mạnh mẽ thì có sứ mệnh của người mạnh mẽ là bảo vệ, bênh vực người yếu trong xã hội và khi ấy, giá trị và ý nghĩa của cuộc sống chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều khi ta chỉ là một người mạnh mà chỉ biết bảo vệ chính bản thân mình. 

Nhiều bạn nhắn riêng, lo lắng xem tôi có vấn đề gì về sức khoẻ không mà lại đóng cửa võ đường. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi rất khoẻ bởi tôi luôn tập luyện hàng ngày và chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể của mình.

Anh Chau Doan (Đoàn Bảo Châu )

Tôi buồn nhưng không nỗi buồn nào có thể khiến một Người Của Võ quên đi và buông bỏ việc xây đắp cho tương lai tương sáng. Đấy chính là tinh thần lạc quan của võ. 

Nếu mỗi người chúng ta đều sống với tinh thần ấy, tôi tin rằng thành quả của một cuộc đời sẽ rất giá trị và chúng ta có thể tự hào về mình trước khi lìa xa cuộc sống. 

Với tôi cuộc sống, nếu chỉ xoay quanh những gía trị ăn, mặc, ở… của đời thường thì thật là vô vị. Cả cuộc đời sẽ trôi qua như mây khói và ta sẽ chẳng có gì đáng tự hào về bản thân trước khi cuộc sống kết thúc. 

Một người muốn được mạnh mẽ dài lâu cần một lý tưởng sống đủ lớn. Lý tưởng ấy sẽ như một ngọn lửa bên trong, nó sẽ sưởi ấm tim ta, thân ta, hồn ta ngay cả khi ta là một lãng khách lầm lụi trong khu rừng mùa đông lạnh lẽo. Ta có thể không phải là một nhân vật kiệt xuất nhưng cũng không bao giờ là một kẻ tầm thường trong cuộc đời. 

Tôi thực hành lòng biết ơn hàng ngày và tôi cũng động viên võ sinh của mình làm điều ấy. Lòng biết ơn là điều quan trọng không chỉ về mặt xã hội mà còn về mặt tâm lý và tinh thần. Nó giúp tôi thấy cuộc sống vẫn đẹp mặc dù những mất mát to lớn và chông gai đang hiển hiện. 

Các bạn đã thể hiện sự ủng hộ và lòng yêu mến với tôi, tôi biết ơn các bạn nhiều và tôi hứa sẽ mãi là một người như các bạn đã biết. Với Người Của Võ, danh dự còn quý giá hơn cuộc sống của mình. Cuộc sống là hữu hạn nhưng danh dự một con người có thể sống mãi với thời gian. 

Những “chiến binh” yêu quý của thầy. Tại sao thầy luôn gọi các bạn là “chiến binh”? Bởi thầy muốn các bạn mang tinh thần của chiến binh vào trong cuộc sống của mình. Chiến binh là phải mạnh mẽ trong tư duy, quyết đoán khi thấy đủ điều kiện chín muồi để hành động, chiến binh là phải chịu được gian khổ với lòng tin vào ngày mai tươi sáng, chiến binh là phải chịu được đòn đánh của số phận, chịu không phải để gục ngã mà để mỗi đòn đánh khiến ta mạnh mẽ hơn, dày dạn hơn, chiến binh là phải sáng suốt để tìm lý tưởng cao nhất và đẹp nhất trong cuộc chiến đời thường.

Khi các bạn học tập, làm việc, điều hành công ty với tinh thần bất khuất ấy, các bạn sẽ là những người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. 

Các bạn có nhớ rằng, cuộc vui quan trọng và ấm áp nào của võ đường, thầy cũng cảm ơn các bạn đã tin tưởng và đồng hành với thầy trên con đường võ đạo không? Đấy là cách thầy thực hành lòng biết ơn và thầy mong các bạn cũng làm vậy hàng ngày. 

Không bao giờ bỏ qua một ân hạnh dù nhỏ đến đâu. Các bạn hãy dừng lại một phút và cảm nhận ân hạnh ấy, các bạn có thể nhắm mắt lại, hít vào thật sâu và êm đềm để cảm nhận điều ấy một cách sâu sắc và lắng đọng nhất. 

Thầy trò ta không thể gặp nhau ở võ đường nhưng thầy hy vọng chúng ta vẫn luôn bên nhau trên hành trình sống, hành trình tiếp tục đi tìm những giá trị cao đẹp của võ đạo. 

Cảm ơn các bạn và các “chiến binh” yêu quý. 

Chau Doan Karate Do

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here