TIN NÓNG: Mỹ lẽ ra đã có thể sở hữu công nghệ máy bay không người lái của Ukraine từ bảy tháng trước – hoàn toàn miễn phí. Thay vào đó, Trump lại chế giễu Zelensky và chọn Putin.

0
4

Tháng 8 năm ngoái, Ukraine đã cung cấp cho Trump các giải pháp máy bay không người lái với giá rẻ mạt. Chính quyền do Putin kiểm soát gọi đó là “Zelensky vẫn là Zelensky”, khiến quân đội Mỹ gặp nguy hiểm. Và giờ đây, số người chết chính là cái giá phải trả.

DEAN BLUNDELL

NGÀY 10 THÁNG 3

Ngày 10 tháng 3 năm 2026

Một chiếc máy bay không người lái trị giá 750 đô la của Ukraine có thể đã cứu sống nhiều người Mỹ. Ông Trump đã từ chối để bảo vệ cái tôi của mình. Giờ đây, hơn 20 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng, và Mỹ không thể ngăn chặn Iran.

Hoàn toàn không.

Chúng ta hãy xác định mốc thời gian, bởi vì khi nói đến thông tin gây chấn động mà AXIOS đưa tin, điều đó rất QUAN TRỌNG.

Ngày 18 tháng 8 năm 2025. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky — người mà Trump đã công khai gọi là “nhà độc tài”, so sánh với PT Barnum, và đổ lỗi cho “hàng triệu” người chết — bước vào một cuộc họp kín tại Nhà Trắng với một bài thuyết trình PowerPoint. Một bài thuyết trình PowerPoint thực sự. Trên slide có: một bản đồ Trung Đông, công nghệ tiêu diệt máy bay không người lái đã được thử nghiệm trong chiến đấu, được phát triển từ bốn năm chiến đấu thực tế với máy bay Shahed do Iran sản xuất, một đề xuất xây dựng “các trung tâm tác chiến máy bay không người lái” trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và vùng Vịnh Ba Tư, và một lời cảnh báo được in ngay trên màn hình: “Iran đang cải tiến thiết kế máy bay không người lái tấn công một chiều Shahed của mình”.

Ông ta cũng đã dàn xếp nó — biết rõ mình đang giao dịch với ai — như một thỏa thuận kinh doanh. Việc làm trong ngành sản xuất. Đầu tư của Mỹ. Một mối quan hệ đối tác sẽ “giải phóng ưu thế của máy bay không người lái Mỹ”. Ông ta thậm chí còn đề nghị mua vũ khí của Mỹ để đổi lại. Đây không phải là từ thiện. Đây là Zelensky đang làm mọi thứ, gần như treo nó lên bảng hiệu sòng bạc, để khiến Trump đồng ý.

Ông Trump đã yêu cầu nhóm của mình làm việc đó.

Đội của ông ta chẳng làm gì cả.

“Chúng tôi cho rằng đó chỉ là cách nói chuyện của Zelensky thôi. Ai đó đã quyết định không tin điều đó,” một quan chức Mỹ xem bài thuyết trình nói với Axios.

“Trump đã chọn Zelensky, kẻ có dương vật to, cho Putin,” một nguồn tin khác cho biết. “Giờ thì mọi chuyện thế nào rồi?”

Zelensky vẫn là Zelensky. Đó là lời giải thích. Đó là lý do tại sao bài thuyết trình bị vứt vào thùng rác. Bởi vì người đưa ra giải pháp bị coi là – theo các quan chức trong chính quyền – quá tự đề cao bản thân đến từ một quốc gia phụ thuộc không được tôn trọng đúng mức.

Vậy là họ đã bỏ qua. Thay vào đó, họ chọn cách chế nhạo ông ta, gọi ông ta là một tên độc tài tàn bạo, kẻ trộm và “ông trùm xiếc”.

Ngày 28 tháng 2 năm 2026. Mỹ và Israel ném bom Iran. Chiến tranh bắt đầu. Và Iran làm đúng như những gì bản trình chiếu PowerPoint đã nói – họ tràn ngập bầu trời bằng những chiếc máy bay không người lái Shahed giá rẻ. Hàng trăm chiếc một lúc. Chỉ riêng ngày 28 tháng 2, Iran đã bắn 541 máy bay không người lái Shahed vào UAE. UAE đã bắn các tên lửa đánh chặn trị giá lên tới 700 triệu đô la để tự vệ. Hãy thử tính toán xem. Cứ mỗi đô la Iran bỏ ra để phóng máy bay không người lái, UAE lại bỏ ra từ hai mươi đến ba mươi đô la để bắn hạ chúng. Đó không phải là chiến tranh. Đó chỉ là một cuộc bán thanh lý vũ khí của Mỹ.

Để chống lại máy bay không người lái Shahed của Iran – một loại vũ khí có giá sản xuất khoảng 20.000 đô la – lực lượng vũ trang Mỹ đang tiêu tốn rất nhiều tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD đắt đỏ, vốn mất nhiều năm và hàng triệu đô la để chế tạo. Và chúng đang dần cạn kiệt.

Những chiến binh Shahed của Iran hiện đã bị cáo buộc có liên quan đến cái chết của các binh sĩ Mỹ. Và một quan chức Mỹ – phát biểu giấu tên vì dường như ngân sách cho sự can đảm cũng đang cạn kiệt – đã nói thẳng điều mà mọi người vẫn giữ kín với Axios:

“Nếu có sai lầm chiến thuật hay sai sót nào chúng ta mắc phải trước cuộc chiến ở Iran, thì đây chính là nó.”

Vậy là xong.

Chiếc máy bay không người lái đánh chặn trị giá 750 đô la của Ukraine mà họ đã từ chối. Đó chính là ý nghĩa của câu nói “chỉ có thế thôi”.

Ngày 5 tháng 3 năm 2026. Hoa Kỳ chính thức yêu cầu ông Zelensky hỗ trợ chống máy bay không người lái.

Chính quyền đó, sau bảy tháng liên tục gọi ông là nhà độc tài, đổ lỗi cho Ukraine về cuộc chiến với Nga, trì hoãn viện trợ, la hét về việc bị coi thường và đối xử với một đối tác NATO như một kẻ ăn xin trước cửa nhà – chính quyền đó lại nhấc điện thoại và yêu cầu Zelensky giải cứu họ khỏi một vấn đề mà ông đã cố gắng giải quyết miễn phí bảy tháng trước.

Ông Zelensky đã công khai xác nhận yêu cầu của Mỹ, với thái độ mà chế độ này chưa bao giờ dành cho ông: “Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ Hoa Kỳ về sự hỗ trợ cụ thể trong việc bảo vệ chống lại các phần tử khủng bố ở khu vực Trung Đông. Tôi đã chỉ thị cung cấp các phương tiện cần thiết và đảm bảo sự hiện diện của các chuyên gia Ukraine có thể đảm bảo an ninh cần thiết.”

Bình tĩnh. Chuyên nghiệp. Lịch thiệp. Tất cả những điều mà chính quyền Trump đã không thể hiện đối với Ukraine trong mười bốn tháng qua.

Và đây mới là điểm mấu chốt — một điểm mấu chốt hoàn hảo, rõ ràng đến mức đáng để đóng khung treo tường: cùng ngày Mỹ chính thức yêu cầu Zelensky giúp đỡ, Trump nói với Politico rằng Zelensky cần phải “nhanh chóng hành động” và hoàn tất thỏa thuận. “Không thể nào ông ấy lại là trở ngại. Ông ấy không nắm trong tay quyền lực.”

Bạn không có đủ bài.

Câu nói này được nói với người đàn ông mà họ đang gọi điện để mượn danh thiếp.

Giờ đến phần phản hồi của Nhà Trắng. Bởi vì tất nhiên là phải có. Người phát ngôn Anna Kelly cho biết những lời nhận xét từ các quan chức được đưa ra bởi “những nguồn tin giấu tên hèn nhát” những người “chỉ đứng ngoài quan sát”, và rằng Bộ trưởng Hegseth cùng lực lượng vũ trang “đã làm một công việc đáng kinh ngạc trong việc lên kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra” — đồng thời chỉ ra “thành công không thể phủ nhận của Chiến dịch Epic Fury”.

Chiến dịch Epic Fury. Đó là tên thật của chiến dịch mà họ đã dùng hết thứ mà người Ukraine cố gắng cung cấp cho họ.

Một quan chức nói với AP rằng phản ứng bằng máy bay không người lái đã “thành công không thể phủ nhận” trong chiến dịch này, nhưng kết quả lại “đáng thất vọng”.

Một quan chức khác gọi đó là “công việc đáng kinh ngạc” và gọi đó là một trong những sai lầm chiến thuật lớn nhất kể từ khi cuộc ném bom bắt đầu.

Nhưng chắc chắn rồi. Không thể phủ nhận. Epstein. Cơn thịnh nộ.

Đây là những gì Ukraine đã xây dựng trong khi chính quyền Trump coi thường họ: máy bay không người lái đánh chặn – một số có giá chỉ 750 đô la – mà đến đầu năm 2026 đã bắn hạ hơn 70% số máy bay không người lái mà Nga bắn vào Kyiv. Đến giữa năm 2025, 9 trong số 10 máy bay không người lái Shahed bị bắn hạ ở Ukraine là do máy bay không người lái đánh chặn. Không phải tên lửa Patriot. Không phải hệ thống THAAD. Mà là những chiếc máy bay không người lái nhỏ bằng cẳng tay bạn, có giá thấp hơn cả khoản trả góp xe hơi gần nhất của bạn.

Một chuyên gia quốc phòng đã nói thẳng thừng: “Quan điểm cho rằng quân đội Mỹ không thể dự đoán được mối đe dọa này là điều khó tin, bởi vì họ đã biết rõ về mối đe dọa Shahed của Iran. Và chúng ta đã chứng kiến ​​Ukraine đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran trong suốt bốn năm qua, vì vậy điều này lẽ ra không nên gây bất ngờ.”

Điều đó không gây bất ngờ cho bất kỳ ai để ý. Điều gây bất ngờ chỉ dành cho những người cho rằng Zelensky vẫn cứ là Zelensky mà thôi.

Ngoài ra, như thường lệ với những người này, còn có yếu tố tiền bạc. Sau khi từ chối thỏa thuận khi Zelensky đề nghị vào mùa hè năm ngoái, các con trai của Trump tuần này đã tuyên bố một dự án kinh doanh mới nhằm cung cấp công nghệ máy bay không người lái của Ukraine cho Lầu Năm Góc.

Họ đã bỏ lỡ cơ hội khi nó hoàn toàn miễn phí.

Giờ đây, con cái của Trump sẽ được hưởng lợi từ chính công nghệ lẽ ra đã có thể được sử dụng trước khi vị tổng thống Mỹ đầu tiên qua đời.

Nghệ thuật đàm phán.

Hãy làm rõ vấn đề này. Đây không phải là sự bất tài đơn thuần. Sự bất tài đơn thuần không thể diễn ra theo một khuôn mẫu rõ ràng như thế này. Bạn không thể liên tục làm suy yếu vị thế đàm phán của Ukraine, bác bỏ kinh nghiệm thực tiễn đã được kiểm chứng của họ, làm nhục tổng thống của họ, rồi lại vô tình rơi vào tình thế có lợi cho Nga ở mọi khía cạnh — trừ khi có ai đó muốn như vậy.

Putin là người duy nhất thắng cuộc trong câu chuyện này ngay từ đầu. Nga có được một Ukraine suy yếu. Nga có được một nước Mỹ đang bị phân tâm. Nga có được nguồn dự trữ đạn dược của Mỹ bị cạn kiệt bởi các máy bay không người lái của Iran được chế tạo từ công nghệ Iran do Nga cung cấp. Và Nga được chứng kiến ​​lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới cầu xin sự giúp đỡ từ quốc gia mà họ đang cố gắng phá hủy.

Chính quyền Trump không hề bỏ lỡ điều này. Họ đã lựa chọn nó.

Bảy tháng trước, Zelensky bước vào Nhà Trắng với một bài thuyết trình PowerPoint, một thỏa thuận bằng cái bắt tay và một lời tiên tri. Chính quyền nhìn vào đó, quyết định rằng người đưa tin không đáng được tôn trọng, và vứt nó vào thùng rác.

Các binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.

Chính quyền hiện đang cầu xin được trả lại bản trình chiếu PowerPoint.

Và họ lại gọi những người tố cáo là hèn nhát. Thật khó hiểu.